Thanh lý... những nỗi niềm

Thứ bảy, 10/01/2015 09:53

(Cadn.com.vn) - Với hơn 32 ngàn thành viên tham gia, trang  facebook Hội thanh lý đồ mẹ và bé Đà Nẵng đang là một trong những diễn đàn "hot" nhất trên mạng xã hội ở Đà Nẵng hiện nay. Vượt qua cái tên "thanh lý đồ mẹ và bé", trang face này còn là nơi chia sẻ, giãi bày nhiều nỗi niềm không biết ngỏ cùng ai để rồi được... thanh lý. Đáng kể hơn, những câu chuyện cảm động về những số phận con người được chia sẻ trên trang đã "bước" ra đời thực cùng với những nghĩa cử rất nhân văn.

Chuyện 1 người mẹ trẻ

Admin (người tạo lập, quản lý trang mạng) của Hội thanh lý đồ mẹ và bé Đà Nẵng là Nguyễn Trường Vy (1988) hiện đang làm việc cho một phòng vé máy bay ở Đà Nẵng. Vy cho biết, vào đầu năm 2013 khi đang ở nhà chăm sóc con nhỏ, thấy đồ dùng cho con mua sắm khá nhiều mà đến giai đoạn không dùng được nữa nên có ý định thanh lý đi. Rảnh rỗi, người mẹ trẻ vào các trang mạng xã hội để rao bán nhưng tìm hoài không thấy có hội nào chuyên thanh lý đồ mẹ và bé ở Đà Nẵng. Từ đây, Vy quyết định lập face, đăng thông tin đồ dùng của con nhỏ cần bán lên và  rất nhanh những món đồ đó được mua sạch. Thấy trang face này hữu ích nên Vy lập ra Hội thanh lý đồ mẹ và bé Đà Nẵng với mong muốn tạo một diễn đàn để mọi người đăng tải, chia sẻ thông tin, trao đổi hàng hóa. Ban đầu người mẹ trẻ chỉ nghĩ sẽ kết nối được vài trăm người bạn thông qua danh sách bạn bè của mình trên facebook, nhưng sau đó số người tham gia dần dần tăng lên chóng mặt, mỗi ngày Vy đều nhận được thông báo vài chục hoặc vài trăm người đăng ký tham gia mới.

Trường Vy- người mẹ trẻ đã tạo lập ra Hội thanh lý đồ mẹ và bé.

Khác với một số trang hội nhóm khác được lập ra rồi thả nổi, nên nhiều cái tên nghe rất hay nhưng khi truy cập vào thì thấy lọt lưới quá nhiều  quảng cáo, giới thiệu sim card rồi các trang web đen; Trường Vy quản lý trang Hội khá chặt chẽ. Vy kể, ban đầu em có đặt ra quy định cụ thể như hàng thanh lý giá phải rẻ hơn hàng mới; hàng bán chất lượng phải giống như hình ảnh, nếu các thành viên khác lên phản ánh họ bị mua hàng không đúng như sự thật đăng tải thì sẽ xóa bài hoặc chặn tên thành viên đó không được tham gia vào trang. Những bài quảng cáo lộn xộn hay đăng tải, giới thiệu nội dung phản cảm đều bị xóa và chặn. Khi được hỏi việc quản lý như vậy có mất nhiều thời gian không, Vy cười: "Lúc đó em đang ở nhà chăm sóc con nên thường khi con ngủ thì đêm khuya hay lên mạng, vừa xem hàng hóa các bạn đưa lên, vừa kiểm tra xem có bài sai phạm không thì mình xóa đi đỡ ảnh hưởng các thành viên khác. Bây giờ thì em đi làm, công việc cũng thường xuyên online, dù không chọn lọc kĩ như trước đây, nhưng trang của Hội vẫn khá sạch sẽ và được nhiều người tin tưởng".

Điều hạnh phúc nhất với Vy khi lập ra và quản lý trang này là những tình cảm của mọi người dành cho mình. Không ít bạn trẻ đã kiếm được khoản tiền khá ổn để tăng thêm thu nhập hàng tháng từ việc bán hàng online. Và những Hội, nhóm như thế này có thể xem là thị trường rộng mở để những người kinh doanh mua bán tham gia. Vy kể, đã có thành viên ngỏ ý muốn gặp trực tiếp để cảm ơn Vy vì nhờ trang này họ đã bán được nhiều hàng. Một số thành viên khác, khi Vy mua hàng, thấy nick là admin thì đã đề nghị sẽ tặng hoặc chỉ lấy giá vốn.

Bước ra từ thế giới ảo

Với số lượng thành viên lớn và tạo được độ tin cậy qua gần 2 năm hoạt động, trang Hội thanh lý đồ mẹ và bé dần dần trở thành nơi "trút bầu tâm sự" của nhiều người, từ chuyện con cái đau ốm, cần được tư vấn, chuyện thất nghiệp mong muốn tìm việc, chuyện chia sẻ kinh nghiệm khi đi du lịch... Có trường hợp, một phụ nữ viết bài lên Hội than thở rằng mình ở nơi xa tới, con còn nhỏ dại, giờ chồng cư xử tệ bạc, muốn ôm con ra đi mà chỗ ở không có, việc làm không có, về quê thì buồn bã với gia đình. Vậy là ngay sau đó đã có không ít chị em trả lời rằng họ sẵn sàng giúp đỡ, có thể giới thiệu 1 phòng trọ nhỏ cho ở miễn phí vài tháng đồng thời giới thiệu công việc làm thích hợp. Không ít số điện thoại và địa chỉ cụ thể cũng đã được đăng tải lên để người mẹ này có thể tìm đến, để được hỗ trợ. Cũng có trường hợp người giúp việc cho 1 gia đình ăn trộm tiền và đồ đạc rồi bỏ đi, chủ nhà không biết làm sao, đành lên facebook đăng hình chân dung của người giúp việc này và cảnh báo người khác.

Đặc biệt hơn có những hoàn cảnh, số phận éo le được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người. Đơn cử như trường hợp của bé Đinh Thị Phương Thúy (2011) trú tại P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu bị bệnh về thính giác bẩm sinh, gia đình quá nghèo khó không có tiền để mua cho bé được cặp tai nghe. Từ bức hình và mẩu tin nhỏ chia sẻ hoàn cảnh của Thúy trên trang của Hội, nhanh chóng thông tin được lan truyền, chia sẻ trên mạng xã hội. Từ đây, rất nhiều tấm lòng hảo tâm cảm thương hoàn cảnh của Thúy đã gửi tiền ủng hộ, người thì 100 ngàn, người 1 triệu, 2 triệu... gom góp lại tổng số tiền ủng hộ cho Thúy lên hơn 30 triệu đồng.

Từ diễn đàn với sự thể hiện của muôn mặt đời sống con người, vui có, buồn có, giận dữ có nhưng điều đọng lại sau cả là những số phận thực, câu chuyện có thực đầy cảm động từ thế giới ảo đã bước ra đời thực, tìm được sự đồng cảm, chia sẻ của nhiều tấm lòng nhân ái.

Hải Quỳnh