Thông tin thêm về vụ "lấy chồng cho vợ": Họ sống cảnh “2 chồng 1 vợ” như thế nào?

Thứ bảy, 20/12/2014 09:00

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng ra thứ tư, ngày 10-12 đăng bài “lấy chồng cho vợ phản ảnh việc Lê Thọ (1966, trú Lâm Đồng) đã nhận vợ mình là Lê Thị Minh Châu (1971) là em gái rồi gả cho anh N.T.H. (trú Bình Hòa, H. Krông Ana, Đắc Lắc) để trốn truy nã. Sau khi báo đăng, nhiều độc giả tỏ ra băn khoăn về quá trình Châu - Thọ xây dựng vỏ bọc anh em để đường đường chính chính về sống chung với nhau, rồi cảnh “2 chồng 1 vợ ở chung một nhà thì họ sống như thế nào? Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tìm gặp các bên liên quan.

Kế hoạch hoàn hảo

Trong căn nhà cấp 4 của anh N.T.H. (xã Bình Hòa), bà K.T.L. (mẹ anh H.) vừa chăm cháu nội, vừa kể lại quá trình Lê Thị Minh Châu về làm dâu nhà bà. Đầu năm 2013, thấy H. chưa có vợ, một người quen giới thiệu cho anh một người phụ nữ khá xinh xắn, chưa chồng. Sau thời gian làm quen qua điện thoại, cả hai hẹn gặp tại một quán cà-phê. Lúc gặp mặt, người phụ nữ này giới thiệu mình là Lê Thị Trang (1971, tên thật là Lê Thị Minh Châu), sống tại H. Lắc, Đắc Lắc. Cô cũng kể mình có người anh trai tên Lê Thọ, nuôi 2 đứa con vì vợ đã mất. Cũng vì thương anh, thương cháu nên Trang ở vậy để tiện đỡ đần mà chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nghe Trang kể, anh H. càng cảm mến và yêu thương.

Sau nhiều lần về nhà người yêu thăm chơi, anh H. dẫn Trang về nhà ra mắt gia đình. “Hồi H. đưa về, thú thật là gia đình tôi không thích bởi tuổi Trang hơn con tôi cả giáp. Tôi khuyên mãi nhưng thằng H. cứ cương quyết xây dựng hạnh phúc với Trang. Thấy con cương quyết vậy nên vợ chồng tôi chẳng biết làm gì hơn” - bà L. kể. Thời gian sau, Trang dọn về nhà anh H. ở (lúc đó anh H. sống với bố mẹ ở xã Quảng Điền, H. Krông Ana). Lúc này, Thọ cũng chuyển về thuê nhà sống ở TT Buôn Trấp (H. Krông Ana), còn 2 con thì người đi học ở TPHCM, người đi làm ở phương xa.

Bà L. và cháu nội.

Rồi Trang và H. tính chuyện cưới nhau. Ngày đó, Trang bảo vợ chồng bà L. gặp anh Thọ nói một tiếng cho phải lễ. “Tôi mang trầu cau ra gặp chú Thọ. Chú Thọ rất vui vẻ, bảo bây giờ em gái yên bề gia thất nên mừng. Ngày tổ chức hôn lễ, bên nhà Trang chỉ có chú Thọ và một người quen ở TT Buôn Trấp đến dự. Tôi hỏi bố mẹ đâu thì Trang bảo bố mẹ già yếu, nhà tận ngoài Bắc nên không đến dự được” - bà L. nhớ lại.

Cưới nhau xong, Trang mang bầu nên vợ chồng chuyển ra thuê nhà ở thôn 5, xã Bình Hòa, sống bằng nghề buôn bán gạo. Ban đầu chỉ bán ở trong tỉnh, sau mối lái nhiều nên bán sang cả tỉnh Đắc Nông. Để phục vụ kinh doanh, vợ chồng Trang mua xe tải. Thấy việc nhiều, anh H. làm không xuể, Trang lại vừa sinh con nên Trang bàn với anh H. thuê thêm người làm. Nhớ lại thời điểm này, anh H. kể: “Trang bảo bây giờ nhà cần người làm. Anh Thọ lại không có việc nên thuê anh Thọ về làm. Tôi thấy chuyện này cũng hợp lý nên đồng ý”. Khi được “em gái” mướn. Thọ trả phòng thuê, chuyển qua sống chung một nhà với vợ chồng “em gái” và cho đến tháng 8-2014, khi CA đến nhà đọc lệnh bắt Thọ - Châu thì câu chuyện giả làm anh em ruột với bị vỡ lở.

Bà L. kể lại giây phút mối quan hệ giữa Thọ - Châu bị CA bóc mẽ: “Chúng tôi nghe mà điếng người, cứ nghĩ là mơ. Chỉ tội thằng H., nó ôm con đứng một bên, mặt tái, miệng không nói được câu nào. Nó không khóc nhưng lòng nó khóc”. Cũng theo bà L., sở dĩ quá trình sinh sống, gia đình bà không nghi ngờ mối quan hệ thật sự giữa Thọ và Châu bởi Châu về làm dâu thì sống rất tốt với gia đình bên chồng, còn Thọ sống rất chân tình, có ý tứ, không có biểu hiện khả nghi. Khi chúng tôi nhắc đến mối lương duyên, anh H. phân bua: "Cô ấy sống tốt lắm, rất có ý thức xây dựng hạnh phúc gia đình. Cô ấy đến với tôi thật lòng, tôi không hận cô ấy. Bây giờ tôi chỉ biết làm việc để nuôi con tôi”.

H.P