Tết của những người không gia đình

Thứ hai, 20/01/2014 13:14

(Cadn.com.vn) - Những ngày giáp Tết, chúng tôi theo chân Câu lạc bộ Vì cộng đồng TP Đà Nẵng đến thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng (tổ 8 Đà Sơn, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu).

Một mùa Xuân nữa lại về, hương vị của năm mới đã len lỏi đến từng ngóc ngách, trên từng cành cây, ngọn cỏ và cũng đang hiện hữu trên gương mặt của  những con người nơi đây. Hình ảnh những cụ già ngồi phơi dưa món, chưng hoa đón Tết, những đứa trẻ ngồi tụm ba, tụm bảy nghêu ngao vài câu hát "Tết Tết Tết tết đến rồi"... toát lên những ước mơ, khát khao trước thềm năm mới. Dưới đây là một số hình ảnh chuẩn bị Tết của những người "không gia đình".

Cụ Phạm Thị Thìn (1938) vào Trung tâm được gần 10 năm nay. Mỗi dịp Tết đến bà
và những người bạn của mình tại Trung tâm lại làm dưa món để ăn trong ngày Tết.
Khu vườn cải do bà con trong Trung tâm tự trồng để cải thiện bữa ăn ngày Tết.
Trang trí khuôn viên Trung tâm.
Ông Nguyễn Đức Liên (Giám đốc Trung tâm) hỏi thăm sức khỏe anh Nguyễn Văn Tám (1984), người từng đón 12 cái Tết cùng Trung tâm. Khi được hỏi về ước mơ trong ngày Tết, anh cười hiền: "Tôi chỉ ước mình được đứng dậy và đi chơi".
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ.
Những ngày này, các sinh viên, thanh niên tình nguyện thường xuyên đến Trung tâm
để cùng trang trí, dọn dẹp, chăm sóc và vui chơi với trẻ em.

Thực hiện: Hồng Phượng - Tuấn Zũ