Tên cướp tàn độc mang gương mặt thư sinh

Thứ hai, 03/03/2014 11:20

(Cadn.com.vn) - Khi vụ án sát hại anh Hoàng Hữu Phúc (1974, trú tổ 15, P. Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai - làm nghề xe ôm) cướp xe máy xảy ra ngày 19-1 tại khu vực Nghĩa trang xã Trà Đa (TP Pleiku) chưa lắng xuống thì mới đây lại xảy ra vụ cướp tài sản khác gây chấn động dư luận. Nạn nhân cũng từng là đồng nghiệp với anh Phúc nhưng may mắn thoát chết dù bị kẻ cướp lấy đá đập liên tiếp vào đầu.

Người xe ôm gặp nạn

Như thường lệ, sau bữa cơm trưa, ông Phan Công Thơ (1940, trú tổ 15, P. Phù Đổng, TP Pleiku) lại chạy xe máy ra khu vực ngã ba Phù Đổng - Nguyễn Tất Thành để đón khách. Dù đã lớn tuổi nhưng nghề xe ôm cũng phụ giúp thêm thu nhập cho gia đình nên ông Thơ cũng chỉ chở khách đi các địa điểm gần khu vực TP Pleiku. Đến 13 giờ 30 ngày 19-2, ông Thơ đang chờ khách thì một nam thanh niên dáng người nhỏ, gương mặt trắng trẻo, trông khá thư sinh xách chiếc cặp màu đen đi tới nhỏ nhẹ: “Bác chở cháu xuống dốc Hàm Rồng, xã Chư H’Drông, TP Pleiku với ạ!”. Nghĩ chắc là học sinh và nơi đến cũng cách hơn 10km nên sau khi thỏa thuận giá cả, ông Thơ chở nam thanh niên này đi mà không hay biết rằng tên cướp mang gương mặt thư sinh ngồi sau xe đang tính toán việc sát hại ông để cướp tài sản.

Gần đến dốc Hàm Rồng, khi ông Thơ quay lại hỏi dừng ở chỗ nào thì nam thanh niên đề nghị: “Dạ, bác cứ chở cháu tiếp vào khu vực xã Bàu Cạn thăm nhà người quen rồi tí chở cháu ra luôn cũng được. Chút ra cháu gửi thêm tiền”. Không mảy may nghi ngờ, bởi ông Thơ thấy khách ăn nói nhỏ nhẹ, thư sinh nên đồng ý đi tiếp. Khi đến khu vực ngã ba Bàu Cạn (xã Bàu Cạn, H. Chư Prông, Gia Lai), nam thanh niên tiếp tục chỉ ông Thơ chạy vào lô chè nơi vắng người. Đi khoảng 1km, ông Thơ thấy vắng người, không có nhà cửa nên chột dạ dừng xe.

Thấy vậy, nam thanh niên mượn nhờ chiếc điện thoại của ông gọi điện cho người quen rồi vẫn với giọng nhỏ nhẹ: “Dạ nhầm đường bác ạ! Bác cho con qua đường khác”. Quay lại một con đường đất khác thuộc thôn IaMua, xã Bàu Cạn, thấy có 2 ngôi nhà chòi phía trong rẫy cà-phê, nam thanh niên đề nghị ông Thơ dừng lại. Xe vừa dừng, chưa kịp tính tiền thì ông Thơ thoáng thấy vật màu đen từ tay người thanh niên vung lên. Choáng váng vì cú đánh bất ngờ từ phía sau, ông Thơ khuỵu xuống thì gã thanh niên tiếp tục “bồi” thêm một cái vào đầu khiến cả người và xe ông ngã xuống. Không dừng lại ở đó, nam thanh niên tiếp tục ra tay cho đến khi ông Thơ bất tỉnh.

Sau 4 tiếng đồng hồ, ông Thơ tỉnh lại thì chiếc xe máy BKS 81B1-22408, ĐTDĐ, 9,1 triệu đồng, giấy tờ xe cùng các giấy tờ khác đã “bay” cùng gã thanh niên. Đầu choáng váng và người bê bết máu, ông Thơ cố kêu cứu nhưng không ai trả lời. Lết gần ra ngoài đường, ông Thơ được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và may mắn giữ được mạng sống và hiện đang dần hồi phục, được chuyển về điều trị tại nhà.

Ông Phan Công Thơ vẫn đang phải điều trị tại nhà với nhiều vết thương
ở mặt và đầu.

4 ngày theo dấu kẻ thủ ác

Nhận tin báo về vụ cướp, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thủ trưởng CQĐT CA tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo CBCS Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Gia Lai nhanh chóng xuống hiện trường điều tra, truy xét để bắt giữ hung thủ gây án. Dù những mô tả của nạn nhân về đối tượng rất mơ hồ cũng như không có nhân chứng, nhưng với tinh thần khẩn trương phá án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 4 ngày, CBCS Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Gia Lai đã làm rõ đối tượng gây án.

Đối tượng được xác định là Đặng Trung Kiên (1991, trú thôn Kim Năng, xã A Ma Rơn, H. Ia Pa, Gia Lai). Tuy nhiên, qua xác minh Kiên đã bỏ nhà đi từ tháng 10-2013 đến nay chưa về. Vì vậy, một mặt các TS tập trung truy xét, một mặt vận động gia đình kêu gọi Kiên ra đầu thú. Biết không thể trốn thoát, 21 giờ ngày 23-2, Đặng Trung Kiên đã đến CAP Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) đầu thú khi y đang trốn tại địa bàn này.

Đặng Trung Kiên

Tại CQĐT, Đặng Trung Kiên khai nhận, do chơi bời hết tiền nên nảy sinh ý định cướp xe ôm. Sau khi “điều” ông Thơ đến khu vực vắng người, lợi dụng lúc ông Thơ không để ý, Kiên nhặt một cục đá bỏ vào xách của mình và từ phía sau y đánh liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân. Khi thấy ông Thơ bất tỉnh, Kiên lục người lấy 1 ĐTDĐ Nokia 1800, 9,1 triệu đồng cùng chiếc xe máy và giấy tờ. Sau đó, Kiên đem chiếc xe bán cho một tiệm sửa xe tại TT Chư Prông (H. Chư Prông) lấy 8,2 triệu đồng rồi bắt taxi ra ngã ba Phú Mỹ (H. Chư Prông) đón xe khách sang TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) nhằm lẩn trốn. Số tiền có được từ vụ cướp tổng cộng 17,3 triệu đồng, Kiên sử dụng vào việc ăn chơi, tiêu xài.

Hiện CQĐT CA tỉnh Gia Lai đang tạm giam Đặng Trung Kiên để tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên, vụ việc lần nữa cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ trong việc quản lý con cái cũng như bài học cho những người làm nghề xe ôm cần cảnh giác khi khách yêu cầu chở đến những khu vực vắng người, có các biểu hiện nghi vấn.

Minh Tân