Thị xã bán đất "trên giấy" cho dân?

Thứ ba, 05/04/2016 09:42

(Cadn.com.vn) - Tháng 2-2012, ông Nguyễn Văn Tin và bà Phạm Thị Như Ngọc (cùng trú P. Đập Đá, TX An Nhơn, Bình Định) tham gia đấu giá đất tại khu quy hoạch dân cư nông thôn thuộc khu vực Tiên Hòa, P. Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn). Kết quả, ông Tin đấu giá trúng 3 lô đất thuộc các thửa đất số 868, 869, 870, tờ bản đồ số 7 với tổng diện tích 330m2 với tổng số tiền gần 790 triệu đồng. Còn bà Ngọc đấu trúng 2 lô đất thuộc các thửa 866, 867, tờ bản đồ số 7 với tổng diện tích 220m2, tổng số tiền gần 490 triệu đồng. Sau khi ông Tin, bà Ngọc hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, vào tháng 3 và 4-2012, 2 người lần lượt được UBND thị xã An Nhơn cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho tất cả 5 lô đất đã trúng đấu giá trước đó.

Khi đã được Nhà nước cấp GCNQSDĐ, ông Tin và bà Ngọc yêu cầu UBND P. Nhơn Hưng tiến hành cắm mốc, giao đất để họ xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã hơn 4 năm, nhưng UBND P. Nhơn Hưng chưa thực hiện việc giao đất cho ông Tin, bà Ngọc. Còn về phần 2 "khổ chủ", họ nhiều lần đi "gõ cửa" khắp nơi để được giải quyết việc giao đất, nhưng đến nay mọi việc vẫn "giẫm chân tại chỗ". Hiện nay, 5 lô đất đã giao quyền cho ông Tin, bà Ngọc đang được một số cá nhân sử dụng vào mục đích... trồng rau. Xung quanh các lô đất, cỏ dại, cây cối mọc um tùm; thoạt nhìn, không ai hình dung được đó là khu đất đã được các ngành chức năng của thị xã An Nhơn quy hoạch khu dân cư.

Các lô đất của ông Tin, bà Ngọc được tận dụng trồng rau.

Ông Tin bức xúc, "Chúng tôi mua đất do Nhà nước bán đấu giá, đã nộp tiền đầy đủ và được cấp GCNQSDĐ, vậy mà, hơn 4 năm qua, chúng tôi không biết "mặt mũi" các lô đất ra sao. Hết lần này đến lần khác, chúng tôi liên hệ với UBND P. Nhơn Hưng yêu cầu giải quyết việc giao đất nhưng đều không có kết quả. Đại diện UBND thị xã An Nhơn thì bảo rằng họ còn "nợ" chúng tôi câu trả lời. Liệu đến bao giờ thị xã mới trả dứt điểm "nợ" cho chúng tôi?".

Về sự việc trên, ông Bùi Anh Thi, cán bộ địa chính P. Nhơn Hưng, lý giải: Các lô đất địa phương quy hoạch, sau đó trình UBND thị xã An Nhơn để tổ chức bán đấu giá thuộc quỹ đất công ích do phường quản lý. Thế nhưng, khi đấu giá xong, phường tiến hành cắm mốc, giao đất cho ông Tin, bà Ngọc thì phát sinh khiếu kiện từ hộ gia đình bà Lê Thị Bảy (trú P. Nhơn Hưng). Có khiếu kiện là bởi gia đình bà Bảy cho rằng các thửa đất quy hoạch đấu giá thuộc đất của gia đình họ. UBND P. Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn và UBND tỉnh Bình Định đã nhiều lần giải quyết, bác đơn khiếu nại của gia đình bà Bảy, nhưng gia đình bà tiếp tục khiếu kiện. Đây là lý do khiến ngành chức năng chưa thể giao đất cho ông Tin, bà Ngọc.

Một lô đất "trên giấy" mà UBND thị xã An Nhơn đã cấp cho ông Tin.

Trong khi đó, ông Phan Quang Hải, Chủ tịch UBND P. Nhơn Hưng, cho biết: "Địa phương rất thông cảm với bức xúc của ông Tin và bà Ngọc, việc chậm giao đất ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của họ. Địa phương đã cố hết sức nhưng không có kết quả, thẩm quyền giải quyết việc này thuộc UBND thị xã An Nhơn".

Thẩm quyền giải quyết thuộc UBND thị xã An Nhơn là điều ai cũng biết; nhưng không hiểu sao đã hơn 4 năm trôi qua mà vụ việc chưa có kết quả cuối cùng. Ông Tin, bà Ngọc tiếp tục "dài cổ" đợi chờ; hơn tỷ đồng 2 người đã bỏ ra để mua đất chỉ có giá trị trên giấy, còn đất thì chẳng thấy đâu. Câu hỏi của ông Tin, rằng: Liệu đến bao giờ thị xã mới trả dứt điểm "nợ" cho ông và bà Ngọc còn "treo" lơ lửng để chờ "lời đáp" chính xác nhất từ UBND thị xã An Nhơn.

C.Luận