Thư giãn... than dữ !

Thứ năm, 08/01/2015 11:27

(Cadn.com.vn) - 15 giờ ngày 6-1, người dân thôn Phú Sơn Nam (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) tụ tập đứng xem một thanh niên níu kéo một phụ nữ trước quán hớt tóc Phương Loan ven QL14B để đòi lại số tiền vừa bị móc túi.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CAX Hòa Khương đến hiện trường kiểm tra và triệu tập những người liên quan là anh Hồ Quốc N. (1987, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thủy (tên gọi khác là Sang, 1977, trú xã Điện Phước, H. Điện Bàn, Quảng Nam) về cơ quan làm việc. Anh N. khai báo, trước đó 30 phút, trên đường từ H. Đại Lộc (Quảng Nam) về nhà, anh ghé quán hớt tóc Phương Loan thư giãn. Khi được Thủy gợi ý "vừa massage vừa chiều tới bến với giá 100 ngàn đồng", thấy quán không có ai anh N. gật đầu. Tuy nhiên, chẳng hiểu phương pháp massage của Thủy tuyệt vời mức độ nào mà mãi đến lúc lấy quần treo trên móc xuống mặc, anh N. mới phát hiện chiếc ví trong túi bị xộc xệch liền kiểm tra, thấy cọc tiền mang theo bị thâm hụt hơn 5 triệu đồng nên "bắt đền" Thủy.

Sau nhiều giờ đấu tranh, chiêu thức móc túi khách trong quán hớt tóc Phương Loan mới được tường tận. Quán hớt tóc này do Lê Thị Quỳnh (còn gọi là bé Đen, 1988, trú xã Đại Hòa, H. Đại Lộc) thuê mặt bằng kinh doanh và hợp tác cùng Trần Thị Chinh (1982, trú xã Sa Bình, H. Sa Thầy, Kon Tum) - chủ quán hớt tóc Vàng Anh cách đó một đoạn. Phương thức ăn chia của 3 ả này là khi khách vào quán, Thủy là người trực tiếp chèo kéo khách, Chinh tiếp cận túi tiền của khách, còn Quỳnh ngồi ngoài cảnh giới. Nếu phi vụ trót lọt, Thủy hưởng 40%, còn Chinh, Quỳnh mỗi người 30%... Trong phi vụ chiều 6-1, ban đầu các đối tượng khai nhận, sau khi quan sát thấy Thủy đưa anh N. vào sau rèm che, Chinh, Quỳnh từ quán nước đối diện mới băng qua, Chinh lẻn vào móc ví đưa ra ngoài, Quỳnh lấy 4 tờ bạc mệnh giá 500 ngàn đồng bỏ trốn. Khi bị anh N. phát hiện, Quỳnh sợ lớn chuyện liền nhờ người trả lại nhưng anh N. không đồng ý bởi số tiền bị mất nhiều hơn... Hiện CAH Hòa Vang tiếp tục lấy lời khai, xác minh làm rõ.



Trần Thị Chinh, Lê Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thủy và tang vật vụ trộm.

Được biết, phần lớn các quán hớt tóc trá hình này trước đây trưng bảng hiệu nhan nhản ở khu vực nội thành, nơi có nhiều người xa quê làm ăn đến thuê trọ. Khi bị địa phương phát hiện, xử lý thì các ả mới chịu trả quán, di dời ra địa bàn vùng ven hoạt động. Tại đây, hằng ngày các ả "lượn lờ" mồi chài các đấng mày râu từ choai choai đến đầu bạc và không từ bỏ mọi thủ đoạn để tiếp cận túi tiền của khách. Khi thực hiện trót lọt một phi vụ, các ả nhanh chóng đóng quán nghỉ vài ngày dò xét động tĩnh, thấy sự việc êm xuôi thì quay lại quán tiếp tục làm ăn, chia phần...

Thiết nghĩ, cái khó trong việc xử lý triệt để hoạt động mại dâm trong các quán hớt tóc trá hình cũng đến từ việc cấp phép đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT. Thời gian qua, đã có nhiều quán hớt tóc tổ chức mua bán dâm khi bị phát hiện đã bị tước giấy phép kinh doanh, nhưng sau đó, vẫn trong khu vực này, một vài quán hớt tóc thanh nữ mới do người khác đứng tên lại tiếp tục "mọc" lên.

An Dương