Thắm tình với Làng Vây

Thứ sáu, 23/06/2023 08:26
Chào mừng sự kiện kỷ niệm 55 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa 9-7 (1968-2023), Binh chủng Tăng Thiết giáp tiếp tục ghi dấu tri ân tại chiến trường xưa, với đồng bào tại bản Làng Vây (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) bằng việc hỗ trợ kinh phí xây tặng Nhà sinh hoạt cộng đồng khang trang, tạo điều kiện cho bà con Làng Vây gắn kết, nâng cao đời sống tinh thần, nắm bắt các chủ trương, pháp luật Nhà nước qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt văn hóa. Và hồi đáp nghĩa tình đó là sự tận tâm, nhiệt tình của lãnh đạo địa phương đến tấm lòng của đồng bào...
Tấm lòng của gia đình cựu chiến binh Hồ Vai đã khiến bản làng xúc động.
Điểm trưng bày xe tăng số hiệu 268 của Tiểu đoàn 198 đầy kiêu hãnh tại Làng Vây.

Làng Vây, tên gọi ấy vừa bật lên là lập tức gợi nhớ đến những năm tháng hào hùng, oanh liệt của Bộ đội Giải phóng và nhân dân Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Riêng đối với Binh chủng Tăng Thiết giáp, nơi đây ghi dấu trận đánh đầu tiên có mặt tại chiến trường miền Nam và lập chiến thắng vang dội, có ý nghĩa then chốt. Theo đó, ngày 7-2-1968, Tiểu đoàn xe tăng số hiệu 198 thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp đã phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực và quân dân địa phương đồng loạt nổ súng tấn công tiêu diệt cứ điểm Làng Vây của địch. Đây là trận đánh hiệp đồng binh chủng đầu tiên có xe tăng của quân đội Giải phóng tham gia. Và chiến thắng Làng Vây đã phá vỡ vị trí then chốt trên tuyến phòng ngự Đường 9 – Khe Sanh của Mỹ, Ngụy, góp phần chiến thắng Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa vào ngày 9-7-1968. Hôm nay, đến Làng Vây sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh chiếc xe tăng số hiệu 268 của Tiểu đoàn 198 đầy kiêu hãnh được đặt trang trọng tại Đài tưởng niệm chiến thắng do Binh chủng Tăng Thiết giáp xây tặng nhiều năm về trước.

Đoàn cán bộ xã kiểm tra vị trí đất được hiến tặng.

Từ vị trí nổi danh này, chúng tôi được bà con đón dẫn đến nhà của vợ chồng già Hồ Vai (còn gọi là Ăm Rạp, sinh năm 1950), một cựu chiến binh gương mẫu của bản Làng Vây. Trên đoạn đường ngắn, bà con kịp khoe mừng bản sắp có nhà sinh hoạt cộng đồng mới, rộng rãi. Lời khoe mộc mạc nghe chứa chan niềm tha thiết khiến chúng tôi vui lây. Trước đó, Chủ tịch UBND xã Tân Long Võ Văn Cương đã chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện xúc động hiến đất của bà con bản Làng Vây sau khi Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp đồng ý hỗ trợ kinh phí xây tặng nhà sinh hoạt cộng đồng. Để có được mặt bằng cho công trình, Chủ tịch UBND xã Tân Long cùng cán bộ xã đã trực tiếp về bản để vận động nhân dân hiến đất. Phải gần 3 tuần với hàng đêm về với dân bản, trao đổi, thống nhất, xã mới “chốt” được vị trí cuối cùng do gia đình cựu chiến binh Hồ Vai hiến tặng. “Nhiều người ủng hộ, hiến đất lắm nhưng khi kiểm tra thì vị trí đất có những bất cập như chồng lấn, hoặc không có đường dẫn ra hoặc diện tích nhỏ”, ông Cương cho hay. Nắm được tình hình này, trước tấm lòng của những người lính Cụ Hồ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ xã, già Hồ Vai liền về bàn với vợ và người thân hiến một phần đất gia đình mình. Điều đặc biệt xúc động, gia đình của cựu chiến binh cũng là hộ nghèo, lại đông con, nhiều cháu, có nhu cầu về đất không nhỏ. Vị trí đất hiến có thể nói đắc địa, không xa QL9, gần cửa ngõ vào bản, khá bằng phẳng, rộng rãi và vô cùng đẹp.

Tấm lòng của gia đình cựu chiến binh Hồ Vai đã khiến bản làng xúc động.

Gặp già Hồ Vai trong nếp nhà sàn đơn sơ, chúng tôi cảm nhận sâu sắc tấm lòng của già và người vợ Hồ Thị Xi Ưn với bản Làng Vây. Già Hồ Vai vốn quê ở A Xóc, tuyến Lìa (Hướng Hóa), năm 1968 đi bộ đội, tham gia chiến đấu đến năm 1974 thì xuất ngũ. Đến năm 1996, già Hồ Vai đưa vợ con đến bản Làng Vây sinh sống và gắn bó cho đến hôm nay. Gia đình già Hồ Vai nhận thức rất rõ việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng là cần thiết, nâng cao đời sống nhân dân trong thôn, bản, góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của xã. Và trong buổi họp thống nhất một số nội dung hiến đất xây nhà sinh hoạt cộng đồng, vợ chồng già Hồ Vai quyết định hiến 651m2 đất. Hiện xã đang giao bộ phận chuyên môn phối hợp với gia đình hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật, cũng như đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ hoa màu và phần thiệt hại của gia đình. Tiến độ đang được đẩy nhanh để có thể khởi công đúng dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng Khe Sanh, Giải phóng Hướng Hóa, như một sự tri ân thấm đẫm nghĩa tình trên mảnh đất kiên cường và anh hùng ấy.

Bảo Hà