Thông tin tiếp vụ “Anh em con chú bác ruột bị sát hại khi đang ngủ”: Dự báo... giết người?

Thứ tư, 01/07/2015 11:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trần Xuân Vinh (1983, trú đường Chi Lăng, TP Huế) về hành vi “giết người”. Nạn nhân trong vụ án như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin là anh em con chú bác ruột Huỳnh Nhật (22 tuổi) và Huỳnh Tường (40 tuổi) - cũng là em ruột và anh chú bác ruột của vợ hung thủ - chị Huỳnh Thị Lành. Sau khi sát hại anh em Huỳnh Nhật và Huỳnh Tường, hung thủ đã trốn ra Quảng Trị và uống thuốc diệt cỏ tự tử. Sau 4 ngày điều trị cấp cứu tại BV Đông Hà (Quảng Trị), chiều 29-6, sức khỏe đối tượng đã hồi phục và chiều cùng ngày, cơ quan CA TT-Huế đã di lý đối tượng từ Quảng Trị vào Huế để tiến hành điều tra.

CA đọc lệnh bắt Trần Xuân Vinh.

Chị Huỳnh Thị Lành (23 tuổi, vợ của hung thủ Trần Xuân Vinh) người ở quê, cách đây 2 năm có lên TP Huế để học nghề. Tại đây, trong lúc đi chùa, chị quen với em gái của Vinh. Qua sự giới thiệu này, chị Lành và Vinh đến với nhau. Mối quan hệ này lúc đầu bị người nhà chị Lành phản đối, nhưng vì hai người “ăn cơm trước kẻng” nên gia đình đành phải chấp nhận và lễ cưới được tổ chức vào trung tuần tháng 2-2015. Sau khi cưới, chị Lành ở nhà chồng khoảng 1 tháng thì về nhà mẹ ở. Hiện chị Lành đang mang thai được hơn 8 tháng. Nguyên nhân chị Lành về nhà mẹ sinh sống là do vợ chồng có mâu thuẫn, cãi nhau vì khoảng 3 tháng trở lại đây, Vinh sa đà, nghiện ngập số đề, cờ bạc. Vợ chồng chị Lành có mấy trăm triệu đồng làm vốn liếng, Vinh lấy sạch để “nướng” vào cờ bạc. Trong thời gian chị Lành về nhà mẹ ruột, Vinh nhiều lần về “lệnh” cho vợ phải đưa tiền để trả nợ vì thua bạc. “Trước khi gây án, có một số đêm thằng Vinh về nhà nhưng tui không mở cửa. Không hiểu nó nghĩ thế nào mà thực hiện những điều thú tính như vậy” - bà Hồ Thị Bê (51 tuổi, mẹ chị Lành) nói.

Ông Trần Lắm (58 tuổi, bố của hung thủ Trần Xuân Vinh) tâm sự: “Vinh là con trai thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Vinh học xong lớp 7, nhà nghèo nên phải nghỉ, hiện nó đang làm thợ điện. Nó hiền lành, sống chưa mất lòng một ai trong xóm này. Nhưng cách đây 3 tháng, con trai tôi có đánh đề thua một số tiền, bên nhà gái biết chuyện nên không chấp nhận nó. Vinh nhớ vợ nên rất buồn, hay nhậu rồi chạy về dưới đó để níu kéo tình cảm, muốn gặp vợ nhưng bên nhà vợ coi như không biết, xem như là tên trộm. Con trai tôi thấy mình không còn giá trị nên mới làm chuyện tày trời như vậy”.

Lối Vinh đột nhập nhà của mẹ vợ để giết người.

Cũng theo lời kể của vợ chồng ông Lắm, trước khi vụ án xảy ra gần 1 ngày, tức là trưa 24-6, trong lúc ăn cơm, Vinh nói nếu mình chết thì sẽ kéo theo một số người cùng chết, vì họ sống không tốt… Trên trang Facebook cá nhân có tên “Chồng Huỳnh Thị Lành” của hung thủ Trần Xuân Vinh, trong ngày 24-6, đối tượng liên tục cập nhật tâm trạng. Từ 3 giờ, đối tượng chia sẻ trạng thái Đức Phật dạy khổ đau và hạnh phúc. Đến 9 giờ cùng ngày, đối tượng tiếp tục cập nhật ảnh đại diện là ảnh cưới của mình và vợ. Đến 11 giờ, đối tượng viết: “Ăn ở đừng có khích nhau. Dù giàu hay nghèo cũng xuống hố mà thôi”. Liên tục từ trưa hôm đó đến đầu giờ chiều, Trần Xuân Vinh chia sẻ thêm 8 liên kết nữa với nội dung là sự buồn bã, tuyệt vọng của mình. Và cuối cùng, lúc 13 giờ cùng ngày, hung thủ đăng status với nội dung: “Anh xin lỗi…”.

Cơ quan CA TT-Huế cho hay, nguyên nhân Trần Xuân Vinh giết người là do đối tượng ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Dù được gia đình khuyên can nhiều lần nhưng Vinh không từ bỏ được trò đỏ đen. Vợ của Vinh đòi ly hôn và gia đình chị Lành cấm không cho gặp gỡ Vinh. Sau 5 ngày xảy ra sự việc, bà Bê - mẹ của nạn nhân Huỳnh Nhật, cũng là mẹ vợ của hung thủ Vinh mới bình tâm kể lại: “Đêm đó trong nhà tôi có 4 người, ngủ ở tầng 1 là tôi và con gái Huỳnh Thị Lành - vợ của hung thủ Trần Xuân Vinh, trên tầng 2 là Nhật với Tương. Giữa khuya, Vinh đến gõ cửa đòi gặp Lành xin nói chuyện lần cuối trước khi vào TPHCM làm ăn nhưng Lành không ra. Khi nghe tiếng động từ tầng 2, tôi biết có chuyện rồi nên cùng con gái đóng cửa lại. Sau khi gây án xong, Vinh bỏ đi, tôi ra thì thấy máu chảy lênh láng khắp nhà. Tôi đỡ Nhật trên tay và kêu cứu”.

Những bức thư Trần Xuân Vinh để lại tại nhà nghỉ N.A.

Sau khi gây án, hung thủ xuống bến nước gần nhà nạn nhân rửa tay, sau đó gặp một người đàn ông chạy xe máy và xin quá giang một đoạn. Tiếp đó, hung thủ thuê xe ôm chở thẳng ra nhà nghỉ N.A. ở xã Triệu Giang, H. Triệu Phong, Quảng Trị rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử. Theo cơ quan CA, 3 bức thư hung thủ để tại nhà nghỉ thì 1 bức gửi cho cha mẹ, 1 bức gửi vợ và 1 bức gửi chủ nhà nghỉ xin được chết ở đây và đừng oán giận đối tượng. Nội dung các bức thư, Vinh xin lỗi người thân và nói rõ tại sao lại gây án mạng. Vinh thú nhận việc đâm em vợ - Huỳnh Nhật là có ý định từ đầu. Bởi, hung thủ cho rằng, Nhật hay nói xấu, bịa đặt nhiều chuyện nên mình mới bị gia đình vợ ghét? Còn việc đâm anh Huỳnh Tương là do nhầm lẫn, ngoài ý muốn và khi lỡ rồi nên đâm luôn cả hai.

Hiện, CQĐT CA tỉnh TT-Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.

H.Lan