Thăm cột cờ Tổ quốc trên núi Thới Lới

Thứ năm, 11/06/2020 14:00

Du khách đến tham quan cột cờ Tổ quốc.

Từ hang Câu, chúng tôi lên đỉnh Thới Lới bằng chiếc xe 16 chỗ ngồi trung chuyển, vì lý do chiếc xe điện chúng tôi thuê để dạo quanh Lý Sơn không đủ sức để lên đỉnh ngọn núi. Núi Thới Lới là một trong 5 ngọn núi lửa trên đảo Lý Sơn (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã tắt cách đây hàng triệu năm và là đỉnh núi cao nhất đảo Lý Sơn gần 170 m. Anh tài xế bảo rằng tất cả các điểm đến ở Lý Sơn trong một vài lý do nào đó có thể bỏ sót, nhưng nhất định phải lên cột cờ Lý Sơn trên đỉnh núi này. Và có lẽ điều thích thú hơn cả chính là chúng tôi đã được ngắm nhìn cột cờ mới vừa được nâng cấp vào cuối năm 2019.

Trước đó, vào năm 2013, cột cờ Tổ quốc đã được dựng tại nơi này, do Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên thuộc Hội Sinh viên Việt Nam huy động đóng góp xây dựng, cao 25m và lá cờ tung bay trên đảo có diện tích 4x6 m. Vào thời điểm này, có 158 lá cờ được sinh viên cả nước gởi về tặng. Việc thay những lá cờ là thường xuyên bởi lá cờ luôn phải tươi mới để tung bay trong gió.

Hiện nay, cột cờ đã được nâng lên 27,4 m, ở vị trí có thể nhìn bao quát Lý Sơn và cũng có thể nhìn cột cờ khi đi  từ bên dưới.  Bãi giữ xe rộng rãi có thể tiếp nhận trên 10-20 chiếc ô- tô một lúc, và từ đó du khách có thể tiếp cận cột cờ.  Trụ cờ sơn màu vàng, trên đỉnh có  hành lang để ngắm cảnh và cột cờ. Bên dưới chân cột cờ có Quốc huy Việt Nam và ghi tọa độ cột cờ.

Có rất nhiều bạn trẻ tìm đến, cùng mặc áo  đỏ sao vàng, đến bên chân cột cờ cùng hát và chụp ảnh lưu niệm. Đây là hình ảnh đẹp chúng tôi từng bắt gặp khi đến cột cờ Lũng Cú ở Hà Giang. Chính hình ảnh các bạn trẻ mặc những chiếc áo mang màu cờ  Tổ quốc khiến cho nơi này thêm phần hùng tráng.

Cần nói thêm là con đường dốc lên cột cờ Lý Sơn rất đẹp,  giống như một đường cong cứ cao lên lần, hai bên là những khu vực trồng tỏi và trồng hành của người dân Lý Sơn, họ thường đổ một lớp cát trắng san hô lên trên để phản quang, giúp cho cây hấp thụ nước và phát triển tốt. Sau khi tới chân cột cờ, cảnh quan từ trên đỉnh núi Thới Lới nhìn xuống thấy biển cả và miệng núi lửa cách đây hàng triệu năm, nay đã  trở thành khu vực trồng trọt.

Khi xe đổ xuống, anh tài xế dặn chúng tôi là không được chụp ảnh khu vực bên phải, vì đó là khu quân sự. Và y như rằng chúng tôi thấy tấm bảng ghi cấm quay phim chụp hình nơi cổng ra vào.

Cần nói thêm là sự hấp dẫn ở nơi cột cờ Lý Sơn chính là cái thú đón bình minh. Vào buổi sáng,  bạn có thể thuê xe máy để lên và ngắm bình minh trên cột cờ. Ngắm nhìn và chụp ảnh trên cột cờ Lý Sơn chắc chắn là một cảm giác không thể nào quên.

Dẫu là một đảo nhỏ chỉ tổng cộng 10 km, cách Quảng Ngãi  15 hải lý (27 km) với 45 phút tàu tốc hành chạy nối liền. Lý Sơn nổi danh vì là vương quốc tỏi, hành, là nơi ra đời đội dân quân hùng binh Hoàng Sa, là dấu vết của các miệng núi lửa  và là những bãi biển vô cùng kỳ ảo. Lý Sơn còn có cột cờ Tổ Quốc trên đỉnh Thới Lới ngày đêm tung bay.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG