Thông tin về video clip "dùng thuật thôi miên để trộm tiền": Người trong cuộc nói gì?

Thứ ba, 29/03/2016 10:21

(Cadn.com.vn) - Từ chiều 24-3 đến nay, trên mạng xã hội facebook lan truyền video clip dài khoảng 3 phút, ghi lại cảnh một phụ nữ bịt mặt, đi xe máy, dừng trước nhà số 14/24-Lê Thánh Tôn (TP Huế, tỉnh TT-Huế) để tiếp cận một cụ bà đang đi bộ trên đường rồi chiếm đoạt tài sản. Video này được đăng tải trên facebook của anh Hoàng Quân (trú đường Lê Thánh Tôn, TP Huế). Đến chiều 25-3, đoạn clip đã có gần 3.000 lượt chia sẻ cùng hàng trăm lượt bình luận với tâm trạng lo lắng. Vậy chủ nhân trang facebook đăng tải clip này và cụ bà trong đoạn ghi hình này nói gì? P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã tìm gặp và chuyển đến bạn đọc những  thông tin mới nhất.

Cụ Chiện kể lại sự việc.

Theo anh Hoàng Quân - người đăng tải clip cho biết, trưa 24-3, anh đang ở nhà thì anh Trần Thanh Huy (31 tuổi, trú 20/24-Lê Thánh Tôn, TP Huế) đến gặp anh nói về chuyện dì ruột của anh là bà Trần Thị Chiện (79 tuổi) bị người lạ thôi miên trộm tiền trước nhà anh Quân. Nghe anh Huy trình bày sự việc, do gia đình anh Quân có gắn camera trước nhà nên anh tiến hành kiểm tra dữ liệu lưu trữ để xác minh tính xác thực thông tin anh Huy cung cấp.

Qua kiểm tra dữ liệu trong camera, phát hiện bà Trần Thị Chiện bị một người phụ nữ bịt mặt tiếp cận tại vị trí trước nhà anh Quân vào thời điểm 6 giờ 40 sáng 24-3. Nội dung trong clip cho biết, sau vài câu chào hỏi, người phụ nữ đi xe máy bịt mặt sờ vào tay, bụng, vai và má của cụ Chiện. Sau những động tác trên, cụ Chiện đưa cho người này chiếc áo khoác cùng một túi bóng màu vàng. Tiếp đó, người phụ nữ luồn tay vào bụng của cụ Chiện và lấy ra một cái túi màu đen, sau đó lục lấy tiền rồi trả lại túi cho cụ. Theo hình ảnh ghi được từ camera, người phụ nữ bịt mặt này đi xe Wave, BKS 75H-68xxx.

Sau khi lấy tiền trong túi màu đen, người phụ nữ trả lại áo khoác, túi bóng màu vàng cho cụ Chiện rồi điều khiển xe máy bỏ đi. Thực tế không thể nghe rõ người phụ nữ đi xe máy nói gì với cụ Chiện, nhưng qua hình ảnh camera ghi lại, anh Quân và anh Huy đều nghi ngờ đây là trò thôi miên để lấy tiền nên sau đó anh Quân đã đăng tải video clip lên trang facebook của mình để mọi người cảnh giác.

Người phụ nữ bịt mặt móc túi mà cụ Chiện không hề có sự phản kháng nào (ảnh cắt từ clip).

Chúng tôi tiếp tục tìm gặp cụ Trần Thị Chiện để nắm thông tin thì cụ cho biết: Thời điểm gặp người phụ nữ trên, cụ đang trên đường đi thể dục về nhà. Khi người phụ nữ chào hỏi, cụ cứ tưởng người quen nên không cảnh giác gì. Đến lúc bị người phụ nữ sờ vào người thì cụ như người mất hồn và đã làm theo sự điều khiển của người này. Sau khi người phụ nữ điều khiển xe máy bỏ đi, cụ Chiện về tới nhà thì mới phát hiện mình vừa bị mất 1 triệu đồng. Hiện, người nhà cụ  Chiện đã trình báo sự việc với CA địa phương.

Như vậy, bước đầu có thể khẳng định việc cụ Chiện gặp người phụ nữ đi xe máy tại trước nhà số 14/24-Lê Thánh Tôn, TP Huế, sau đó bị mất 1 triệu đồng là có thật. Tuy nhiên, việc cụ Chiện có phải mất tiền tại đây bởi trò thôi miên hay không thì phải chờ kết quả điều tra, xác minh của lực lượng CA.

H.L