Thợ lặn bất đắc dĩ!

Thứ ba, 18/06/2019 14:25

Để điều tra, có hình ảnh đăng tải đến bạn đọc, nhiều nhà báo đã không quản ngại đến tính mạng, trong đó có việc lặn xuống đáy sông, lòng hồ để thu thập chứng cứ. Vì thế, có một đồng nghiệp chúng tôi được mệnh danh là người "bán nude" đầu tiên lên sóng VTV1.

Phóng viên Tấn Hiền (VTV8) và phóng viên Công Bắc (VOV) lặn tìm gỗ trên sông Sê San.

Nhận được nguồn tin việc bãi gỗ mà "lâm tặc" tập kết bên bờ sông Sê San lợi dụng thời điểm trước Tết Nguyên đán 2019 sẽ được vận chuyển, chúng tôi lên đường. Cách TP (Gia Lai) Pleiku khoảng 90km, bờ sông Sê San được chọn làm điểm tập kết gỗ trong nhiều năm qua.

Sau hơn 2 giờ, chúng tôi mới có mặt bên bờ sông Sê San. Mùa khô, dòng Sê San nước xanh ngắt nhưng nhìn quanh vẫn không thấy bãi gỗ lậu đâu. Gọi điện lại nguồn tin thì người này xác định bãi gỗ nằm ngay bờ sông Sê San phía H.Sa Thầy (Kon Tum), giáp ranh với H. Chư Păh (Gia Lai). Chúng tôi qua bên kia bờ sông. Đến địa điểm như nguồn tin báo, chúng tôi vẫn không hề thấy bãi gỗ như mô tả. Hay có lẽ nguồn tin của mình nhầm lẫn? Sau một hồi, chúng tôi tỏa ra, lần dọc theo bờ sông Sê San. Một lúc sau, anh bạn đồng nghiệp là phóng viên Công Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Gia Lai gọi lớn: Đây rồi! Trước mắt chúng tôi, dưới mực nước sâu lờ mờ hiện lên những cây gỗ được xẻ thành lóng vuông vức, tập kết dọc bờ sông. May mắn, mùa này nước sông Sê San xanh thẳm nên mới có thể nhận ra được.

Sau một hồi, chúng tôi quyết định bỏ lại tư trang cá nhân trên bờ, lặn xuống để có thể xác minh, ghi nhận hình ảnh về số gỗ trên. Dù nắng đã lên nhưng nước sông vẫn lạnh ngắt! Chúng tôi chỉ biết dặn nhau cẩn thận bởi một phút sơ sẩy, gỗ sẽ đè vào chân, tay, không chỉ xảy ra thương tích mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Hít một hơi thật sâu, tôi cùng Công Bắc và Tấn Hiền (VTV8) lặn xuống dòng nước lạnh. 

Dưới đáy sông, những lóng gỗ chất đống. Lấy hơi lặn vài chục giây sau, chúng tôi đã đưa lên mặt nước những lóng gỗ xẻ vuông vức đường kính khoảng 25-30cm. Nhiều lóng gỗ có đường kính khoảng 1m chỉ có thể lặn xuống đo bằng gang tay, dù cả 3 người nhưng chúng tôi cũng không thể "trục" nổi. Sau hơn 1 giờ ngụp lặn, chúng tôi đưa dần lên bờ hàng chục lóng gỗ mà "lâm tặc" cất giấu tại đây. Ai cũng run vì lạnh nhưng vui vì toàn bộ hình ảnh đã được chúng tôi ghi nhận. Riêng anh bạn đồng nghiệp Tấn Hiền với chiếc quần đùi, đành phải lội xuống bờ sông lần nữa, ngâm mình trong nước để dẫn từ hiện trường bởi không thể mang số gỗ trên lên bờ. Và sau chuyến đi ấy, anh Tấn Hiền được mệnh danh là người bán "nude" lần đầu tiên xuất hiện trên chương trình thời sự VTV1 của cả nước.

Từ những loạt bài của chúng tôi, UBND 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác phối hợp nhằm quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực giáp ranh này.

P.V Báo Công an TP Đà Nẵng lặn tìm một bãi gỗ lậu tại thủy điện Sê San 3A.

Cũng vào đầu năm 2018, nhận được tin báo của người dân về bãi tập kết gỗ lậu tại lòng hồ thủy điện Sê San 3A (làng Nú, xã Ia Khai, H. Ia Grai, Gia Lai), chúng tôi lên đường tiếp cận. Sau gần 80km, qua quãng đường đồi đất đá sỏi mà lâm tặc mở để vận chuyển gỗ, chúng tôi có mặt bên lòng hồ thủy điện - cũng nằm trên tuyến sông Sê San. Từ trên bờ, chúng tôi đã thấy hàng chục thân gỗ tròn được tập kết ngay dưới lòng hồ. Khi những phóng viên chúng tôi đề nghị lực lượng Kiểm lâm có mặt tại đây xuống kiếm tìm, trục vớt song họ thờ ơ và cho rằng phải chờ thủy điện xả đập hoặc thuê thợ lặn mới biết có gỗ hay không. Trước sự việc trên, những phóng viên chúng tôi đành phải trở thành... thợ lặn. Chỉ cần vài hơi ngụp lặn, chúng tôi đã chạm vào những thân gỗ được cất giấu dưới lòng hồ. Cũng từ việc phát hiện của nhà báo, "cung đường gỗ lậu" với quy mô lớn, vận chuyển qua nhiều địa bàn đã được các cơ quan chức năng làm rõ.

Trở thành... thợ lặn bất đắc dĩ, những người làm báo chúng tôi đã kịp thời chuyển tải đến bạn đọc những hình ảnh chân thực nhất. Dù biết những lần lặn ấy đầy hiểm nguy nhưng "máu nghề" vẫn thôi thúc, như duyên, như nợ...

MINH TÂN