Thông điệp từ Syria

Thứ hai, 07/01/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Syria Bashar al-Assad kêu gọi đoàn kết dân tộc trong bài phát biểu công khai hiếm hoi trước công chúng hôm 6-1.

Không khí tại Nhà hát Opera ở trung tâm thủ đô Damascus nóng lên khi Tổng thống Assad xuất hiện với bản thông điệp quốc gia đầu tiên trong nhiều tháng qua, kêu gọi người dân Syria đoàn kết vượt qua cuộc khủng hoảng vốn đã cướp đi sinh mạng hơn 60.000 người.

"Syria sẽ không thể vượt qua khủng hoảng nếu không huy động sức mạnh toàn dân tộc. Đây là cuộc cách mạng của người dân Syria, không phải của các thế lực bên ngoài", AP dẫn bản thông điệp nêu rõ. Để giải bài toán bế tắc hiện nay, Tổng thống Assad cũng đưa ra sáng kiến hòa bình mới bao gồm việc tổ chức hội nghị hòa giải dân tộc và soạn thảo hiến pháp mới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Syria tuyên bố, mọi nỗ lực chỉ có thể thành công khi các nước trong khu vực và phương Tây ngừng tài trợ cho những chiến binh cực đoan nổi dậy lật đổ ông.          

Đây là bài phát biểu đầu tiên của nhà lãnh đạo 47 tuổi này trong nhiều tháng qua và là những phát biểu công khai đầu tiên của ông kể từ khi ông bác bỏ đề xuất rằng, ông nên chọn giải pháp sống lưu vong để chấm dứt cuộc nội chiến hiện nay ở Syria. Lần cuối cùng, ông Assad nói chuyện trước người dân là vào ngày 3-6 -2012 khi ông có bài phát biểu trước Quốc hội tại Damascus. Trong tháng 11-2012, ông trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nga, trong đó bác bỏ đề nghị sẽ sống lưu vong và khẳng định sẽ "sống và chết" tại Syria.

Tổng thống Assad phát biểu tại Nhà hát Opera hôm 6-1 được truyền hình trực tiếp trên cả nước.
(Ảnh chụp qua video) Ảnh  Reuters 

Trong bối cảnh quân nổi dậy đang mạo hiểm tiến gần hơn vào Damascus sau khi "hoàng hành" tại một số nơi ở vùng ngoại thành, bản thông điệp của ông Assad lần này là "động thái phát triển mới nhất tại Syria và khu vực".  Theo giới chuyên gia, động thái này càng cho thấy, quyết tâm "chiến đầu đến hơi thở cuối cùng" của ông Assad trong cuộc xung đột đẫm máu kéo dài 22 tháng qua ở Syria với quân nổi dậy.

Kể từ cuối cuối tháng 11, phe nổi dậy tăng cường tấn công và chiếm giữ những khu đất đai rộng lớn trên khắp miền bắc Syria, phát động cuộc tấn công tổng lực trung tâm tỉnh Hama. Phe đối lập của Syria cũng được nhiều nước công nhận. Nhưng Tổng thống Assad vẫn rất cứng rắn và mạnh mẽ nhờ sức mạnh của không quân và trợ giúp của các đồng minh. Khi xung đột không có dấu hiệu giảm nhiệt, Thứ trưởng ngoại giao Syria đến Iran hôm 5-1, tìm cách duy trì sự hỗ trợ của đồng minh chính này.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Ali Akbar Salehi tuyên bố sẽ đến Ai Cập vào ngày 9-1 trong chuyến thăm 2 ngày nhằm thảo luận cuộc khủng hoảng Syria.  Chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran diễn ra trong bối cảnh các bên đang "khôi phục sáng kiến của Tổng thống Mohamed Morsi thông qua nhóm tiếp xúc về Syria" gồm Ai Cập, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia. Hiện không rõ chuyến thăm của ông Salehi là một phần của một sứ mệnh ngoại giao cụ thể hay diễn ra trong khuôn khổ nhóm tiếp xúc về Syria. Tuy nhiên, có khả năng ông Salehi sẽ tiến hành thảo luận với Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arab (AL) về Syria, ông Lakhdar Brahimi.

Các nước đang nỗ lực hết mình vì hòa bình cho người dân Syria và cả khu vực Trung Đông. Giới phân tích cho rằng, bất chấp số người chết vì nội chiến ở Syria ngày càng gia tăng, Mỹ và các đồng minh vẫn không có nhiệt huyết can thiệp vào nước này theo cách mà họ từng dùng để lật đổ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hồi năm 2011. Tuy nhiên, một thực tế là, NATO vẫn triển khai tên lửa Patriot đất-đối-không đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Mỹ cũng triển khai quân và tên lửa đến quốc gia đồng minh trong NATO này. Đức và Hà Lan cũng sẽ gửi tên lửa Patriot, dự kiến sẽ triển khai đầy đủ trong vài tuần tới.

Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, những hệ thống này sẽ bảo vệ họ an toàn trước khả năng tấn công tên lửa từ Syria. Tuy nhiên, trong bối cảnh mối quan hệ Ankara - Damascus đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, động thái trên của Mỹ và các đồng minh như đổ thêm dầu vào lửa, như muốn đốt cháy vùng biên giới vốn rất nóng bỏng giữa hai nước.

Khả Anh