Thông tin thêm về vụ "Nguyên Phó Chủ tịch xã có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản": Nhiều người bị hại đồng loạt rút đơn tố cáo

Thứ ba, 06/12/2016 09:46

(Cadn.com.vn) - Ngay sau khi nhận được tiền, nhiều bị hại bất ngờ tìm đến các cơ quan chức năng để rút đơn tố cáo hoặc xin giảm nhẹ hình thức xử lý đối với ông Mai Hiền (nguyên Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Suê, H. Cư M'gar, Đắc Lắc). Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết, việc người dân rút đơn không làm ảnh hưởng đến công tác điều tra, xác minh của cơ quan điều tra...

Ông Hường viết đơn bãi nại cho ông Hiền tại cơ quan công an.

Một cán bộ xã hống hách!

Ngay sau khi bài viết "Nguyên Phó Chủ tịch xã có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được đăng tải, Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp tục nhận được nhiều thông tin liên quan đến sai phạm của ông Mai Hiền. Theo đó, ngày 10-5, chị Hoàng Thị Lý (1994, trú TP Buôn Ma Thuột) thuê máy về khoan giếng tại rẫy tiêu trên địa bàn buôn Sút M'grư (xã Cư Suê) để phục vụ cho việc sản xuất và sinh hoạt. Chỉ 2 ngày sau, ông Hiền cùng một người khác xuống rẫy tiêu của gia đình chị Lý và yêu cầu dừng việc khoan giếng với lý do "có người báo nên phải kiểm tra". Quá bức xúc về việc xử lý khó hiểu của ông Hiền, ngày 13-5, chị Lý gửi đơn trình báo với chính quyền địa phương.

Liên quan đến đơn trình báo của chị Lý, ngày 16-5, CAX Cư Suê  có Báo cáo số 53/BC-CAX, nêu rõ: "Đồng chí Hiền đã vi phạm quy chế làm việc của UBND xã và CAX khi tự ý gọi công an viên của buôn Sút M'grư và một cán bộ công an viên thường trực mang công cụ hỗ trợ vào ngăn chặn việc khoan giếng của chị Lý mà không có ý kiến của thủ trưởng cơ quan. Đồng chí Hiền trong các lần làm việc với chị Lý còn hống hách, hăm dọa, chửi bới...".

Tiếp đó, ngày 2-6, anh Lâm Vĩnh Long (1976, trú xã Cư Suê) có đơn trình báo lên các cơ quan chức năng về việc ông Hiền nhận tiền làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Theo đó, cuối năm 2015, anh Long có nhu cầu làm giấy chứng nhận VSATTP cho tiệm bánh mì đang kinh doanh nên đã gặp ông Hiền nhờ làm giấy. Nhận lời, ông Hiền hứa sẽ làm xong giấy cho anh Long vào đầu năm 2016. Sau đó, anh Long có đưa cho ông Hiền 2 triệu đồng để lo chi phí làm thủ tục giấy tờ. Tuy nhiên, nửa năm sau đó, anh Long vẫn không nhận được giấy nên đã viết đơn trình báo.

Cũng trong năm 2016, ông Hiền còn ký xác nhận một bản hợp đồng thỏa thuận cho khai thác đất không đúng thẩm quyền giữa ông Y Sen Êban (trú xã Cư Suê) với đại diện Công ty Kỳ Nguyên. Việc ký hợp đồng cho múc đất bán không đúng thẩm quyền của ông Hiền đã dẫn đến các hộ dân lợi dụng bán đất trái phép (Quyết định số 825 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cư M'gar có nêu). Một lãnh đạo UBND xã Cư Suê thông tin thêm: "Trách nhiệm của UBND xã là phải xuống kiểm tra, lập biên bản rồi báo cáo với cơ quan cấp huyện có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định chứ không có thẩm quyền ký xác nhận loại hợp đồng này".

Hiện trường vụ múc đất bán trái phép. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Vẫn điều tra, xử lý nghiêm

Liên quan đến nội dung tố cáo của một số người dân mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, ông Hiền một mực phủ nhận: "Họ dựng chuyện, chứ tôi không có nhận tiền chạy việc cho ông Lê Ngọc Nhâm, sang tên, đổi chủ sổ đỏ của ông Võ Văn Hường và bà Phan Thị Hoa...". Và điều khá bất ngờ là vào sáng 2-12, nhiều người dân viết đơn tố cáo ông Hiền trước đó đã tìm đến các cơ quan chức năng rút đơn tố cáo và viết đơn xin giảm nhẹ hình thức xử lý cho ông Hiền.

Tại trụ sở UBND xã Cư Suê, ông Võ Văn Hường (1976, trú xã Cư Suê), người tố cáo ông Hiền nhận tiền sang tên, đổi chủ sổ đỏ, cho biết: "Vào khoảng 16 giờ ngày 1-12, ông Hiền trực tiếp mang 20 triệu đồng xuống nhà trả cho tôi. Đã nhận được tiền nên tôi không muốn làm lớn chuyện nữa". Cũng vào sáng 2-12, bà Phan Thị Hoa (1957, trú xã Cư Suê) cũng đến UBND xã  nộp giấy đã nhận được tiền của ông Hiền và rút đơn tố cáo. Bà Hoa cũng cho biết ông Hiền đã trả 27 triệu đồng nhận của bà để sang tên, đổi chủ sổ đỏ. Khi được hỏi về quyết định rút đơn tố cáo đối với ông Hiền, bà Hoa nói: "Đều là người dân địa phương và đã nhận được tiền nên tôi không muốn mọi chuyện phức tạp hơn nữa". Tương tự, ông Lê Ngọc Nhâm (trú thị trấn Quảng Phú, H.  Cư M'gar) cũng đã nhận lại số tiền 50 triệu đồng đưa cho ông Hiền chạy việc sau 3 ngày gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng. Do vậy, ông Nhâm cũng đã làm đơn bãi nại cho ông Hiền.

Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Cư Suê Phan Xuân Lực cho hay: "Việc rút đơn là quyền của người dân. Về phía Đảng ủy, quan điểm của chúng tôi luôn mong muốn các cơ quan có thẩm quyền làm sáng tỏ, minh bạch sự việc và có hướng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong đơn tố cáo, kiến nghị của người dân trước đó cho thấy, khi nhận tiền của người dân, ông Hiền nói chi phí tiền nước, "chạy cho các sếp...". Điều này đã khiến cho dư luận mất niềm tin, hoài nghi chính quyền. Vì thế, chúng tôi mong muốn cơ quan điều tra làm rõ xem "sếp" được ông Hiền nhắc đến là ai? Ai sai phạm thì phải có biện pháp xử lý nghiêm còn nếu không có thì phải trả lại sự trong sạch để người dân lấy lại niềm tin vào chính quyền". Còn ông Phạm Ngọc Bân, Chánh văn phòng UBND H. Cư M'gar cho ý kiến: "Việc nhận tiền môi giới chạy việc, chạy giấy tờ của ông Hiền theo như đơn tố cáo, kiến nghị của người dân là vi phạm pháp luật. Sau khi nhận được đơn của công dân và nhận thấy có dấu hiệu hình sự nên UBND và Huyện ủy Cư M'gar đã chuyển toàn bộ đơn cho cơ quan điều tra làm rõ, xác minh theo thẩm quyền".

Liên quan đến việc người dân bất ngờ rút đơn tố cáo đối với ông Hiền, Thượng tá Tô Mạnh Tường, Phó trưởng CAH Cư M'gar, cho biết: "Trong trường hợp này, việc rút đơn của người dân không làm ảnh hưởng tới công tác điều tra, xác minh của cơ quan CA. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh những nội dung tố cáo xem sự việc có dấu hiệu hình sự hay dân sự. Quan điểm của chúng tôi là nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm, không bao che".

Thơ Trịnh