Thảm nạn trên sông Hàn: Gần 20 giờ dốc tổng lực tìm kiếm cứu nạn

Thứ hai, 06/06/2016 07:59

(Cadn.com.vn) - Tàu du lịch chở 56 người trong đó có 49 du khách người Việt, 4 khách người Malaysia bất ngờ lật úp trên sông Hàn vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4-6. Gần 20 giờ chạy đua tìm kiến cứu nạn, 53 người đã được cứu sống và 3 người tử vong.  Trong sự kiện này, cả nước đã hướng về các nạn nhân ở Đà Nẵng; cả thành phố đã sống trong căng thẳng, buồn đau, khẩn cầu điềm lành cho những nạn nhân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo công tác cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân lật tàu,
xử lý trách nhiệm những cá nhân, tập thể có sai phạm.

Chuyến tàu kinh hoàng

Trong lúc đang chở khách du lịch trên tàu 4 You của mình ra phía cửa biển, ông Đặng Ngọc Anh phát hiện tàu Thảo Vân 2 gặp nạn giữa sông đối diện với khách sạn Novotel liền nhanh chóng lái tàu áp sát, huy động mọi người trên tàu ném tất cả những gì có thể nổi trên mặt nước xuống cứu người. Cảnh tượng lúc đó hỗn loạn, nhiều người hò hét, kêu cứu, những bàn tay chới với vùng vẫy trong nước. Cùng lúc đó, các tàu du lịch Hàn Giang, Phú Quý đang hoạt động gần tàu Thảo Vân 2 bị lật cũng nhanh chóng lao tới ứng cứu. Bên cạnh đó, các tàu của ngư dân cùng lực lượng biên phòng tại chỗ cũng được huy động nhanh chóng cứu vớt các nạn nhân. Trong khoảng thời gian rất ngắn, lần lượt các nạn nhân được cứu sống, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, họ được đưa đến các Bệnh viện Đà Nẵng, Phụ Sản nhi Đà Nẵng cứu chữa. Chị Nguyễn Thị Huyền, nạn nhân sống sót sau vụ lật tàu cho biết, trên tàu có hơn 50 khách nhưng chỉ có 4-5 áo phao. Khi hai cháu nhỏ con chị lấy áo phao thì nhân viên phục vụ trên tàu nói trời nóng, không cần mặc áo phao. Phần lớn khách du lịch đều lên tầng 2 của tàu để ngắm cảnh, vì thế khi tàu lật, may mắn bám được vào thân tàu, nổi lên được mặt nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ trao đổi công tác bảo vệ ANTT, tìm kiếm cứu nạn với lãnh đạo CATP Đà Nẵng.

Ngay trong đêm 4-6, lãnh đạo TP Đà Nẵng gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cùng lãnh đạo QK5, Công an TP, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy... cũng kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Khoảng 1.000 người và 200 phương tiện của các lực lượng gồm Quân khu 5, Bộ chỉ huy quân sự TP, Công an TP, CSPCCC, ngư dân, y tế... đã được huy động thực hiện các hoạt động cứu nạn. Các lực lượng đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp cứu nạn. Theo đó, lực lượng quân đội làm chủ công điều động đặc công nước, các ngư dân Sơn Trà triển khai hai mũi dàn hàng dọc quanh cầu sông Hàn; tổ chức giăng lưới đánh cá ở phía dưới hạ lưu sông Hàn chặn đón trong trường hợp nạn nhân tử nạn trôi theo dòng chảy; lực lượng Công an, bộ đội được tổ chức chốt chặn khu vực tìm kiếm, đảm bảo an ninh trật tự. Đại tá Lê Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, hàng trăm cán bộ chiến sĩ CATP đã được điều động đến hiện trường phối hợp với các lực lượng quân đội thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ cũng như đảm bảo công tác an ninh trật tự.

Lãnh đạo TP, QK5, CATP... trắng đêm tại Ban chỉ đạo tiền phương tìm kiếm cứu nạn.

Tới trưa 5-6, các ngành chức năng của Đà Nẵng đã xác định tàu Thảo Vân 2 chở 56 người, 53 người đã được cứu sống, 3 người mất tích gồm Phạm Tấn Cường (1970, trú Bình Định); Trịnh Kim Phượng (2009), Trịnh Huy Hoàng (2012) là 2 chị em ruột con anh Trịnh Tiến Dương trú tại Thái Nguyên. Đoàn du lịch Thái Nguyên gồm 21 người là bà con, họ hàng, cùng đi trên tàu Thảo Vân 2, trong đó 19 người đã được cứu sống, 2 cháu Phượng, Hoàng đang mất tích. Phượng và Hoàng là học sinh giỏi, được ba mẹ thưởng bằng cách cho du lịch Đà Nẵng từ 4 ngày nay. Sáng 5-6, khi vẫn chưa tìm được 2 con, gia đình anh Dương đã theo thuyền cùng các nhà sư ra khu vực tàu bị lật để làm lễ cúng cầu cho vong linh của những người xấu số. Trong khi đó, chị Võ Thị Lê Hải (46 tuổi trú Quy Nhơn - Bình Định) là vợ của anh Phạm Tấn Cường còn đang mất tích ngậm ngùi kể, khi xảy ra tai nạn, con gái đầu 12 tuổi của chị được một tàu bên cạnh lao tới cứu vớt, trong khi anh Cường cố gắng bơi trong dòng nước cứu con gái út là Phạm Vũ Phúc Hậu (8 tuổi), khi Hậu được ba đẩy lên tàu thì chị Hải không nhìn thấy chồng đâu nữa.

Tàu du lịch Thảo Vân 2 được kéo vào bờ.

Công an TP Đà Nẵng phối hợp với ngư dân tìm kiếm các nạn nhân vụ lật tàu.

Nạn nhân người Malaysia kể về hành trình tàu bị lật, trong khi chồng của bà vẫn đang được điều trị tại BV Đà Nẵng.

Lật tàu vì quá tải

Nguyên nhân ban đầu vụ lật tàu được lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết vì chủ tàu không chấp hành các qui định về vận tải hành khách và tàu chở quá số người qui định. Tàu Thảo Vân 2 số hiệu Đna – 0016 do ông Võ Quốc Hùng làm chủ, trong Giấy chứng nhận đăng kiểm cấp ngày 19-5-2016 còn hạn tới ngày 20-11-2016. Tàu có sức chở 28 khách song đã chở tới 56 người. Tài công Lê Công Chí (trú P.An Hải Bắc- Q.Sơn Trà) đã điều khiển tàu lúc gặp nạn. Ngay sau tai nạn xảy ra, chủ tàu Võ Quốc Hùng và tài công Lê Công Chí đã rời khỏi hiện trường, sau đó bị Bộ đội biên phòng tạm giữ để phục vụ điều tra.

Tàu Thảo Vân 2 khi xuất bến không trình báo với Cảng vụ Đường thủy nội địa và các cơ quan có liên quan. Đặc biệt, tàu này chưa được cấp phép vận tải hành khách, song vẫn bán vé 100 ngàn đồng/người và tổ chức cho khách tham quan du lịch trên sông Hàn. Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, tàu Thảo Vân 2 vốn là tàu đánh cá đã được sửa sang lại để kinh doanh du lịch. Về việc chưa được cấp phép vẫn bán vé, hoạt động, ông Thơ khẳng định sẽ cho điều tra cặn kẽ, tìm hiểu có ai bao che hay không. “Là nhà quản lý thì một con kiến bò cũng phải phát hiện bò ở đâu. Tàu Thảo Vân 2 hoạt động chui, xuất ở bến nào, bến đó giờ đó ai quản lý, sẽ phải truy trách nhiệm cụ thể. Lâu nay Đà Nẵng quản lý rất chặt loại hình du lịch trên sông nhưng giờ lại xảy ra tai nạn đáng tiếc thế này, vì thế phải siết chặt hơn nữa công tác quản lý”- ông Thơ nói. Còn ông Khuất Việt Hùng - Phó Ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, tàu chở gấp đôi số người theo đăng kiểm là không đúng qui định. Khi tàu xuất bến Cảng vụ Đà Nẵng phải nắm được, để tàu xuất bến trong tình trạng như vậy là trái qui định. Hiện ngành chức năng đang điều tra để qui trách nhiệm cụ thể.

Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, việc cấp bách ưu tiên hiện nay là cấp cứu tốt cho những người bị nạn hiện đang điều trị tại bệnh viện, đảm bảo không để thương vong thêm; tập trung tổng lực tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích để vơi bớt nỗi đau cho gia đình các nạn nhân. Việc đi du lịch mà mất con, mất chồng đau xót lắm. Ông Thơ cũng nhấn mạnh việc hỗ trợ các nạn nhân gặp nạn bởi họ đang khó khăn về chỗ ở, mất hết tài sản. Ngoài số tiền mặt hỗ trợ, các nạn nhân sẽ được TP hỗ trợ về ăn ở, khám chữa bệnh, vé máy bay về quê, với hy vọng bù đắp được phần nào nỗi mất mát. Còn về trách nhiệm của ngành chức năng trong việc quản lý hoạt động du lịch đường thủy, các điều kiện an toàn, ông Thơ nói: “Ngay từ đầu khi vụ tai nạn xảy ra, song song với việc tìm kiếm, cứu hộ, ngành chức năng cũng thu thập chứng cứ vi phạm của tàu. Việc này sẽ còn nói đến nhiều, bây giờ ưu tiên cho công tác cứu nạn”.

Lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi cho 3 nạn nhân xấu số.

Nỗi đau của vợ chồng anh Trịnh Tiến Dương khi mất cùng lúc 2 con nhỏ.

Nỗi đau mất người thân trong vụ chìm tàu.

Thi thể nạn nhân Phạm Tấn Cường được tìm thấy, bàn giao cho gia đình mai táng.

Thủ tướng chỉ đạo làm nghiêm

Chiều 5-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến hiện trường kiểm tra tình hình triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp thăm hỏi và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Sau khi nghe báo cáo tình hình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói đây là vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng, Thành ủy, UBND thành phố và các sở, ngành của TP Đà Nẵng đã chỉ đạo hết sức kịp thời để cứu mạng sống của du khách, trong đó đặc biệt có nhiều trẻ em. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương, đánh giá cao lực lượng vũ trang Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng, CATP, các lực lượng cấp cứu quân y, sự hỗ trợ của ngư dân, chính quyền các phường, quận, huyện trên địa bàn thành phố đã góp sức, hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lật thuyền.

Đến 17 giờ ngày 5-6, Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng thông báo thi thể của 3 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy, công tác tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu hoàn tất. Cụ thể, thi thể của anh Cường đã được một ngư dân phát hiện tại bờ biển khu vực cầu Phú Lộc, Q. Thanh Khê; thi thể 2 cháu bé được phát hiện cách vị trí tàu lật khoảng 1km, một cháu ở gần cầu Thuận Phước, phía Q. Hải Châu, một cháu phía Q. Sơn Trà.

Thủ tướng nói: “Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, chúng ta phải rút kinh nghiệm từ Trung ương đến địa phương. Riêng Đà Nẵng phải tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, với biện pháp kịp thời hơn nữa. Theo dõi kịp thời tại cửa sông Hàn. Động viên, hỗ trợ những người bị nạn đồng thời điều tra, khởi tố vụ án và sớm đưa ra xét xử nghiêm minh những cá nhân, tập thể sai phạm để răn đe những hành vi vi phạm pháp luật đường thủy nghiêm trọng xảy ra ở vụ này”. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu toàn bộ hệ thống giao thông vận tải đường thủy, lực lượng cảnh sát đường thủy phải tăng cường kiểm tra phương tiện, chất lượng tàu vận chuyển hành khách, bằng lái của tài công... Các thuyền phải đảm bảo chở đúng số lượng hành khách, đủ áo phao và các phương tiện khác để hạn chế thấp nhất các sự việc có thể xảy ra.

Được biết trên sông Hàn hiện có 26 tàu du lịch hoạt động trong đó có 3 tàu chưa được cấp phép, tàu Thảo Vân 2 là một trong 3 tàu dạng này.

Theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, hiện TP tạm thời hỗ trợ kinh phí mỗi nạn nhân 1 triệu đồng và tiền tàu xe, phương tiện để các nạn nhân trở về địa phương. TP sẽ tiếp tục tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình gặp nạn để có mức hỗ trợ phù hợp ngoài các hỗ trợ trên. Bên cạnh đó, TP cũng chỉ đạo các ngành tạm ngừng hoạt động của các tàu du lịch trên sông Hàn để rà soát lại toàn bộ các điều kiện đảm bảo an toàn đồng thời kiểm tra chặt chẽ qui trình xuất bến trước khi cho phép hoạt động trở lại. Riêng trách nhiệm cụ thể của cá nhân, tập thể đến đâu sẽ điều tra, xử lý nghiêm khắc.

* Sáng cùng ngày, đại diện Tập đoàn Empire cũng đã đến hiện trường vụ lật tàu thăm hỏi chia sẻ mất mát với các nạn nhân và trao cho Sở LĐ-TB&XH 100 triệu đồng để hỗ trợ người bị nạn (50 triệu đồng) và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn (50 triệu đồng).

* Chiều 5-6, đại diện Công ty TNHH I.V.C  Đà Nẵng đã đến Bệnh viện Đà Nẵng để thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân của các nạn nhân này. Đối với 3 trường hợp bị chết, Công ty I.V.C Đà Nẵng hỗ trợ mỗi trường hợp 30 triệu đồng; hỗ trợ 17 trường hợp bị thương mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

* Tối 5-6, ông Thân Trọng Phước, Giám đốc Thanh tra Pháp chế Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa và lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã đến tận bệnh viện Đà Nẵng để bàn giao tài sản cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho Tiến sĩ ONG TAH FATT, nạn nhân của vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn vào tối 4-6. Đây là số tài sản và giấy tờ anh Sơn phát hiện sau khi tham gia đưa Tiến sĩ ONG TAH FATT đến bệnh viện cấp cứu.

Hải Hậu - Nguyễn Tuấn - P.N - Q.H