Thông tin mới về vụ 5 người dân Quảng Bình đi tìm trầm bị sát hại
>> 5 thợ rừng bị bắn chết tại rừng biên giới Việt-Lào: Người thoát chết kể chuyện
* Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Trị đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án “Giết người”
* CQĐT khẳng định các nạn nhân bị đánh dẫn đến tử vong, không có dấu vết thể hiện bị bắn
Kinh hoàng tại hiện trường án mạng
(Cadn.com.vn) - Được sự đồng ý của Đại tá Nguyễn Trọng Tiềng - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị, ngày 30-3, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng thường trú Quảng Trị có mặt tại ĐBP Cù Bai (đóng tại xã Hướng Lập, H. Hướng Hóa) để tiếp cận chi tiết hơn thông tin từ khi đơn vị nhận thông tin trợ giúp của nhóm 4 người dân Quảng Trạch (Quảng Bình) về vụ việc đồng hương bị sát hại tại khu vực biên giới Lào - Việt và diễn biến sau đó. Đồn cũng là nơi ứng trực của lực lượng phối hợp phá án gồm nhiều đơn vị BĐBP Quảng Trị, Phòng CSĐTTPVTTXH, CAH Hướng Hóa (Quảng Trị), CAH Sê Pôn và CA tỉnh Savanakhet (Lào).
Trước khi làm việc với Chỉ huy ĐBP Cù Bai, P.V đã trao đổi với Thượng tá Lê Quang Công - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh đang có mặt tại ĐBP Cù Bai về vụ án và diễn biến điều tra. Thượng tá Lê Quang Công khẳng định các nạn nhân bị hung thủ dùng vật cứng đánh dã man vào vùng mặt, vùng đầu và ngực, trên thân thể không có dấu vết nào thể hiện bị bắn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ BĐBP Quảng Trị về vụ việc, Phòng CSĐTTPVTTXH được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị đã cử một tổ công tác ra Quảng Bình; một tổ khác lên vùng bắc Hướng Hóa phối hợp với nhiều lực lượng BĐBP, CAH Hướng Hóa và CA Lào điều tra. Đến ngày 30-3, đã hoàn thành khám nghiệm hiện trường vụ án, bao gồm hiện trường bắt cóc và hiện trường án mạng, thu nhiều tang vật liên quan. Cũng tại ĐBP Cù Bai, lực lượng phá án đang tiến hành lấy lời khai một số người phục vụ cho công tác điều tra, truy xét đối tượng gây án. Hiện CQĐT CA tỉnh Quảng Trị đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án “Giết người”. Ngay trong chiều 30-3, các lực lượng phá án đã có buổi họp khẩn tại Khe Sanh, H. Hướng Hóa với sự tham gia của Giám đốc Ty CA Savanakhet.
Trở lại cuộc làm việc với ĐBP Cù Bai, Thượng úy Đặng Tất Phùng - Đồn phó Nghiệp vụ được giao nhiệm vụ trực tiếp trao đổi thông tin liên quan. Anh cũng là một trong 5 sĩ quan của ĐBP tham gia cùng đoàn tiếp cận hiện trường vụ án ngay sau khi nhận thông tin và trợ giúp người dân đưa thi thể nạn nhân về an táng. Thượng úy Đặng Tất Phùng cho hay, 9 giờ ngày 26-3, có 4 công dân Quảng Bình đến đồn thông báo vụ việc và nhờ trợ giúp. Họ cũng cho biết trước đó một ngày đã đến ĐBP Làng Ho (BĐBP Quảng Bình) báo tin. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, 5 sĩ quan ĐBP Cù Bai nhanh chóng đến hiện trường, Thượng tá Nguyễn Viết Tân - Đồn trưởng ĐBP Cù Bai đích thân tham gia và chỉ đạo xử lý vụ việc. 23 người thân của các nạn nhân cũng tham gia vào đoàn tìm kiếm.
Tất cả xuất phát từ lúc 9 giờ 30 ngày 26-3, cắt rừng, leo núi, đoàn đến được hiện trường bắt cóc (còn gọi là hiện trường 1) vào khoảng 13 giờ cùng ngày. Lán trại còn nguyên nhưng bên trong đồ đạc, xoong nồi bị đá, đạp, cơm vương vãi đã bắt đầu lên mốc. Theo nhân chứng đi cùng, chính nơi này, vào trưa 23-3, khi 7 người tìm trầm đang nghỉ tại lán thì bị nhóm 3 đối tượng khống chế, bắt giữ. Sau khi các nạn nhân bị trói ngoặt tay về phía sau, các đối tượng tiếp tục khống chế đưa các nạn nhân đi về hướng Lào. Đến 18 giờ ngày 23-3, các nạn nhân bị đưa đến địa phận trên đất Lào. Theo lời khai của một trong số 7 người được thả về lấy tiền chuộc: Đến 2 giờ ngày 24-3, nhóm tội phạm lần lượt đánh từng nạn nhân. Trong lúc này, một người đã bỏ chạy, sau đó gặp người được thả để kiếm tiền chuộc, lúc ấy chỉ mới mang theo có 40 triệu đồng.
Đến hơn 15 giờ ngày 26-3 thì đoàn tìm kiếm đến hiện trường án mạng (còn gọi hiện trường số 2) gần bờ suối. Đoàn tìm kiếm phát hiện một mô đất mới, nghi xác các nạn nhân phía dưới, hố chôn cạn, lớp đất phủ trên sơ sài, sau khi đào lên đã nhanh chóng xác định những người bị bắt cóc. Hiện trạng thảm án đập vào mắt như đi đến tận cùng đau xót, nạn nhân người bị đánh lồi cả mắt ra ngoài, người bị đánh gãy hàm, dập sọ, dập ngực... “Chứng kiến hiện trường số 2 là sự kinh hoàng chưa từng thấy” - Thượng úy Đặng Tất Phùng rùng mình nhớ lại. Thượng tá Nguyễn Viết Tân cũng chia sẻ thêm, khi đưa các nạn nhân lên khỏi hố chôn, khuôn mặt biến dạng bởi dấu vết bị đánh, thậm chí máu tươi còn rỉ ra tại các vết thương. Cán bộ ĐBP Cù Bai đã nhanh chóng ghi lại hình ảnh toàn bộ hai hiện trường, về nạn nhân, thu thập chứng cứ ban đầu trước khi cơn mưa rừng kịp đổ xuống xóa đi dấu vết vụ án và hiện trở thành một phần căn cứ, tư liệu quan trọng phục vụ điều tra vụ án. 16 giờ ngày 26-3, công đoạn cất bốc thi thể hoàn tất và tiếp tục vận chuyển thi thể các nạn nhân ra khỏi rừng. Khi ra đến đường HCM nhánh tây thì đã sang ngày mới, 27-3.
Hiện trường các nạn nhân bị bắt cóc (hình ảnh được ĐBP Cù Bai ghi lại ngày 26-3).
Truy xét băng tội phạm man rợ

Tại ĐBP Cù Bai, chúng tôi được nghe chính các TS tinh nhuệ của Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Trị vừa trở về sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án đã bày tỏ sự thán phục trước sự bền bỉ, chịu khó của các CBCS biên phòng trực tiếp tham gia và dẫn đường. Đường đi không tính bằng ki-lô-mét mà tính bằng thời gian đã khiến các đồng chí CA cảm tưởng đó là một quãng rừng dài như không có điểm cuối, là vách đá cao như chạm tới trời xanh. Vắt, sên rừng còn ám ảnh tất cả đoàn công tác. Bỏ lại phía sau sự phờ phạc, mệt mỏi cơ thể đến tột cùng, các lực lượng phá án vẫn đang khẩn trương điều tra. Theo nguồn tin riêng, hiện các lực lượng đang truy xét theo dấu vết của hung thủ, hé lộ một băng nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm, man rợ. Chúng tôi tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến điều tra vụ thảm án này.
Bài, ảnh: Bảo Hà
>> 5 thợ rừng bị bắn chết tại rừng biên giới Việt-Lào: Người thoát chết kể chuyện
