Thông tin chi tiết về vụ giết người tại Sơn Trà, Đà Nẵng (3)

Thứ tư, 15/10/2014 10:29

* BÀI CUỐI: Tường trình của kẻ sát nhân

(Cadn.com.vn) - Mặc dù nghi can ngụy tạo cho mình chứng cứ ngoại phạm hết sức chu đáo, nhưng ở đời vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, sự ma mãnh, tinh vi của hung thủ Hoàng Văn Hậu đã bị CATP Đà Nẵng bóc trần. Y tâm phục, khẩu phục nhận tội trong sự ngỡ ngàng của người thân, gia đình và bè bạn.

Đêm 8-10, hầu như CBCS Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng không ai chợp mắt, hồi hộp chờ đợi kết quả xác minh, truy bắt hung thủ giết người. Tại CAH Diễn Châu, Đại tá Trần Mưu chỉ huy tổ công tác khẩn trương đấu trí với nghi can Hoàng Văn Hậu. Tại trụ sở đơn vị ở Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Văn Cung - Phó phòng, chỉ huy tổ công tác giữ liên lạc thường xuyên với tổ Nghệ An, khẩn trương xác minh, có câu trả lời chính xác nhất những lời khai của nghi can liên quan đến địa bàn TP Đà Nẵng.

Đúng là đêm 29-9, Hậu có mặt tại H. Diễn Châu và gặp bạn bè, nhưng thời điểm trước 21 giờ. Sau đó y đi đâu, làm gì không ai biết. Trong khi đó, tài liệu TS thể hiện, 7 giờ ngày 30-9, Hậu có xuất hiện tại Đà Nẵng. Vấn đề đặt ra là liệu trong vòng 10 giờ đồng hồ, với quãng đường từ H. Diễn Châu vào TP Đà Nẵng khoảng 480km, ô-tô khách có thể chở Hậu cập bến Đà Nẵng? Qua trao đổi với các tài xế xe khách chất lượng cao chạy tuyến Đà Nẵng - Vinh, nhiều người khẳng định với Thượng tá Nguyễn Văn Cung là có thể đảm bảo đúng lịch trình, nhất là khi di chuyển vào ban đêm, đường vắng người.

Hoàng Văn Hậu và tang vật vụ án.

Ngay trong đêm 8-10, chân dung Hậu được gửi về Đà Nẵng để các nhân chứng tại Đà Nẵng nhận diện. Kết quả, từ lái xe khách đến người phụ nữ cho đi nhờ xe máy đều xác định Hậu là người có nhiều đặc điểm giống nghi can rời khỏi Đà Nẵng trong buổi chiều 30-9. Đến lúc này BCA 008G càng có niềm tin đã xác định đúng Hậu là hung thủ gây án. Làm việc với CATP Đà Nẵng, Hậu thừa nhận có vào Đà Nẵng ngày 30-9 nhưng không thể giải thích gặp ai, làm gì? Mãi đến 2 giờ ngày 9-10, Hậu dần đuối lý và cũng là lúc các ĐTV tung ra “đòn đánh quyết định” khi công khai hình ảnh nhận diện nghi can mang xe máy của nạn nhân đến để ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Lúc này tinh thần Hậu hoàn toàn sụp đổ, nước mắt lưng tròng, gục mặt xuống bàn òa lên và thành khẩn khai nhận đã giết anh Thành để chiếm đoạt tài sản.

Từ lời khai của hung thủ, Đại tá Trần Mưu quyết định thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hậu. Biết vợ Hậu là Hồ Thị Thái Hà (1995) vừa mới sinh được 6 ngày, sức khỏe còn yếu nên yêu cầu đặt ra là mọi thông tin liên quan đến quá trình phạm tội của Hậu phải giữ bí mật tuyệt đối, không cho người nhà biết. Kể cả việc khám xét nhà Hậu để thu hồi tang vật cũng phải hết sức thận trọng, không được làm kinh động dẫn đến phát sinh biến chứng hậu sản cho vợ Hậu. Từ chỉ điểm của Hậu, BCA 008G tiến hành đào dưới lớp đất chừng 0,5m ở vị trí gần tường nhà Hậu, phát hiện lập biên bản tạm giữ 1 hộp kim loại được quấn bởi túi ni-lông màu vàng, bên trong có 169 triệu đồng, 2 nhẫn và 1 dây chuyền kim loại màu vàng. Tất cả số trang sức này phù hợp với tài sản nạn nhân Thành bị mất sau khi chết.



Vị trí Hoàng Văn Hậu chôn tài sản sau khi chiếm đoạt của anh Thành.

Ngay trong ngày 9-10, Hậu được di lý khẩn cấp từ Nghệ An về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ. 10 giờ 30 cùng ngày, hung thủ có mặt tại trụ sở CATP Đà Nẵng. Mặc dù trắng đêm đấu tranh với hung thủ và trải qua hành trình dài di chuyển từ Nghệ An về Đà Nẵng nhưng tổ công tác của Đại tá Trần Mưu ai nấy đều rất phấn khởi. Trong bản cung đầu tiên, Hậu khai năm 2012 có vào Đà Nẵng tìm việc làm và quen với nạn nhân Trần Trường Thành. Hậu biết anh Thành là người đồng tính, sống độc thân, hành nghề cho vay nóng có nhiều tiền nên tranh thủ tình cảm để lợi dụng về mặt kinh tế. Thời gian sau đó, Hậu về quê xin vào làm công nhân đóng tàu gỗ cho ngư dân đi biển và đứt liên lạc với anh Thành.

Mãi đến đầu tháng 9-2014, Hậu điện thoại cho anh Thành nói là vợ sắp sinh, rất cần tiền. Nghe vậy, anh Thành nói Hậu vào Đà Nẵng sẽ cho một ít tiền. 21 giờ ngày 29-9, Hậu đón xe khách vào Đà Nẵng. 7 giờ ngày 30-9 có mặt tại Bến xe Đà Nẵng, Hậu đón xe ôm đến nhà nạn nhân và được biết gia chủ đi vắng. 8 giờ, Hậu gọi điện thông báo đã có mặt và rủ anh Thành về nhà riêng ở số 7-Hoàng Sỹ Khải (TP Đà Nẵng). Tại đây, hai người đóng cửa nói chuyện, đến trưa sau khi ăn cơm xong, anh Thành vào phòng nghỉ. Lúc này Hậu có đề cập đến chuyện tiền nong thì anh Thành úp mở, nửa nói cho nửa không. Bực tức vì chuyện này, Hậu nảy sinh ý định giết anh Thành để chiếm đoạt tài sản. Hậu chờ đến khi anh Thành ngủ say thì dùng dây điện của chiếc quạt để trong phòng ngủ siết cổ nạn nhân đến chết.

Di lý Hoàng Văn Hậu từ Nghệ An về Đà Nẵng trong đêm 9-10.

Sau khi thấy anh Thành chết, Hậu lục tìm tài sản, chiếm đoạt 200 triệu đồng, 2 nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền vàng, xe máy Nouvo BKS 43E1-112.76 và bắt đầu hành trình trốn chạy như đã đề cập ở các kỳ trước. 2 giờ ngày 1-10, Hậu về đến Nghệ An, thuê nhà nghỉ lưu trú và có vui vẻ với “em út”. Sáng cùng ngày, Hậu về nhà, lấy tài sản chiếm đoạt của anh Thành ra đếm và tìm chỗ cất giấu. Biết anh ruột đang cần tiền, Hậu đưa 30 triệu đồng cho mượn, nói dối là vay được của bạn. Số còn lại, Hậu cho tất cả vào hộp kim loại, đào lỗ chôn ở sau nhà... Ngày 13-10, CQĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố cùng lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hậu để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Thành tích phá án nhanh, kịp thời bắt giữ hung thủ gây ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại P. An Hải Bắc (Q. Sơn Trà) của BCA 008G, trong đó chủ công là Phòng CSĐTTPVTTXH xứng đáng được biểu dương, khen thưởng đột xuất.

Nguyên Thảo