Thông tin tiếp theo vụ “Hai bà cụ bị côn đồ hành hung dã man”: UBND phường... “tuyên án”!?

Thứ năm, 02/12/2010 00:00

>> Thông tin tiếp theo về vụ “Hai cụ bà bị côn đồ hành hung dã man”: Công chứng bán nhà đang tranh chấp

(Cadn.com.vn) - Mặc dù ngày 30-7-2010 Tòa án nhân dân Tối cao (TAND TC) chính thức có Quyết định kháng nghị đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND TC xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án dân sự phúc thẩm số 77 của Tòa phúc thẩm TAND TC tại Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu nhà số 94-Ngô Quyền, P. Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi” giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Mai (85 tuổi) với bị đơn là ông Trần Nguyên Vũ. Thế nhưng, vào lúc 14 giờ 30 ngày 8-10-2010, UBND P. Nguyễn Nghiêm đã tổ chức một cuộc họp xử lý, công nhận căn nhà số 94-Ngô Quyền, TP Quảng Ngãi thuộc toàn quyền sở hữu hợp pháp của ông Huỳnh Văn Trung. Sau sự việc này, người dân đặt câu hỏi: Phải chăng đằng sau cuộc họp này có sự khuất tất?

Thực tế, cụ Trần Thị Đầm (75 tuổi) là người đã thay mặt chị mình là cụ Trần Thị Mai (85 tuổi) tham dự cuộc họp trên. Thế nhưng, chính quyền địa phương, mà cụ thể là UBND P. Nguyễn Nghiêm đã không cung cấp biên bản cuộc họp cho cụ Đầm mà “ỉm” luôn. Do vậy, tất cả các nội dung trong “Biên bản cuộc họp” ngày hôm đó, cả cụ Mai và cụ Đầm đều không hề hay biết gì, dù cụ Đầm tham dự cuộc họp.

Rất bức xúc trước kiểu làm việc tắc trách của lãnh đạo phường, cụ Đầm cho biết: “Họ (chính quyền phường - P.V) mời tôi lên dự cuộc họp chiều hôm đó, đáng ra những ý kiến của tôi phải được ghi nhận trong văn bản cuộc họp. Thế nhưng, sau khi kết thúc cuộc họp tôi vẫn không nhận được một miếng giấy lộn nào…”.

Đơn đề nghị khởi tố vụ án được bà Mai, bà Đầm gửi cho CA tỉnh Quảng Ngãi ngày 25-11. 

Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao khi đã có Quyết định kháng nghị của TAND TC vào ngày 30-7-2010, có nghĩa cả 2 bản án phúc thẩm trước đó đã không còn hiệu lực, UBND P. Nguyễn Nghiêm vẫn bất chấp để tổ chức một cuộc họp rồi công nhận căn nhà số 94-Ngô Quyền là của ông Huỳnh Văn Trung? Theo cách tiếp cận riêng, thông qua một thành viên (xin giấu tên) tham gia trong cuộc họp chiều hôm đó, chúng tôi đã có được toàn văn “Biên bản cuộc họp” (có dấu đỏ của UBND phường).

Qua “Biên bản cuộc họp” mà chúng tôi có được, đã chứng tỏ những tắc trách rất rõ của chính quyền P. Nguyễn Nghiêm đã thể hiện, vì thực tế ở thời điểm đó đúng ra là phải chờ quyết định cuối cùng của Hội đồng Thẩm phán TAND TC chứ chính quyền phường không thể tự họp và tuyên án: “công nhận căn nhà số 94-Ngô Quyền thuộc quyền sở hữu của ông Trung là hợp pháp”. Để rồi từ kết luận trên, ngày 11-10-2010, vợ chồng ông Huỳnh Văn Trung đã thuê hàng chục tên côn đồ với nhiều hung khí tấn công hai cụ bà, cướp tài sản và hủy hoại tài sản tại căn nhà số 94 là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đúng ra, với tư cách là người đứng đầu chính quyền địa phương, khi đã biết có Quyết định kháng nghị của TAND TC thì ông Võ Văn Khương - Chủ tịch UBND P. Nguyễn Nghiêm phải có hướng giải quyết hợp lý, tránh gây căng thẳng, dẫn đến xô xát. Vậy mà, vị chủ tịch này đã đi ngược lại việc đó.

Chiều 30-11, trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Khương lại phủ nhận những vấn đề nói trên, cũng như cho rằng không hề biết vào ngày 30-7-2010 đã có Quyết định kháng nghị của TAND TC. Tuy nhiên, rất khó hiểu khi toàn bộ nội dung trong “Biên bản cuộc họp”, thì hầu hết những thành viên tham dự đều thừa nhận ngôi nhà số 94 là của ông Trung. Thật bất ngờ, trong các ý kiến của những người tham dự cuộc họp, thì ông Trần Cừ - Trưởng CAP Nguyễn Nghiêm - một thành viên trong cuộc họp lại phát biểu “khí thế” nhất, thừa nhận căn nhà số 94 - Ngô Quyền là quyền sở hữu của ông Trung.

 Biên bản cuộc họp rất khó hiểu được UBND P. Nguyễn Nghiêm lập sau khi có Quyết định kháng nghị của TAND TC hơn 2 tháng.

Trong khi nhiệm vụ của ông Cừ là phụ trách vấn đề ANTT tại địa phương. Trở lại việc “lấn sân” của ông Cừ, vị này cũng tỏ rõ quan điểm của mình trong văn bản: “Tôi thống nhất, xác định tài sản hợp pháp căn nhà số 94-Ngô Quyền thuộc ông Huỳnh Văn Trung, từ bấy lâu nay không có một bản án nào phủ nhận bản án phúc thẩm của TAND TC (trong khi thời điểm này thì Quyết định kháng nghị của TAND TC đã có hiệu lực hơn 2 tháng).

Ở diễn biến khác, ngày 25-11, hai chị em bà Trần Thị Mai và Trần Thị Đầm đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án gửi cho CA tỉnh, VKSND tỉnh Quảng Ngãi, CATP, VKSND TP Quảng Ngãi về việc hai cụ bị hành hung gây thương tích, xâm phạm trái phép chỗ ở của công dân, cướp tài sản, hủy hoại tài sản đối với ông Huỳnh Văn Trung (trú 113-Ngô Quyền, P. Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) vào sáng 11-10. Theo nội dung đơn đề nghị khởi tố vụ án, đến nay hai chị em bà vẫn sống trong tâm trạng lo sợ, tài sản đã bị hủy hoại, lấy đi mất. Trong khi những đối tượng trên vẫn chưa bị xử lý nghiêm, vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Bài, ảnh: Xuân Hồng