Thay tên đổi họ để đi lừa

Thứ tư, 18/12/2019 08:32

Nợ nần chồng chất, cấn tiền trả nợ nên Lại Thị Mận (1992, trú xã Thạch Vĩnh, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã đóng giả người khác để đi lừa đảo. Khoác lên mình cái tên giả Nguyễn Thùy Trang rồi “sắm vai” kế toán trưởng Siêu thị Vinmart Hà Tĩnh, Mận đã lừa nhiều “con mồi” sập bẫy, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Lại Thị Mận và tang vật vụ án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra CATP Hà Tĩnh, đầu tháng 12- 2019, CATP Hà Tĩnh nhận được tin báo của anh Bùi Đình Phú (1992, trú H. Can Lộc, Hà Tĩnh) về việc bị một người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức chạy việc. Theo anh Phú, khoảng đầu năm 2019, anh quen biết với một người phụ nữ tự giới thiệu là Nguyễn Thùy Trang - kế toán trưởng của siêu thị Vinmart Hà Tĩnh. Qua nói chuyện, Trang nói rằng có thể xin cho anh vào làm việc ở vị trí kế toán thu chi trong phòng tài chính của siêu thị với số tiền “lo lót” là 30 triệu đồng.

Do chưa có việc làm ổn định, nhận thấy đây là cơ hội hiếm có nên anh Phú bám lấy, một lòng một dạ tin tưởng tuyệt đối người phụ nữ mới quen này. Biết “cá đã cắn câu”, trong gần 1 năm qua, Thùy Trang liên tục đưa ra những lý do khác nhau lừa anh Phú chuyển tiền tổng cộng 19 lần, mỗi lần chuyển tiền ít nhất là 10 triệu đồng, nhiều nhất là 30 triệu đồng, tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Số tiền này Thùy Trang bảo với anh Phú là tiền quà “trà nước” cho giám đốc, phó giám đốc, đoàn thanh tra, phòng nhân sự, bộ phận đào tạo...

Để “màn kịch” chạy việc thêm phần xác thực, đối tượng Trang còn nhờ một người tên Thư ở Hà Nội gọi điện cho anh Phú giới thiệu là Nhân sự tổng của Tập đoàn VinGroup thông báo rằng anh Phú đã có mã kiểm tra tay nghề. Một thời gian sau, Trang đưa cho anh Phú một số điện thoại và nói rằng đây là số của Giám đốc siêu thị Vinmart Hà Tĩnh để mỗi lần yêu cầu chuyển tiền đều thông qua số điện thoại của vị “giám đốc” ảo này. Tuy nhiên, qua nhiều lần chuyển tiền với số lượng lớn, gấp 10 lần so với lời hứa ban đầu nhưng anh Phú vẫn không được nhận vào làm việc. Nghi ngờ có sự gian dối ở đây, anh Phú đã tới trình báo sự việc với CATP Hà Tĩnh.

Nhận được đơn trình báo của bị hại, lãnh đạo CATP nhận thấy đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng, cần nhanh chóng điều tra, xử lý sớm nếu không sẽ dẫn đến hậu quả nhiều nạn nhân khác sập bẫy, đồng thời, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình này, các điều tra viên đã vào cuộc xác minh nội dung đơn tố cáo, lấy lời khai của người bị hại và thu thập thông tin, tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra, CATP Hà Tĩnh xác minh người có tên Nguyễn Thùy Trang với chức danh kế toán trưởng siêu thị Vinmart thì phát hiện ra người này hoàn toàn không phải là đối tượng tiếp cận anh Phú. Những thông tin cá nhân, số điện thoại hay quê quán của đối tượng đưa ra để giới thiệu khi gặp anh Phú đều là giả mạo. Vậy Nguyễn Thùy Trang kia là ai? Tên thật là gì? Sinh sống ở đâu và làm nghề gì... là một câu hỏi vô cùng hóc búa đối với lực lượng phá án. Các thông tin từ phía bị hại cũng không giúp ích gì được ngoài những thông tin đối tượng tự “vẽ” ra.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, lực lượng CATP Hà Tĩnh đã xác định được đối tượng ẩn danh dưới cái tên Nguyễn Thùy Trang chính là Lại Thị Mận (1992) nên  bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh, biết không thể che giấu được, Lại Thị Mận đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mận khai, do đang vay mượn một số tiền không có khả năng trả nợ nên đã nghĩ cách để lừa đảo. Ban đầu tính lừa anh Phú khoảng 30 triệu đồng, song thấy “con mồi” quá tin tưởng nên hết lần này đến lần khác “vẽ” ra các câu chuyện quà cáp biếu sếp để chiếm đoạt thêm tiền.

Hiện vụ việc đang được CATP Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

X.SƠN