Thông tin về vụ vợ chồng nhảy sông: Do kinh doanh thua lỗ

Thứ hai, 28/08/2017 13:44

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về việc đôi vợ chồng trú Duy Xuyên (Quảng Nam) vì bế tắc trong chuyện nợ nần đã nhảy cầu Câu Lâu vào rạng sáng 25-8. Theo đó, 2 giờ ngày 25-8, bà Nguyễn Thị  Sương (1970) đã tìm đến cầu Câu Lâu (thuộc địa phận TT Nam Phước, Duy Xuyên) rồi gieo mình xuống sông tự tử. Lúc này ông Nguyễn Văn Thành (1970, chồng bà Sương) nhảy xuống theo. Bà Sương bị chìm xuống dòng nước tử vong, còn ông Thành sau khi nhảy xuống đã bị cuốn trôi và bám được vào trụ cầu, sau đó được người dân địa phương cứu. Sau cái chết của bà Sương, nhiều nguồn tin cho biết nguyên nhân xảy ra sự việc là do bà Sương chơi hụi nhưng không may bị vỡ nợ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của P.V từ người dân chợ Huyện (TT Nam Phước, H. Duy Xuyên) thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Sương là do làm ăn thua lỗ.

Shop quần áo, mỹ phẩm của bà Sương ngay đường vào chợ.

Đường vào chợ Huyện nay bỗng trở nên chật chội vì đám tang bà Sương diễn ra ngay lối vào. Chỉ cách đây ít ngày, nhìn vào shop quần áo, mỹ phẩm hoành tráng của bà Sương không ai nghĩ bà đang lâm cảnh nợ nần chồng chất. Bà Hai (67 tuổi, hàng xóm) cho biết, bà Sương và ông Thành vốn là bạn học cùng nhau. Trước đây bà Sương làm ăn buôn bán trong TPHCM cho đến khi về họp lớp thì vô tình gặp lại ông Thành. Lúc này vợ ông Thành đã mất khá lâu, ông Thành lại một mình nuôi 2 con nhỏ nên bà Sương quyết định tái hôn cùng ông Thành, vợ chồng dọn về sinh sống tại căn nhà gần chợ Huyện. “Do tính Sương háo thắng, không biết tính toán lại sĩ diện trong làm ăn nên khi mở cửa hàng quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm ra là nhiều người đã can ngăn rồi. Hàng cũ, hàng mới bán không được chất đầy nhà. Lỗ ngay từ đầu nhưng vì sợ người khác biết nên Sương vẫn cứ lấy hàng thêm. Đây chỉ là chợ nhỏ thôi, làm chi bán được nhiều hàng vậy mà nó cứ liên tục lấy hàng, tiền lời không đủ tiền mua hàng mới” - bà Hai cho biết. Đau buồn trước cái chết của vợ, ông Thành kể lại, khuya 25-8, đang ngủ thì không thấy vợ đâu nên dậy đi tìm. Lúc này ông nghe điện thoại một người bạn của bà Sương cho biết bà đi xuống khu vực ngã ba Nam Phước. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông Thành đuổi theo đến cầu Câu Lâu thì thấy vợ đã gieo mình xuống sông nên vội nhảy theo cứu. “Trời tối, nước lại chảy xiết nên khi nhảy xuống tôi không cứu được vợ mà bản thân còn bị sặc nước. May mắn tôi bám được vào trụ cầu nên thoát chết” - ông Thành đau buồn kể lại.

Theo nhiều tiểu thương chợ Huyện cho biết, hiện số tiền mà bà Sương còn nợ lên đến gần cả tỷ đồng. Do làm ăn thua lỗ nhưng không muốn gia đình biết nên bà Sương âm thầm vay nóng, tuy nhiên số tiền lãi phát sinh quá cao vì vậy bà không còn khả năng chi trả. Thương vợ, ông Thành đã bán chiếc xe ben và cầm cố căn nhà đang ở nhưng vẫn không thể trả hết số nợ vì lãi mẹ đẻ lãi con. “Khoảng 5 tháng gần đây số nợ và tiền lãi đã lên quá cao khiến bà Sương lâm cảnh bế tắc. Nhiều người đến nhà xiết nợ, đe dọa hai vợ chồng. Ở khu chợ này ai cũng biết tình cảnh của bà Sương nhưng biết giúp sao được vì lâm vô cảnh vay nóng thì không còn lối thoát. Có lẽ do không muốn liên lụy đến chồng con và gia đình nên bà Sương chọn cái chết để giải thoát” - một tiểu thương cho biết thêm.

Ông Văn Bá Thanh - Chủ tịch UBND TT Nam Phước cho biết, khu vực chợ Huyện vốn là điểm nóng của cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, vì nợ nần nên nhiều người vẫn sẵn sàng vay nóng với lãi suất cao. Nguyên nhân cái chết của bà Sương theo cơ quan chức năng xác định là do áp lực chuyện nợ nần. Tuy nhiên, bà Sương chỉ vay nóng dẫn đến mất khả năng chi trả chứ không phải chủ hụi như nhiều người đồn đoán.

Đ.D