Tết này không còn xông xênh!
(Cadn.com.vn) - Có lẽ Tết này, không ít cầu thủ Việt phải thốt lên như thế!
Trước đây, cầu thủ ở Việt
Nhưng, thế thời đã đổi. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thị trường, bóng đá chẳng còn là mảnh đất "màu mỡ" để doanh nghiệp mặn mà đầu tư. Ở một khía cạnh khác, tự thân sự vận động thiếu tính định hướng đã khiến bóng đá Việt Nam "trật bánh" và trở về với giá trị thực. Cầu thủ cũng không còn cơ hội được sống với giá trị ảo của họ suốt thời gian qua.
Sau sự kiện bầu Nguyễn Đức Kiên bị bắt vì làm ăn phi pháp khiến 2 đội bóng của ông này phải giải thể, đến lượt hàng loạt doanh nghiệp khác nói lời chia tay bóng đá khiến làng túc cầu nước nhà chao đảo rồi điêu đứng, kéo theo hàng trăm cầu thủ đối mặt nguy cơ thất nghiệp. Với những cầu thủ may mắn còn có đất nương thân, họ phải chấp nhận giảm lót tay, lương thưởng để được tiếp tục nghiệp chạy theo trái bóng tròn...
Hôm qua, trao đổi với lãnh đạo một số đội bóng V. League để tìm hiểu tình hình thưởng Tết ra sao mới thấy, năm nay khá ảm đạm. Tổng Giám đốc Cty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng cho biết, đến chiều qua, các cầu thủ sông Hàn vẫn chưa có thông tin về thưởng Tết, mọi người đang ngóng nhà tài trợ.
Ngay cả đội bóng nổi tiếng giàu như XMXT Sài Gòn cũng thắt chặt hầu bao. Năm nay, đội bóng này thưởng 5 triệu đồng/cầu thủ, mức thưởng chẳng nhằm nhò gì so với trước đây. B Bình Dương cũng thế, mỗi thành viên đội bóng đất Thủ nhận thưởng 5 triệu đồng. Nhưng đây không phải là bất ngờ vì bao năm nay đội bóng này vẫn duy trì mức thấp này. Cao hơn một tý, "đại gia" Hà Nội T&T đang tính toán thưởng tầm 10 triệu đồng/ cầu thủ...
Nhìn chung, thưởng Tết ở các CLB bóng đá Việt
Trần Mị