Thông tin tiếp theo về vụ chết 3 người vì cần cẩu: Sơ suất đau lòng

Thứ sáu, 07/03/2014 11:51

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, 14 giờ ngày 5-3, anh Đinh Quang Năng (1980, trú xóm 8, xã Diễn Hạnh, H. Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển xe cẩu BKS 37C-073.73 vào Trung tâm Văn hóa H. Yên Thành để giao bàn ghế phục vụ đám cưới. Khi quay trở ra, do anh Năng quên hạ thấp cần cẩu nên toàn bộ phần mái cổng và trụ bê-tông đã bất ngờ đổ ập xuống ca-bin khiến 3 người ngồi trên xe đều tử vong. Ngoài anh Năng, còn có cháu Đinh Quang Đức (2011, con anh Năng) và anh Đinh Quang Việt (1991, trú xóm 5, xã Diễn Hạnh, H. Diễn Châu, anh em họ của anh Năng).

Chiếc xe tải bị biến dạng sau vụ tai nạn thương tâm.

Em Bùi Thị Chiên (1992, trú TT Yên Thành) kể: Lúc đó em đang ngồi trong nhà thì giật mình bởi tiếng động rất lớn nên cùng mọi người chạy ra thì thấy chiếc xe tải bị kẹt trong đống đổ nát. Nhiều người dân đang mang xà-beng để phá cửa đưa người bị nạn ra ngoài. Do khối lượng bê-tông đổ nát rất nhiều và đè lên ca-bin xe cẩu nên công việc cứu nạn rất khó khăn. Chiều cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được đưa về quê mai táng.

Có mặt tại gia đình các nạn nhân vào sáng 6-3, không khí tang thương bao trùm những ngôi nhà nhỏ. Ngay từ sáng sớm, rất đông người thân, bà con, làng xóm và bạn bè đến thắp hương chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Gạt dòng nước mắt, ông Đinh Tiến Dũng (1960, bố nạn nhân Đinh Quang Năng và ông của cháu Đinh Quang Đức) nhớ lại giây phút kinh hoàng: 14 giờ 30 ngày 5-3, tôi đang làm vườn thì nghe có người gọi điện về báo xe của con trai bị tai nạn nên vội chạy lên trung tâm văn hóa. Nhìn thấy khung cảnh đổ nát hoàn toàn trước mắt, đầu ca-bin xe bị biến dạng vùi lấp trong đống bê-tông, chân tay tôi rụng rời. Nghe mấy anh cứu hộ thông báo các con, cháu tôi đã tử vong, tôi như chết lặng. Thật không thể tin nổi chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà giờ đây tôi đã mất cả con trai, đứa cháu ruột và cả đứa cháu họ nữa. Trong một gia đình, dòng họ mà khăn tang chồng khăn tang thế này, đau đớn quá”.

Được biết, anh Năng là con thứ 3 trong gia đình có 10 người con. Học hết cấp 3, gia đình không có điều kiện, anh Năng ở nhà phụ giúp bố buôn bán cây cảnh. Năm 2010, anh Năng và chị Lê Thị Thảo (1990, người dân tộc Thái, H. Quế Phong) kết duyên. Cuộc sống vất vả vì chỉ bám vào mấy sào ruộng, không có việc làm ổn định nên anh Năng vay mượn được gần 400 triệu đồng mua chiếc xe cẩu, ai thuê chở vật liệu, cẩu đất thì anh làm. Không ngờ tai họa ập xuống gia đình anh. Chứng kiến cảnh chị Lê Thị Thảo (vợ anh Năng) ôm đứa con mới 3 tháng tuổi ngồi vô hồn bên bàn thờ chồng và con không ai cầm được nước mắt. Khuôn mặt thất thần của chị nhìn trân trân lên bàn thờ chồng và con, thỉnh thoảng lại gào thét tên chồng và đứa con trai rồi ngất lịm đi.

Chị Lê Thị Thảo (vợ anh Năng, mẹ cháu Đức) khóc ngất.

Cách nhà chị Thảo mấy mươi mét, gia đình ông Đinh Quang Trung (1963, bố anh Việt) cũng đang đớn đau chuẩn bị đưa tiễn đứa con trai về nơi chín suối. “Hôm qua, khi có mặt nơi xảy ra tai nạn, nhìn người ta bê khối bê-tông to tướng đè lên người con trai tôi, tôi đã khụy xuống. Lúc xảy ra tai nạn, con trai tôi ngồi ở ghế trái nhưng cũng không kịp nhảy xuống thoát thân. Thương nó quá, không ngờ con trai tôi lại chết đau đớn thế này” - ông Trung nức nở.

Đại tá Lê Xuân Điệp - Trưởng CAH Yên Thành cho biết: Chúng tôi đang tiếp tục vào cuộc điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe bất cẩn không hạ cần cẩu khi đi qua cổng đã làm đổ phần mái cổng và cột bê-tông ở hai bên. Còn thông tin về trụ cổng làm hoàn toàn bằng gạch mà không có cốt thép thì vẫn đang được xác minh.

Tối 5-3 và sáng 6-3, UBND H. Yên Thành và đại diện Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 2 triệu đồng.

D. Hóa