GƯƠNG MẶT THỦ KHOA NĂM 2013:

Thủ khoa ĐH Kinh tế và ước mơ làm bác sĩ

Thứ tư, 31/07/2013 10:48

(Cadn.com.vn) - Vài ngày sau khi biết kết quả đỗ thủ khoa Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng với số điểm 26,5, Nguyễn Đức Thảo (học sinh Trường THPT Hoàng Diệu, H. Điện Bàn, Quảng Nam) cũng vừa nhận tin vui đỗ Trường ĐH Y dược Huế với số điểm khá cao (27,5 đ). Thảo bộc bạch: “Vậy là em đã đạt ước mơ được học để trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo. Em sẽ quyết tâm học thật tốt”. 12 năm liền là học sinh giỏi, giải 3 môn hóa lớp 9 cấp huyện, giải khuyến khích môn hóa lớp 9 và lớp 12 cấp tỉnh, là một trong số những thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua của trường…đó là bảng thành tích của Thảo trong 12 năm học phổ thông.

Thảo cho biết em thi vào ngành Kiểm toán của Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng chỉ là phương án dự bị nhưng không ngờ lại đậu thủ khoa. Ba Thảo, ông Nguyễn Đức Hồng cho biết, từ nhỏ Thảo thường xuyên đau ốm nên vóc dáng không được cao lớn như anh trai. Ông làm nghề thợ mộc, gia đình cũng không mấy khá giả. Anh trai của Thảo đang học năm thứ 3 Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng và con trai út năm nay lên lớp hai. “Nghe tin con đậu thủ khoa, tôi mừng nhưng cũng lo không biết có nuôi nổi nó ăn học hay không. Nghĩ thì nghĩ thế chứ có khó khăn thế nào vợ chồng tôi cũng cố lo cho con đến nơi đến chốn”, ông Hồng nói.

Hằng ngày ngoài giờ học, Thảo còn phụ giúp ba làm mộc.

Cô giáo Phan Thị Gia Xuân, giáo viên chủ nhiệm của Thảo ở Trường THPT Hoàng Diệu tự hào về cậu học trò của mình: “Thảo học rất giỏi, chăm ngoan, tinh thần tương thân tương ái rất cao. Thảo học đều tất cả các môn và luôn ở trong nhóm học sinh đạt điểm cao nhất của khối. Qua đây cô cũng muốn nhắn đến Thảo lời chúc mừng và mong Thảo tiếp tục cố gắng trên bước đường phía trước để sau này đóng góp cho quê hương, cho xã hội”.

Bão Bình

>>Tra cứu điểm thi ĐH, CĐ tại đây