Thêm một mùa Giáng sinh an lành...

Thứ hai, 25/12/2017 08:29

Những ngày qua, đi trên phố phường Đà Nẵng, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh nhộn nhịp, sôi động của mùa giáng sinh - mùa an lành và hạnh phúc không chỉ đối với bà con có đạo mà không khí ấy cũng lan tỏa rộn ràng khắp cả thành phố...

Các "ông già Noel"... nhí hào hứng khi được trải nghiệm không khí giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.

Trước ngày Giáng sinh, tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, hòa với không khí tất bật chuẩn bị lễ đài, dàn âm thanh, ánh sáng, trang trí đèn hoa... của các công nhân để kịp đón lễ giáng sinh; hay tiếng cười nói, vui đùa, tạo dáng của các du khách đến đây tham quan, chụp ảnh, thì hình ảnh ấn tượng nhất, đập vào mắt chúng tôi là các cháu nhỏ trường mầm non Ánh Dương trong trang phục "ông già Noel" đang vui đùa, hát múa trong khuôn viên nhà thờ. Có thể với các cháu, lễ Thiên chúa giáng sinh hay mùa Noel chỉ là một khái niệm mơ hồ, chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa, nhưng được cùng các bạn vui chơi, được mặc trang phục đẹp, được hóa thân vào "ông già Noel"... thì đó là hạnh phúc, một trải nghiệm đáng nhớ của tuổi thơ.

Cô Hoàng Lan Cát Uyển, giáo viên lớp mẫu giáo lớn 4, trường mầm non Ánh Dương chia sẻ, mùa Giáng sinh với hình ảnh ông già Noel là một phần ký ức đẹp của tuổi thơ. Năm nay, nhà trường tổ chức cho các cháu tham quan, trải nghiệm không khí Giáng sinh tại Tòa Giám mục. "Con muốn ông già Noel sẽ tặng thật nhiều quà, và món quà con thích nhất là chiếc ô-tô màu đỏ", bé trai tên Sim nhanh nhảu trả lời khi được hỏi ước mơ đêm giáng sinh là gì. Hỏi vì sao không phải là bánh kẹo hay một món quà nào khác, Sim bảo, "vì xe ô-tô mới có thể chở cả gia đình con đi chơi Noel, có cả bố mẹ và chị con nữa"... Có thể với Sim và các bạn trong lớp, mỗi em có một ước mơ khác nhau nhưng "ông già Noel" vẫn là hiện thân cho giấc mơ và niềm tin của trẻ con vào những điều tốt đẹp nhất.

Những ngày này, cùng theo các Đoàn lãnh đạo thành phố, CATP thăm, chúc mừng các ban đại diện, hội thánh, tòa giám mục và đồng bào công giáo trên địa bàn, điều chúng tôi nhận thấy là không khí đón giáng sinh của bà con giáo dân rất nhộn nhịp, phấn khởi. Tại các vùng giáo như Tùng Sơn (xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang), Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ), Nhượng Nghĩa (Q. Sơn Trà) hay Tam Thuận (Q. Thanh Khê)..., bà con đón một mùa Noel an lành, ấm áp, yên vui. Dạo một vòng về các khu tái định cư ở P. Hòa Xuân, nơi mà bà con giáo dân chiếm số đông, không khí giáng sinh tràn ngập khắp các nhà. Ông Đoàn Cảng, giáo dân giáo xứ Cồn Dầu phấn khởi cho biết, những năm qua, bà con giáo dân nơi đây đã thực sự ổn định tại nơi ở mới, cuộc sống ngày càng đi lên, nhà cửa khang trang, con em được học hành đến nơi đến chốn. "Cứ đến dịp giáng sinh, bà con nơi đây lại tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi và cùng chúc nhau những lời tốt đẹp nhất. Còn gì vui hơn khi được sống trong bình an, hạnh phúc, được tận hưởng những điều tốt đẹp cho muôn nhà", ông Cảng nói.

Có thể nhận thấy, phương châm "sống tốt đời, đẹp đạo" đã được đông đảo chức sắc cùng bà con giáo dân trên địa bàn thành phố thực hiện xuyên suốt trong những năm qua. Việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành tổ chức đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương cũng như trên toàn thành phố. Nổi bật là giáo dân Giáo xứ Tam Tòa (P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) với nhiều mô hình như "Kiệt hẻm an toàn", "Xóm đạo bình yên", "Vùng giáo 3 không", "Mô hình 5+1"... đã tạo dựng được hình ảnh xóm đạo bình yên. Hay như mô hình "7 tốt đời, 3 đẹp đạo" tại thôn An Ngãi Tây 2 (xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang), đã thắt chặt tình làng, nghĩa xóm giữa người có đạo và người không theo đạo, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng...

Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố cùng với sự chăm lo, hướng dẫn của các chức sắc công giáo trên địa bàn, đồng bào giáo dân tại Đà Nẵng đã có một mùa Giáng sinh an lành, trọn vẹn, ấm áp vui tươi, tiếp tục "sống tốt đời, đẹp đạo" và phát huy những kết quả đã đạt được, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương Đà Nẵng giàu đẹp; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

D.Hùng