Thầy trò Đà Nẵng chào đón khai giảng “đặc biệt” nhất trong lịch sử!

Thứ bảy, 05/09/2020 09:55

Sáng nay (5-9), cùng với cả nước, hơn 260.000 HS ở các cấp bậc học trên địa bàn TP Đà Nẵng cùng hơn 18.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành GD-ĐT TP đón chào ngày khai giảng “đặc biệt” nhất trong cuộc đời dạy- học của  mình. Khai giảng trực tuyến.

Tại trường Tiểu học Núi Thành, ngày khai giảng được diễn ra trầm lặng.

Thầy, cô tập trung từ sớm để cùng dự lễ khai giảng online.

Trao đổi với chúng tôi về ngày khai giảng hết sức đặc biệt này, bà Lê Thị Bích Thuận- Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng- bùi ngùi chia sẻ: “Năm học mới này, lần đầu tiên chưa có trong tiền lệ, thầy-trò ngành GD-ĐT toàn TP Đà Nẵng phải tổ chức khai giảng dưới hình thức trực tuyến. Không chỉ riêng tôi, tất cả đều cảm thấy…bùi ngùi, thương học trò quá đỗi! Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, việc đảm bảo an toàn cho thầy-trò là trên hết. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT tại công văn số 3216 ngày 24-8 về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021; căn cứ tình hình thực tế của TP, Sở GD-ĐT TP đã có văn bản triển khai, hướng dẫn các hoạt động Chào năm học mới với 2 hoạt động sau: Chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới!” do Sở phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng và triển khai các hoạt động chào năm học mới tại từng cơ sở giáo dục…Khai giảng năm nay có lẽ là mùa khai giảng “đặc biệt” nhất trong lịch sử ngành GD-ĐT TP. Trong bối cảnh chung do cảnh hưởng bởi dịch bệnh, toàn ngành đã xác định đây là năm học vô cùng khó khăn, thách thức đối với thầy trò ngành GD-ĐT TP. Phải nỗ lực, phấn đấu gấp gấp nhiều lần để hoàn thành nhiệm vụ năm học này. Vì thế, ngành rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ,  đồng hành từ PHHS và toàn xã hội”.

Trong thời gian còn giãn cách, mọi thông tin về trường lớp, kế hoạch học tập được các thầy, cô đăng tải trên trang wed và gửi vào từng nhóm zalo cho phụ huynh tiện theo dõi.

Cùng chung tâm trạng đó, bà Trần Thị Thúy Hà- Trưởng Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu- bộc bạch tâm tư: “Ngày khai trường là ngày khởi đầu cho một năm học mới. Nhưng khai trường năm nay, với thầy trò ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng quá sức đặc biệt. Mọi thứ đã sẵn sàng: cổng trường rộng mở, lớp học khang trang, sân trường sạchh sẽ, cây cối hoa lá xanh tươi, thầy cô đã nhận lớp chủ nhiệm, lớp dạy...; chỉ là vắng tiếng cười nói của các cô cậu học trò. Ngày đầu năm học mới này, chỉ mong dịch bệnh qua mau để thầy trò được gặp nhau, trường học được đón các em học sinh, và cùng nhau nổ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học. Cầu mong một năm học bình yên, nhiều niềm vui và ngành GD-ĐT Q.Hải Châu tiếp tục giành được những kết quả tốt đẹp nhất. Mong chờ nhiều điều thú vị bất ngờ từ khai Giảng online của các trường. Bằng sự sáng tạo của mình, hy vọng mỗi trường sẽ có những hình thức tổ chức thật ý nghĩa. Bởi tất cả đều mong muốn gửi đến HS và PHHS những thông điệp và những cảm xúc mới lạ trong ngày tựu trường dẫu là online. Riêng tôi, 22 năm gắn bó với ngành GD-ĐT, lần đầu tiên đón khai giảng năm học mới...online nên thấy thật bùi ngùi, thấy thương các em HS quá, nhất là các em HS đầu cấp không được chào đón bởi thầy cô, anh chị lớp trên, không cờ hoa bong bóng...”. Qua bà Thúy Hà, được biết, trong năm học mới này, toàn quận có hơn 2.700 GV và gần 45.000 HS.



Lãnh đạo Quận ủy, UBND Q.Hải Châu và Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu đến thăm, chúc mừng Trường MM Măng Non nhân ngày khai trường.

Trên 25 năm gắn bó với ngành GD-ĐT, lần đầu tiên đón chào khai giảng năm học mới dưới hình thức online, bà Nguyễn Quốc Thư Trâm- Hiệu trưởng trường MN Bình Minh- cũng không khỏi bùi ngùi, bộc bạch tâm sự: “Một ngày khai giảng quá đặc biệt đối với tất cả những người làm công tác giáo dục. Một khai giảng không có tiếng cươi, tiếng khóc của trẻ con. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi mất đi sự hào hứng thiêng liêng của ngày đầu năm học. Chỉ là có chút hoang mang lúc đầu thôi, nhưng khi bắt tay vào chuẩn bị chào đón ngày khai giảng online thì mỗi chúng tôi vẫn toàn tâm, toàn ý chỉn chu từng nội dung nhỏ để không khí chào năm học mới đến với các con thật ấn tượng, sâu sắc, thôi thúc các con luôn mong muốn được đến trường khi hết dịch...Và đó cũng là mong ước lớn nhất của các cô giáo mầm non lúc này. Với riêng tôi, song song với niềm cảm xúc bùi ngùi dâng trào, nhớ bọn trẻ là niềm tin chiến thắng dịch bệnh, nhất định ngày đến trường sẽ rất gần thôi. Xin được gửi một khai giảng ngàn yêu thương đến từng phố, từng nhà”.

Các cô giáo trường MN Bình Minh đón khai giảng trực tuyến.

Trong tâm trạng bùi ngùi không được đón chào HS trở lại trường sau thời gian nghỉ hè và đón chào HS đầu cấp nhập học, cô Hoàng Minh Vi Khanh – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Núi Thành với  27 năm thâm niên trong nghề- thổ lộ: “Tôi rất tiếc cho các em HS nhất là HS lớp 1 không được dự buổi lễ khai, được vẫy tay chào đón như các năm. Để thuận lợi cho PH và HS có thể biết đến giáo viên chủ nhiệm, nhà trường đã quay video giới thiệu các cô và kết nối zalo của PH để trao đổi quá trình học tập trong thời gian học online”.

 

Được hỏi về ngày khai giảng “đặc biệt” này, em Lê Minh Tâm – (Lớp 12, trường THPT Phan Châu Trinh) cho biết mình cảm thấy buồn khi năm cuối cấp không được dự lễ khai giảng để cùng chụp hình kỷ niệm với bạn bè trong lớp. “Vì là năm cuối cấp, chúng em sắp phải xa nhau nên rất muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của nhau nhưng vì dịch mà chúng em bỏ lỡ mất kỳ khai giảng năm học này. Tuy có tiếc nhưng các bạn đều bàn nhau sau khi được đi học sẽ chụp những khoảnh khắc thật đẹp”- Minh Tâm buồn buồn thổ lộ

 

Chia sẻ khó khăn cùng thầy trò ngành GD-ĐT và PHHS trong mùa khai giảng quá sức đặc biệt này, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh nhắn gửi: “Trong bối cảnh TP đang nằm trong vùng dịch phải thực hiện giãn cách xã hội, không thể tổ chức khai giảng và tuần đầu tiên của năm học mới toàn ngành GD-ĐT TP chưa thể tổ chức dạy-học trực tiếp, vì thế, khó khăn đặt trên vai ngành GD-ĐT cũng như PHHS là rất lớn. Tuy nhiên, với sự chung sức, đồng lòng cùng truyền thống vượt khó và cùng với sự quan tâm của TP trong việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, môi trường học tập an toàn, lành mạnh..., tôi tin tưởng toàn ngành sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong năm học mới 2020-2021 này”.

P.THỦY- DIỆU HUYỀN (ghi nhanh)

PH cùng HS Đà Nẵng xem Chương trình chào năm học mới 2020.   Ảnh: N.P

Chương trình truyền hình trực tiếp Chào mừng năm học mới với chủ đề   “Đà Nẵng – Chào năm học mới!” do Sở GD-ĐT phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng thực hiện với nội dung phản ánh công tác triển khai năm học mới 2020-2021 tại các trường học, địa phương trên địa bàn TP; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; của PHHS và HS TP trong năm học mới; truyền tải thông điệp của lãnh đạo TP gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và PH, HS TP. Song song đó, Tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn TP vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức, thông qua website của đơn vị và tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông, thông tin để truyền tải đến tất cả HS, PH và cán bộ, giáo viên, nhân viên những nội dung sau: Giới thiệu thư của Chủ tịch Nước nhân ngày khai giảng năm học mới; Giới thiệu thư lãnh đạo thành phố gửi đội ngũ nhà giáo và HS TP nhân Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường; Giới thiệu tổng quan về nhà trường; thông điệp của nhà trường gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và PH, HS (nếu có); Giới thiệu danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của từng lớp; Hướng dẫn tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học theo Công văn số 2190 của Sở GD-ĐT ngày 25-8; Hướng dẫn HS các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi được trở lại trường học tập.

Hai chị em học sinh trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, Q. Thanh Khê cùng tham dự lễ khai giảng trực tuyến qua máy tính. Dù không được đến trường nhưng các em vẫn mặc đồng phục và tham dự lễ hào hứng.  Ảnh: Công Khanh

Bé Hoàng Hà An Bình (trú tổ 26, P. An Khê, Q. Thanh Khê) năm đầu vào lớp 1 được mẹ cùng ngồi dự lễ khai giảng của trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm qua điện thoại di động.   Ảnh: C.Khanh