Thông tin mới nhất về vụ "thảm án rúng động, 2 người bị sát hại dã man tại Quảng Trị"

Thứ hai, 10/08/2015 10:38

(Cadn.com.vn) - 2 ngày qua, hàng ngàn người gần xa, thậm chí có người chỉ mới biết đến chị Hồ Thị Tý (35 tuổi, trú khóm 4, TT Khe Sanh, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) qua thông tin vụ thảm án cũng tìm đến gia đình để thắp nén hương cho những người đã khuất và sẻ chia nỗi đau với người ở lại. Áo quan của người con dâu ngoan hiền và người cha già (ông Nguyễn Văn Sắt, bố chồng chị Tý) cứ dội vào tâm can người đến viếng, xen trong tiếng khóc thương nghẹn ngào là lời căm phẫn về sự tàn bạo của kẻ gây án. Trước khi đề cập đến lời khai ban đầu của nghi phạm Hồ Chí Bảo (24 tuổi, trú xã Hải Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình), chúng tôi thực hiện cuộc tìm hiểu riêng, vén màn toàn cảnh trước và sau khi gây án của nghi phạm.

Bí thư Huyện ủy H. Hướng Hóa Hồ Thị Lệ Hà biểu dương và thưởng nóng CAH Hướng Hóa.

Người yêu hung thủ kể chuyện

1 ngày sau khi xảy ra thảm án, chúng tôi tìm đến nhà của cô gái V.T.N (1992, trú Tân Liên, Hướng Hóa), chính là người đi cùng Bảo đến BVĐK H. Hướng Hóa để thực hiện khâu, băng vết thương ở tay do bị đứt trong quá trình giằng co, vật lộn với nạn nhân. Đây cũng là người yêu của Bảo. Theo lời N., cô và Bảo yêu nhau khi cô đang học Trường ĐH Sư phạm Huế, ngành Giáo dục Tiểu học, còn Bảo lúc đó học kiến trúc tại Đà Nẵng. Khi Bảo học sang năm thứ 3 thì nghỉ, sau đó về Quảng Bình chọn trường trung cấp y để bắt đầu lại việc học. Năm 2014, N. tốt nghiệp ra trường và vẫn chưa có việc làm. Bảo cũng vừa tốt nghiệp. Mấy chị em N. mồ côi cha sớm, mẹ vất vả nuôi chị em ăn học, Bảo rất hiểu hoàn cảnh này. “Anh ấy tính tình nhẹ nhàng, hay giúp đỡ người khác, em không hiểu vì sao lại thế...” - N. hoang mang nghẹn ngào.

N. kể, 3 ngày trước khi xảy ra án, Bảo từ Quảng Bình vào và có ở lại nhà N. một đêm. Sau đó anh ta đi mà không nói gì với người yêu. N. gọi điện nhiều lần thì anh ta nói xuống Đông Hà, hẹn sẽ lên lại sớm. Khoảng gần 15 giờ ngày 7-8, khi N. đang ngồi ở hiên nhà thì Bảo chạy xe máy ngang qua mà không có ý vào. Lúc này là Bảo vừa gây án xong. N. chạy theo gọi thì Bảo mới quay xe lại và giải thích do chăm người quen ở Đông Hà bị ốm, chuyển vào Huế rồi mới lên. Anh ta mang nguyên áo mưa vào phòng tắm, thay quần áo xong thì trở ra. Lúc này N. mới phát hiện 2 ngón tay của Bảo bị thương, rách sâu. “Anh bị ngã xe, gương vỡ nên cắt vào tay” - Bảo nói dối người yêu. Thấy N. nằng nặc hỏi, Bảo chỉ nói có chuyện sau này sẽ kể, mặt đầy lo lắng. Sau đó anh ta lên xe định chạy đi tiếp, như trốn tránh thì N. đòi đi cùng để đưa đến bệnh viện.

Khi Bảo chở N. đi ngang qua nhà nạn nhân Hồ Thị Tý, N. thấy người tụ tập đông đúc, cô hỏi Bảo thì anh ta lầm lì không trả lời, phóng xe một mạch xuống vị trí trụ ATM Agribank Khe Sanh, cách hiện trường vụ án chưa đầy 1km, và bảo N. chờ ở đó. Chừng 30 phút sau, khi N. điện giục thì Bảo quay lại đón và cả hai đến BVĐK H. Hướng Hóa gần đó để khâu, băng vết thương, khai tên tuổi thật, là sinh viên. Lúc đó là gần hơn 16 giờ. Bác sĩ tiếp tục cho Bảo đi chụp phim, N. ngồi đợi ở hành lang. Một lát, Bảo gọi N. ra xe mở cốp lấy tiền trả viện phí. Khi mở cốp xe ra, N. thấy cọc tiền mặt toàn tờ mệnh giá 200 ngàn đồng. Cứ nghĩ Bảo vừa rút tiền từ Đông Hà về có việc cần trang trải, N. không hoài nghi.

Hồ Chí Bảo tại CQĐT.

Lời khai hung thủ

Chiều 7-8, ngay sau khi xảy ra án, Đại tá Vũ Chiến Thắng - Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị cùng Đại tá Trần Đức Việt - Phó Giám đốc, Thủ trưởng CQĐT có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng. CA tiếp cận ngay nạn nhân bị thương, thoát được là chị Hồ Thị Thuận (kế toán cửa hàng VLXD của vợ chồng chị Tý) đang được sơ cứu tại BVĐK H. Hướng Hóa để nắm rõ hơn nhân dạng hung thủ. CA tỉnh huy động một lượng lớn CBCS vào cuộc truy bắt hung thủ. Nhận thông tin phối hợp, hàng trăm CAV của các xã trên địa bàn H. Hướng Hóa, 5 ĐBP đứng chân trên địa bàn H. Hướng Hóa cùng vào cuộc, chia ra nhiều mũi chốt chặn cũng như truy tìm vào tận các rẫy sâu. Trời sắp tối, lại mưa to, các lực lượng càng khẩn trương hơn. Và như đã nói, khi Bảo đang chữa trị vết thương tại BVĐK H. Hướng Hóa, Bảo đã bị bắt giữ.

Đấu tranh ban đầu, CA Quảng Trị đã làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản của nghi phạm Hồ Chí Bảo. Thu giữ tang vật gồm 2 dây chuyền vàng 24K (10 chỉ), 1 nhẫn vàng 18K (3 chỉ) và hơn 46,2 triệu đồng; quần áo dính máu, găng tay, bịt mặt, xe máy và con dao gây án. Quá trình khám xét, đấu tranh và bắt giữ đối tượng đảm bảo nhanh, chính xác có sự giám sát, phê chuẩn của VKSND H. Hướng Hóa và VKSND tỉnh.

Người dân TT Khe Sanh và khu vực rúng động trước vụ thảm án.

Theo thông tin chúng tôi có được, Bảo khai với CQĐT trước đây có nhận 50 triệu đồng của gia đình người yêu để chạy việc tại Quảng Bình cho N. Bây giờ việc không có, mà tiền cũng không còn, một phần do y tiêu xài hết, muốn trả lại nhưng không có nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Chưa rõ đó có phải là lý do thực sự hay không nhưng hành vi cướp, giết đã diễn ra tàn bạo. Bảo khai nhận, đã quan sát, nghiên cứu kỹ cửa hàng VLXD của vợ chồng chị Tý và ngôi nhà nạn nhân. Lúc y nói dối người yêu đang ở Đông Hà thực ra là “điều nghiên” hiện trường. Sau nhiều giờ quan sát, y đeo khẩu trang, thủ sẵn dao, băng qua chỗ người làm, vào sâu trong nhà cướp tài sản. Quá trình phạm tội, sợ bị lộ, Bảo đã đâm chết chị Tý và cả cụ ông Nguyễn Văn Sắt (bố chồng chị Tý). Chị Thuận cũng bị Bảo đâm nhưng bị thương nhẹ. Quá trình giằng co, sau đó chị Thuận ôm được cháu nhỏ (con chị Tý) chạy vào nấp được trong phòng vệ sinh và khóa chốt cửa. Bảo ở bên ngoài lấy một số tài sản bao gồm tiền, vàng rồi phóng ra đường.

Lãnh đạo H. Hướng Hóa đã thưởng nóng cho CAH cũng như biểu dương tinh thần cảnh giác của những quần chúng tại BVĐK H. Hướng Hóa. Sau khi xảy ra án, CAH Hướng Hóa tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường giữ gìn ANTT, trấn an dư luận.

Bài, ảnh: Bảo Hà