Thầy bói có máu đỏ đen

Thứ bảy, 26/12/2015 11:02

(Cadn.com.vn) - Tuy trình độ học vấn mới hết lớp 1 nhưng Đặng Thị Bông (1963, trú Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng) lại có tài ăn nói khéo léo đến mức khi đã thuyết phục ai điều gì thì người đó sẵn sàng làm theo. Không biết chữ để ký nổi tên mình nhưng Bông luôn tỏ vẻ am hiểu kiến thức xã hội ở nhiều lĩnh vực và nói chuyện về sách vở, kiến thức thao thao bất tuyệt. Cũng vì vậy, Bông chọn nghề bói toán để mưu sinh. Không ít người mê tín, nghe đồn thổi đã tìm tới Bông để được xem tình duyên, vận số, gia cảnh… Khi Bông đã nói là khách xem bói tin một cách mê muội, và cứ thế, “Thầy” Bông bán nước bọt cùng những phán đoán tào lao để kiếm tiền sinh sống.

Điều đặc biệt là dù đã bói tình duyên, vun đắp cho nhiều người nên duyên nên phận nhưng con đường tình duyên của Bông lại chẳng nên cơm cháo gì. Ngay sau khi “khó ở” với người chồng đầu tiên cùng con gái ở Huế, Bông quyết định sống phiêu bạt bằng nghề… đánh bạc. Rồi lần lượt người đàn ông thứ hai đi qua đời Bông để lại một mụn con hiện ở Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Tài sản và “kỷ vật” người đàn ông thứ ba đi qua đời Bông vẫn là một mụn con nữa hiện ở Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu. Dù có 3 người con với 3 người đàn ông, nhưng cái số của Bông cũng chẳng được ổn định, chung sống với ai dài lâu. Vào cái tuổi bình thường đã lên chức bà, đáng lẽ cuộc sống đã ổn định, vậy nhưng chỉ vì say mê điên cuồng trò cờ bạc mà Bông cứ lảng vảng nay đây mai đó, tìm “cạ”, lập hội, lập sòng nhằm sát phạt nhau. Không có cái nghề đàng hoàng làm ra tiền nhưng lại có cái máu cờ bạc ngùn ngụt, vì thế để duy trì các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, Bông buộc phải thiết lập nguồn tài chính bằng cách vay mượn. Khi tiền bạc vay mượn của những người thân quen “nướng” hết vào bài bạc, Bông quyết định đi vay nóng của các đối tượng giang hồ với lãi cắt cổ để lao vào cờ bạc với hy vọng “lấy công chuộc tội”. Nhưng càng lao vào Bông càng sa lầy, càng thua lỗ, nợ nần chồng chất. Tổng số tiền mà Bông vay nóng để đánh phỏm và thua lỗ lên tới hơn 100 triệu đồng.

Dù đã tham gia hàng chục vụ đánh bạc, nhưng với sự lọc lõi, khôn ranh nên Bông chưa bị bắt lần nào cho tới cuối tháng 9-2015. Thời điểm đó, tại căn nhà 3 tầng thuộc tổ 103, P. An Khê, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng), Bông cùng 3 con bạc khác họp phỏm sát phạt từ sáng sớm. Đây là địa điểm đã từng diễn ra nhiều cuộc sát phạt quy mô do Đoàn Thị Thanh (1956, trú P. An Khê) tổ chức xới bạc và thu tiền “xâu”. Thanh từng tuyên bố đánh bạc ở đây an toàn tuyệt đối. Khi vào chiếu bạc, cửa tầng 1 đã được khóa trong, các con bạc sát phạt ở tầng 3, lại phân công người cảnh giới nên lực lượng CA rất khó tiếp cận để bắt quả tang. Tuy vậy, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA vẫn tìm ra phương án tối ưu để tiếp cận và bắt quả tang xới bạc, thu 27 bộ bài, hơn 7,7 triệu đồng, 4 ĐTDĐ. Trong lúc CAQ Thanh Khê đang làm rõ vụ việc, cho Bông được tại ngoại chờ điều tra thì Bông lại nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú, buộc CAQ phải ra quyết định truy nã.

Đặng Thị Bông trước và sau khi bỏ trốn khác nhau rất nhiều.

Bông trốn vào TPHCM với hy vọng bằng tài ăn nói khéo léo, lại có khiếu cờ bạc nên sẽ sớm tìm được đất nương thân. Nhưng vào đó hơn 1 tháng, thấy mưu sinh quá chật vật, không trụ được nên Bông quay lại Đà Nẵng. Theo các TS Phòng CSTNTP CATP Đà Nẵng, việc theo dấu truy tìm Bông rất khó khăn bởi đối tượng không ở yên một chỗ mà thường xuyên di chuyển. Trong thời gian khoảng 1 tháng, Bông đã di chuyển chỗ ở khoảng 15 lần từ Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn lên Liên Chiểu... Và tất nhiên, “ngựa quen đường cũ”, những cuộc di chuyển của bông vừa để trốn tránh cũng vừa để móc nối lại với các “chiến hữu” mê bài bạc để lập sòng mới. Một điều đặc biệt nữa, Bông có khả năng nhập vai, “làm mới” mình đến bất ngờ. Bông đã hóa trang thành một người có khuôn mặc khác hoàn toàn với hình ảnh của mình khi bắt đầu bỏ trốn khiến các TS phải rất vất vả mới có thể nhận dạng được.

Đến cuối tháng 12-2015, Bông đã bị TS Phòng CSTNTP CATP Đà Nẵng bắt giữ tại Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn khi đang cùng với chiến hữu khác tìm địa điểm lập sòng. Lúc đầu, Bông không thừa nhận mình tên Bông, bảo rằng các TS đã bắt nhầm người. Sau một hồi đấu tranh, Bông phải cúi đầu thừa nhận, ảnh trong lệnh truy nã chính là mình. Bông cũng giải thích sở dĩ phải hóa trang, thay đổi chỗ ở liên tục không phải để tránh mặt CA mà là sợ bị các đối tượng giang hồ cho vay tiền truy sát để đòi nợ.

Hải Quỳnh