Thảm cảnh gia đình hung thủ bị đốt nhà

Thứ hai, 01/09/2014 09:57

(Cadn.com.vn) - Nghe tin cha bị người tâm thần hành hung, thay vì cùng mọi người đưa cha đi bệnh viện, Trần Zin (1992, trú thôn Trung An, xã Quế Trung, H. Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) lại tìm đến nhà anh Trần Văn Chín (1980, trú cùng thôn, người đánh cha Zin) để đánh trả “trả thù” cho cha. Sau khi đánh xong, chưa hả dạ, Zin đi mua một can xăng về đốt luôn ngôi nhà của mẹ con Chín.

Đánh vì… không chào!

6 giờ ngày 12-8, ông Trần Văn Liễu (1955) cùng bà con trong làng đi ghe qua phía bãi bồi bên kia sông để chăn bò, canh tác hoa màu. Trong lúc đang canh tác trên ruộng của mình thì ông Liễu gặp Trần Văn Chín. Biết Chín có biểu hiện tâm thần nên ông Liễu làm lơ vì sợ sinh chuyện. Thế nhưng Chín cho rằng, ông Liễu qua bên địa giới mình ở để canh tác nhưng thấy mình mà không chào hỏi nên nhào vô hành hung ông Liễu tới tấp. Vì ông Liễu với Chín có họ hàng, bản thân là người học võ nhưng ông Liễu không thể phản kháng khi bị Chín bất ngờ tấn công. Bị đòn đau, ông Liễu vẫn cố giữ hòa khí “con giỡn chi rứa Chín?”. Xui cho ông, Chín không quan tâm lời chú họ, tiếp tục lao vào tấn công khiến ông Liễu ôm đầu gục xuống rồi  Chín bỏ chạy về nhà.

“Lúc đó tôi từ trong bãi bắp đi ra, bất ngờ thấy ông Liễu đổ vật xuống đất, miệng thều thào đầy máu, toàn thân bầm dập. Hốt hoảng, tôi hỏi nguyên nhân thì ông Liễu thều thào cho biết bị Chín đánh. Tôi gọi mọi người trong làng tìm ca-nô để vượt sông đưa ông Liễu tới Trung tâm Y tế H. Nông Sơn cấp cứu” - chị Trương Thị Hợi (1971, chị dâu Chín) kể lại sự việc.

Ông Trần Văn Liễu bị Trần Văn Chín đánh trọng thương phải nhập viện và bà Ba
lâm vào cảnh màn trời chiếu đất sau khi bị đốt nhà.

Hung thủ trở thành nạn nhân

Sau khi biết Chín đánh cha mình nhập viện, Trần Zin (con út của ông Liễu) thay vì bình tĩnh xử lý tình huống, lại đùng đùng xách dao phay tìm Chín để trả thù. Zin tới nhà của Chín thì thấy Chín đang đứng quay lưng về hướng mình nên chạy đến vung dao chém. Rất may là Chín phát hiện, kịp nghiêng người nên nhát chém chỉ trúng phần mềm. Không có hung khí, Chín yếu thế hơn nên chạy trốn. Trước khi trốn thoát được, Chín còn lãnh thêm vài vết đâm từ Zin. Thấy Chín bỏ chạy, trong cơn nóng giận, Zin đi mua một can xăng về bật lửa châm đốt luôn căn nhà của Chín đang ở. Hậu quả là toàn bộ ngôi nhà với quần áo, tài sản của mẹ con Chín đều bị thiêu rụi.

“Lo cho ông Liễu lên được ca-nô xong, tôi vội đi tìm Chín hỏi chuyện. Khi vừa tới trước ngõ thì lại thấy căn nhà của mẹ con Chín đã bị cháy rụi, còn Chín máu me đầy người, đang kêu la thảm thiết. Hốt hoảng, tôi kêu gào hàng xóm chạy tới giúp đưa Chín đến Trung tâm Y tế Nông Sơn cấp cứu” - chị Hợi cho biết thêm. Sau khi sơ cứu, do vết thương của ông Liễu và Chín quá nặng, Trung tâm Y tế Nông Sơn làm thủ tục chuyển tuyến, đưa cả hai xuống Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (H. Điện Bàn) điều trị.

Theo bệnh án, lúc nhập viện ông Liễu bị gãy sống mũi, 2 mắt dập, trong vòm miệng bị rách phải khâu lại, đầu chấn động mạnh, vòm ngực cũng tổn thương do bị đánh nên không thể tự ngồi dậy, hai môi không khép được khiến ông chỉ có thể uống sữa. Phần Chín được đưa vào điều trị tại Khoa ngoại với chẩn đoán đa chấn thương toàn thân do bị đâm chém, mặt sau cẳng tay trái có một vết thương rách da, gân, cơ dài 6cm, 2 vết thương bị đâm ở xương chậu bên trái.

Nhận được thông tin, CAX Quế Trung cùng CAH Nông Sơn có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ. Theo CAH Nông Sơn cho biết, Zin có nhân thân tốt. Vì điều kiện khó khăn, Zin bỏ học từ lớp 9 rồi ở nhà phụ giúp gia đình đồng áng. Đầu tháng 6-2014, Zin vừa mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự về lại địa phương, không hề có mâu thuẫn với Chín. Còn Zin khai nhận, hành động của mình chỉ vì tức giận nhất thời. Sau khi bị tạm giữ 3 ngày phục vụ điều tra, do nhà neo người, CQĐT cho Zin tại ngoại để chăm sóc ông Liễu.

Riêng đối tượng Chín, trước đây rất hiền lành, chăm chỉ. Chín chưa được học qua trường lớp, hằng ngày lên núi đốn củi bán lấy tiền lo cái ăn cái mặc. Sau khi 2 anh chị lớn lập gia đình ra riêng, Chín ở cùng mẹ là bà Lê Thị Ba (83 tuổi). 7 năm trở lại đây, Chín đột nhiên có những biểu hiện tâm thần, thần kinh không bình thường, hay đập phá nhà cửa, đi lang thang và uống rượu một mình. Nhiều lần bà Ba khuyên bảo, đưa con đi bệnh viện nhưng toàn thất bại vì Chín biết được lại bỏ trốn. Để tránh con gây phiền hà xóm làng, bà Ba đưa con ra bãi bồi bên kia sông dựng nhà ở, sống dựa vào nguồn thu duy nhất từ công việc đi hái rau ven sông mang bán.

Ngày 30-8, trao đổi với P.V, CAH Nông Sơn cho biết, hiện tại đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố Trần Zin hành vi “Đánh người gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”. Đối với Chín, khả năng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng căn cứ vào kết quả giám định tâm thần, sẽ bắt buộc đưa Chín đi chữa bệnh.

Bão Bình