Thông tin liên quan vụ 39 người chết trong thùng xe container ở Anh: Phép mầu lịm tắt ở “thiên đường” ảo vọng

Thứ hai, 04/11/2019 08:19

Theo thông tin từ các gia đình ở Hà Tĩnh và Nghệ An có người thân mất liên lạc trên đường nhập cảnh “chui” vào Vương quốc Anh, tối 1- 11, họ được phía Cảnh sát Anh liên hệ, đề nghị cung cấp một số thông tin liên quan để xác định nhân thân nạn nhân. Như vậy, những nghi vấn ban đầu đã trở thành sự thật đau lòng, bởi phép mầu không đến...

Tối 2-11 (rạng sáng 3-11, giờ Việt Nam), hơn 100 người Việt tại Anh đã đến một nhà thờ ở thủ đô London để cầu nguyện, tưởng nhớ 39 người thiệt mạng trong container. Những ngọn nến được xếp thành số 39 đặt dưới chân bàn thờ trong buổi lễ. “Hôm nay chúng ta tập trung ở đây để tưởng nhớ những người đã ra đi”, một người bày tỏ. T.L

* Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc CA tỉnh Nghệ An cho biết: “Sau khi trình báo với chính quyền địa phương về việc mất liên lạc với con khi qua Anh lao động thì đến chiều 2-11 đã có 3 gia đình ở Nghệ An cho biết họ đã liên lạc được với con sau khi trình báo “mất tích”. Theo các gia đình này, hiện con họ đang làm việc tại TP HCM, Trung Quốc và Đài Loan. Như vậy, đến nay chỉ còn 21 gia đình báo có con ở châu Âu bị mất liên lạc. Chúng tôi đang tiếp tục xác minh và tiếp nhận trình báo của các gia đình, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để xác định danh tính các nạn nhân trong vụ việc”.

Ngồi bần thần bên bàn thờ con trai, ông Nguyễn Đình Gia (trú xã Thanh Lộc, H. Can Lộc) cho biết, tối 1-11, ông nhận được cuộc gọi từ Anh của một phiên dịch người Việt Nam, nói đang ngồi với cảnh sát Anh. Phiên dịch thông báo nhà chức trách Anh đã làm rõ thông tin các nạn nhân được phát hiện tử vong trong xe container ở Hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London hôm 23-10, muốn đối chiếu một số thông tin về con trai ông là Nguyễn Đình Lượng (21 tuổi), được trình báo đang mất tích ở Anh. Ông Gia cho hay, sau khi hỏi lý lịch, tên tuổi của Lượng cùng các thành viên trong gia đình, phía cảnh sát Anh thông báo: “Nguyễn Đình Lượng (21 tuổi, trú xã Thanh Lộc, H.Can Lộc) chính là một trong 39 nạn nhân tử vong trong xe container, thi thể đang được bảo quản tại Anh”. Gặng hỏi thêm lần nữa xem có đúng Lượng là nạn nhân không, đầu dây bên kia đáp: “Chính xác”.

“Dẫu biết hy vọng Lượng còn sống là mong manh nhưng còn tia hy vọng nào thì gia đình vẫn cố gắng bám lấy. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin, cả gia đình tôi như không còn sức lực nữa. Đã hơn 1 tuần ngồi ngóng tin và cầu mong con được an lành nay sụp đổ hoàn toàn”, ông Gia nói.

Gia đình ông Gia mong mỏi chính phủ 2 nước giúp đỡ để sớm đưa thi thể Lượng về quê hương càng sớm càng tốt. Ông Gia cũng biết để đưa được thi thể về Việt Nam rất tốn kém, mà hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, nếu để gia đình lo liệu thì không biết phải làm sao. “Gia đình rất bất lực. Muốn được đưa thi thể con trai về nước càng sớm càng tốt, để các thành viên có thể nguôi ngoai nỗi đau. Chứ cứ ngồi nhà chờ đợi như thế này thì ai cũng nóng ruột, xót xa lắm. Mong nhà chức trách Việt Nam và Anh thỏa thuận để đưa ra phương án khả thi nhất”- ông Gia cho hay.

Tại nhà riêng ở thị trấn Nghèn, H.Can Lộc, nhà ông Phạm Văn Thìn (55 tuổi) cũng xác nhận, tối 1- 11 được phiên dịch viên cùng nhà chức trách Anh gọi điện về thông báo: “Nhiều khả năng con gái ông, Phạm Thị Trà My (26 tuổi) là một trong 39 nạn nhân được phát hiện tử vong trong container”.

“Họ sợ chúng tôi sốc, nên nói là: có khả năng. Trên thực tế, gia đình khẳng định chắc chắn là Trà My rồi”, ông Thìn đau buồn nói. Bên trong nhà, gia đình đã lập bàn thờ để lo hương khói cho Trà My. Mâm cơm cũng nguội lạnh như xát vào nỗi đau của cả gia đình.

Cách nhà ông Thìn chừng 10 km là nhà ông Võ Nhân Quế (trú xã Thiên Lộc), bố của anh Võ Nhân Du, người cũng được trình báo đang mất tích tại Anh. Ngồi gục giữa sân nhà, ông Quế nói tối hôm qua nhận điện thoại của cảnh sát Anh, thông báo Du chính là nạn nhân trong xe container. Mọi người giờ ai cũng sốc, suy sụp, hoang mang. Nghẹn trong tiếng nấc, ông Quế nói: “Với chi phí hết 800 triệu đồng, Du sang Đức ở 15 ngày, sau đó lại sang Pháp lưu trú 3 tháng. Ngày 22- 10, nó gọi điện báo về chuẩn bị lên đường sang Anh, nhưng rồi mất liên lạc từ đó”. Còn tại thị xã Hồng Lĩnh, ông Bùi Chính (trú P. Đậu Liêu), người bố trình báo con trai là Bùi Thái Thắng (1979) cũng mất tích trùng thời điểm với việc phát hiện 39 thi thể tại Anh cho biết, tối 1- 11, cảnh sát Anh cũng đã gọi điện về cho gia đình. “Họ chưa khẳng định đó là con tôi. Họ chỉ hỏi đặc điểm nhận dạng của con tôi, chiều cao và cân nặng như thế nào...”, ông Chính cho hay.

Ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND H. Can Lộc cho biết, đến thời điểm này thì có thể nói có người địa phương trong số 39 người chết trong container ở Anh. Tuy nhiên, theo ông Cường thông tin chính thức phải chờ cơ quan có thẩm quyền, khi đó chính quyền địa phương mới có phương án hỗ trợ những gia đình có người thân gặp nạn.

Từ khi nhận được điện thoại từ đại diện cảnh sát Hạt Essex gọi về để hỏi một số đặc điểm nhận dạng của anh Nguyễn Đình Tứ (1993, trú xã Đô Thành, H. Yên Thành) để phục vụ cho quá trình xác định danh tính nạn nhân, cả gia đình ông Nguyễn Đình Sắt càng buồn bã, suy sụp. Bởi khi chưa nhận được thông tin từ phía cơ quan chức năng, họ vẫn tin rằng có một phép mầu nào đó sẽ xảy ra với người thân của mình. Đây cũng là lần đầu tiên họ nhận được liên hệ từ phía cảnh sát Anh hỏi thông tin của Tứ từ ngày xảy ra sự việc. Cũng theo gia đình, cảnh sát Essex thông qua phiên dịch viên đã hỏi gia đình về chiều cao, cân nặng, một số đặc điểm khác trên cơ thể của Tứ.

“Trong gần 1 giờ đồng hồ qua cuộc trao đổi, gia đình chúng tôi đã cung cấp chi tiết như: Tứ có vết sẹo ở vai và hình xăm ở cánh tay... Phía cảnh sát Anh nói trong số 39 nạn nhân, có một nạn nhân có nhiều đặc điểm trùng khớp với Tứ, đặc biệt là vết sẹo và hình xăm. Họ gửi lời chia buồn đồng thời mong muốn gia đình cần bình tĩnh, chờ thêm thời gian để có kết luận chính xác từ xét nghiệm sinh trắc học, ADN”, một người nhà ông Sắt cho biết.

Ông Nguyễn Đình Gia thất thần bên bàn thờ con trai.

Không có chuyện “ôm” 900 triệu đi anh để trả nợ

Nghệ An - Chiều 3-11, ông Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND H. Yên Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn huyện có 7 gia đình trình báo con “mất liên lạc”, nhưng đến nay có một gia đình ở xã Hoa Thành đã rút đơn do “đã tìm thấy con”. Tuy nhiên, con của gia đình này không lấy 900 triệu đồng đi Anh để trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề như các trang mạng xã hội đăng tải. Việc mạng xã hội xuất hiện những thông tin thất thiệt, sai sự thật có thể gây tâm lý hoang mang cho người dân và tổn thương các gia đình.

Trước đó, câu chuyện về một chàng trai Nghệ An “lấy 900 triệu đồng đi Anh để trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề” lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ dù chưa biết thực hư chuyện như thế nào. Nội dung câu chuyện cho rằng anh Nguyễn Hữu Trung (quê ở H. Yên Thành) “lấy 900 triệu đồng đi Anh để trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề thoát chết ngoạn mục trong vụ 39 người chết”. Trung lướt facebook thấy bạn bè đăng bàn thờ ảnh của mình thắp hương nghi ngút nên gọi ngay cho gia đình khiến mọi người té ngửa. Bố mẹ, hàng xóm, người thân vừa mừng vừa tức. Kèm theo câu chuyện này là hình ảnh một gia đình đang lập bàn thờ chờ tin con. Tuy nhiên, trong số các gia đình ở H. Yên Thành trình báo cơ quan chức năng về việc con “mất liên lạc” không có người nào tên Nguyễn Hữu Trung. Bức ảnh của các trang mạng dẫn lại là hình chụp tại nhà anh N.Đ.T. (trú xã Đô Thành, H. Yên Thành) hiện đang có con “mất liên lạc” tại Anh.

D.H

Gia đình anh Hoàng Văn Tiếp (2001, trú xã Diễn Thịnh, H. Diễn Châu) cũng nhận được điện thoại từ phía Anh gọi đến báo: “Con ông bà có thể nằm trong số 39 nạn nhân”. Sau khi hỏi một số đặc điểm nhận dạng của con trai, bà Ái (mẹ Tiếp) đã ngã quỵ. “Những ngày qua, mặc dù mất liên lạc với con nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng và cầu mong sẽ có một phép mầu xảy ra với con của mình. Cầu mong cháu đang lưu lạc ở một nơi nào đó ở Anh chứ không phải trong chiếc “quan tài di động” kia. Thế nhưng khi nhận được thông tin, mặc dù họ chỉ thông báo là “có thể con chúng tôi nằm trong số 39 nạn nhân kia”, nghĩa là chưa khẳng định chắc chắn nhưng dường như mọi hy vọng đã sụp đổ. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm có thông tin chính thức về vụ việc để có phương án đưa hài cốt con về”, bà Ái buồn bã.

Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ Nghệ An, mặc dù con số gia đình có có con “mất liên lạc” từ ngày 23-10 có thể nhiều hơn nhưng đến thời điểm hiện tại, chỉ có 9 đơn trình báo của gia đình ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc đề nghị giúp đỡ, bảo trợ công dân do họ nghi con họ có thể nằm trong số 39 nạn nhân ở Anh. “Hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về danh tính các nạn nhân có phải là công dân địa phương hay không. Tuy nhiên, phía tỉnh cũng đã có phương án phối hợp với các bộ, ngành và gia đình xử lý sự việc, bảo hộ công dân nếu nạn nhân ở Anh là người Nghệ An”, ông Nguyễn Hải Dương - Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết.

X.S- D.H