Thông tin chi tiết vụ “Cháu bé câm điếc bị đánh đập tại khách sạn”: Cháu bé bị bất tỉnh trong khách sạn

Thứ ba, 30/09/2014 10:01

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, những ngày qua dư luận hết sức bàng hoàng và bức xúc về sự việc cháu Nguyễn Anh Tú (2000, trú xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) bị đánh đập dã man trong khách sạn. Sau hơn 10 ngày sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CATP Vinh đã bắt được Nguyễn Thanh Sơn (1972, trú P. Hà Huy Tập, TP Vinh) - người đã đánh đập cháu Tú và nguyên nhân ban đầu đã được CQĐT làm rõ.

16 giờ ngày 16-9, sau khi nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ hỏi thăm về cháu bé ở phòng 206 khách sạn Hoàng Anh 1 (xóm 15, xã Nghi Phú, TP Vinh), anh Hoàng Khắc Tuấn (nhân viên khách sạn) nhanh chóng chạy lên kiểm tra bất ngờ trước cảnh một cậu bé nằm bất tỉnh trong phòng, mình đầy thương tích, máu dính khắp nơi nên kêu cứu.

Hiện cháu Tú đã được xuất viện nhưng vẫn còn hoảng loạn.

Nhận được tin báo, lãnh đạo CATP Vinh nhanh chóng cử một tổ công tác thuộc Đội CSĐTTPVTTXH có mặt tại hiện trường phối hợp với Ban CAX Nghi Phú và khách sạn đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Qua xác định ban đầu, cháu bé là Nguyễn Anh Tú (2000) con của anh Nguyễn Văn S. và chị Trần Thị G. (trú xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh). Tiến hành xác minh từ phía gia đình, cháu Nguyễn Anh Tú bị câm bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ, việc đi lại hạn chế.

Ngay sau khi tiến hành cấp cứu cháu Tú qua khỏi cơn nguy kịch, CATP Vinh phối hợp với các bác sĩ tại bệnh viện kiểm tra mức độ thương tích trên người nạn nhân. Qua kiểm tra, phát hiện có 7 loại vết thương: Vết thương sưng tấy, thâm tím vùng bàn chân phải, đầu ngón chân bị rách (có kích thước 4x6cm), gót chân cũng bị thương và toàn bộ 2 bàn tay sưng tấy. Toàn bộ vùng mặt sưng tấy, phù nề, răng cửa hàm trên số 2 bị gãy, đỉnh vành tai trái bị rách. Đặc biệt, bộ phận sinh dục bị phù nề, sưng tấy, hậu môn lở loét. Tiếp tục xác minh, các TS, ĐTV xác định Nguyễn Thanh Sơn (1972, trú khối 10, P. Hà Huy Tập) là nghi can chính.

240 GIỜ TRUY TÌM HUNG THỦ

Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng CATP Vinh nhận thấy đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, để làm sáng tỏ cần nhanh chóng tập trung lực lượng truy bắt nghi can Sơn. Khó khăn mà các TS, ĐTV gặp phải là nạn nhân bị câm nên việc lấy thông tin gần như không thể. Thêm vào đó, ngoài nạn nhân và nghi can Sơn thì không có nhân chứng nào. Nhận định Sơn là đối tượng nghiện nặng, cần thuốc thường xuyên để thỏa mãn cơn thèm nên có thể sẽ lẩn trốn trong địa bàn TP Vinh để mua hàng sử dụng. Ngay sau đó, một mũi TS được huy động để thu thập thông tin từ gia đình bị hại và một mũi TS khác tập trung lần theo dấu vết Sơn.

Nguyễn Thanh Sơn tại CQĐT...

Các TS, ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH CATP Vinh tiến hành rà soát mọi di biến của đối tượng tại các khu vực mà Sơn có thể lẩn trốn, đặc biệt là các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP Vinh, nơi Sơn thường lui tới. Trong lúc các mũi TS, ĐTV đang tập trung truy tìm Sơn thì trưa 23-9, chị Trần Thị G. (mẹ cháu Tú) nhận được tin nhắn từ điện thoại Sơn với nội dung: “Chị à, em có đánh cháu hay không thì chính chị thừa hiểu điều đó. Từ khi nuôi cháu đến giờ mới tát cháu 4 cái. Còn anh chị mà nghĩ em như vậy thì em buồn lắm. Em cho cháu những cái mà trên đời này không có một ai có thể cho cháu được...”.

Sau đó, Sơn tiếp tục nhắn tin khác: “Mấy hôm nữa em nhận tiền từ phương xa gửi về em đến gặp chị và cháu. Đối với Tú, mãi mãi em coi như là con và sẽ nuôi cháu hết đời này”. Ngoài ra, Sơn còn nhắn tin trách anh S. đã phụ công 1 năm mình nuôi cháu Tú: “Anh S., em cưu mang con anh, trái lại giờ cả nước biết em là người như vậy. Như vậy mà anh cũng để báo viết. Em nghĩ công của em nuôi cháu gần một năm trời cũng lớn lắm đấy. Còn anh vì chuyện cháu Tú mà đổ cho em, sau này anh ân hận cả đời...”.

Tiếp tục lần theo những dấu vết của đối tượng, ngày 25-9, thông tin từ một mũi TS báo về đã xác định vị trí Sơn lẩn trốn. 16 giờ 10 ngày 25-9, tại đường Huỳnh Thúc Kháng, khi Sơn vừa trên taxi bước xuống thì bị các TS CATP Vinh bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt, Sơn có biểu hiện vừa “đập đá” xong.

 ...và dây thắt lưng Sơn dùng để đánh cháu Tú.

ĐỐI TƯỢNG KHAI GÌ?

Sau gần 1 ngày đấu tranh, quá trình đánh đập cháu Tú được Sơn khai nhận: Trước đây, Sơn công tác tại Cty truyền tải điện Nghệ An, nhưng do nghiện ngập nên xin nghỉ việc để đi cai nghiện tập trung. Sơn đã có vợ, 2 con gái lớn và hiện vợ chồng đã ly dị. Đầu năm 2012, Sơn thuê phòng ở nhà anh Nguyễn Văn Dũng (anh ruột anh Nguyễn Văn S.) gần nhà của anh S. Là hàng xóm láng giềng nên Sơn thường xuyên sang nhà anh S. chơi. Thấy cháu Tú bị câm điếc bẩm sinh nên Sơn rất thương cháu. Thỉnh thoảng, Sơn xin gia đình đưa cháu Tú đi chơi, có lúc thì một vài tiếng, có khi thì một vài ngày mới đưa cháu về nhà.

Tin nhắn Sơn gửi cho chị G.

17 giờ ngày 19-8, Sơn tiếp tục sang nhà xin đưa cháu Tú đi chơi ít hôm. Trong quá trình đưa cháu Tú đi chơi, anh S. vẫn thường xuyên liên lạc hỏi thăm tình hình sức khỏe con trai và không thấy Sơn có dấu hiệu gì bất thường. 21 giờ ngày 13-9, Sơn đưa cháu Tú về khách sạn Hoàng Anh 1 ở xã Nghi Phú để nghỉ. Do đi chơi hết tiền nên việc ăn uống của cháu Tú không được đảm bảo. Khi đưa cháu Tú về khách sạn Hoàng Anh 1 thì thể trạng của cháu đã yếu, Sơn phải dìu lên phòng 206.

Theo Sơn, nguyên nhân hết tiền là do trước đó, khi ở tại khách sạn Mường Thanh, cháu Tú đi vệ sinh trên giường nên Sơn phải đền tiền và chuyển sang thuê phòng 206 khách sạn Hoàng Anh 1. 21 giờ ngày 15-9, sau khi đi chơi về, tiếp tục thấy Tú đi vệ sinh ở trên giường nên Sơn rất bức xúc. Sơn đánh, đấm vào mặt cháu Tú. Thấy cháu Tú ú ớ chống cự, Sơn rút thắt lưng vụt liên tục vào mặt, người, tay chân khiến cháu bị thương và rách 1 vết ở tai. Sau khi đánh, Sơn đưa Tú vào nhà vệ sinh để tắm rửa thì phát hiện cháu đã bị lở loét vùng hậu môn và bộ phận sinh dục. Sau đó, Sơn để cháu Tú nằm trong phòng rồi bỏ đi. Đến chiều 16-9, Sơn nhắn tin cho gia đình anh S. bảo đến khách sạn Hoàng Anh 1 đón cháu Tú đưa đi viện cấp cứu.

Trả lời báo chí trong buổi họp báo mới đây, Thượng tá Mai Chiến Thắng cho biết: Hiện CQĐT CATP Vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng Sơn để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Đồng thời, phối hợp với các chuyên gia của Trung tâm Câm điếc để khai thác thông tin từ bị hại. Riêng việc cháu Tú có bị lạm dụng tình dục hay không thì phải chờ kết luận từ CQĐT.

D. Hóa