Thông tin ban đầu về vụ nổ súng khiến 1 người chết

Thứ sáu, 27/11/2015 11:40

(Cadn.com.vn) - 7 giờ 30 ngày 26-11, trong lúc mọi người đang hối hả chuẩn bị cho một ngày làm việc mới thì tại kiệt 184-Nguyễn Duy Hiệu (P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ nổ súng khiến một người bị thương nặng. Vào thời điểm trên, ông Li Mu Zi (1984, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tổ 89, P. An Hải Đông), vừa dắt xe máy ra khỏi cổng, chuẩn bị chở con (khoảng 3 tuổi) đi học thì một người đàn ông đi bộ tới gần, bất ngờ nổ súng làm ông Li Mu Zi ngã vật xuống đường. Nạn nhân sau đó được những người trong gia đình và hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Lực lượng CA bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng P. An Hải Đông, CAQ Sơn Trà, CATP Đà Nẵng khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường, ghi nhận những dấu vết ban đầu và lấy lời khai những người biết việc. Theo những người có mặt tại thời điểm xảy ra vụ án cho biết: Trước đó, có một nam thanh niên đến ăn sáng tại quán bánh bèo gần hiện trường, vừa ăn, người đó vừa nhìn chăm chú về phía cổng nhà nạn nhân (cách đó 1 ngôi nhà). Khi ông Li Mu Zi vừa dắt xe ra khỏi nhà, người này tiến lại gần và nổ súng, sau đó lên xe máy tẩu thoát.

Một phụ nữ lớn tuổi sống ở gần khu vực nhà nạn nhân cho biết: Lúc đó bà đang dọn dẹp phía sau nhà bỗng nghe một tiếng “đùng” rất lớn, bà nghĩ chắc nhà ai làm đổ vỡ một cái gì đó nên không quan tâm và vẫn tiếp tục công việc. Khoảng 10 phút sau, con gái bà đi chợ về, hốt hoảng kể lại việc có vụ bắn nhau ở gần khách sạn phía đối diện thì bà mới chạy ra xem. Lúc này nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện, cả đoạn đường khoảng hơn 100m phía trước nhà bà có rất đông người đến xem và lực lượng CA phải chặn 2 đầu đường để phục vụ cho công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ ban đầu.

Quán bánh bèo nơi hung thủ ngồi ăn sáng trước khi gây án.

Cũng theo người phụ nữ này thì ông Li Mu Zi lấy chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (1991) và ở rể tại nhà vợ (số 184/22-Nguyễn Duy Hiệu) đến nay đã được khoảng hơn 3 năm, hai người đã có một bé gái hơn 2 tuổi. Nhà này, ngoài vợ chồng ông Li Mu Zi còn có bố vợ, một người chị của vợ làm giáo viên và một người em vợ đang đi học, mẹ của chị Nga mất đã hơn chục năm. Hỏi về mối quan hệ với xóm giềng của ông Li Mu Zi, người phụ nữ này cho biết: Bình thường thấy ông cũng vui vẻ, gặp mọi người đều gật đầu chào nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên cũng không trò chuyện được gì.

Hồi ông Li mới quen chị Nga thì nghe nói là ông làm bên du lịch, nhưng khi về đây ở thì ít thấy ông ra ngoài, chỉ buổi sáng chở con đi học, sau đó lại về nhà ngồi trước máy vi tính, không biết nghề nghiệp thực chất là làm gì. Vợ của ông Li là chị Nga cũng thấy hay ở nhà, không rõ là làm nghề gì. Sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người, kể cả các cán bộ CA gọi điện thoại vào máy của chị Nga và những người trong gia đình nhưng đều không liên lạc được. Khoảng đầu giờ chiều, một số người thấy chị em Nga chở nhau về nhà (chắc là từ bệnh viện) nhưng sau đó một lát lại khóa cửa và đi ngay.

Vũng máu khô tại hiện trường vụ nổ súng.

Theo những người dân ở gần khu vực cho biết: Ngay gần nhà ông Li ở có 2 khách sạn, nhà nghỉ, chưa kể một số quán cà-phê, điểm tâm giải khát lân cận phục vụ khách du lịch, có lúc đến mấy chiếc ô-tô chở khách du lịch đến nghỉ nên việc xuất hiện người lạ cũng không mấy ai để ý. Trong suốt ngày 26-11, cả đoạn  đường nơi xảy ra án mạng có rất đông người tụ tập, họ đưa ra nhiều giả thuyết về nguyên nhân ông Li bị sát hại có thể do mâu thuẫn trong làm ăn, hoặc liên quan đến lừa đảo, ma túy trên mạng... Dù không có gì là chắc chắn nhưng tất cả đều chung nhận xét: trước sau gì kẻ thủ ác cũng sa lưới.

Vụ việc đang tiếp tục được CQĐT khẩn trương điều tra làm rõ.

K.T