Thực hư vụ bắt cóc trẻ em ở Hà Tĩnh

Thứ ba, 01/08/2017 10:43

* Không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em

Liên quan đến vụ việc ngày 29- 7, bà Đ.T.D (1969, trú xã Thạch Liên, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị người dân xã Quang Lộc, H.Can Lộc nghi ngờ bắt cóc trẻ em, và bị vây ráp suốt 9 giờ đồng hồ. Nhằm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, CAH Can Lộc áp dụng biện pháp nghiệp vụ thực hiện lệnh "bắt khẩn cấp" để giải vây cho người phụ nữ này.

Bà Đ.T.D tại nhà bà Kiểu.

Ngày 31-7, qua xác minh tin báo ban đầu, xác định hành vi của bà Đ.T.D không có dấu hiệu phạm tội, không cần thiết phải sử dụng biện pháp ngăn chặn là bắt khẩn cấp, VKSND H.Can Lộc đã ký Quyết định không áp dụng lệnh bắt khẩn cấp đối với bà D.

Cùng ngày, Thượng tá Phạm Tài- Phó trưởng CAH Can Lộc cũng xác nhận, Cơ quan CSĐT CAH Can Lộc không có lệnh tạm giữ đối với bà D., mà áp dụng biện pháp nghiệp vụ cần thiết để vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho người này, vừa làm rõ thêm một số tình tiết liên quan.

 Như đã đưa tin, 9 giờ ngày 29- 7, bà Đ.T.D từ xã Thạch Liên đi xe máy đến nhà ông Thân Văn Kính (ở thôn Ban Long, xã Quang Lộc, H.Can Lộc) để lấy tiền nợ gia đình này mua cám nuôi lợn còn thiếu. Giữa 2 gia đình có mối quan hệ làm ăn, buôn bán và cũng là chỗ thân tình nhiều năm nay. Thời điểm bà D. có mặt tại nhà ông Kính, do vợ ông này đang đi vắng nên việc lấy tiền nợ không thực hiện được. Có sự trùng hợp ngẫu nhiên là con gái ông Kính là chị Thân Thị Gái lấy chồng xã bên, đưa con trai là Lương Thân Thành Ngữ (2015) đến gửi cho ông ngoại để đi công việc. Trong lúc chờ vợ ông Kính về để lấy tiền, bà D. đã dùng xe máy chở cháu Ngữ sang nhà bà Đặng Thị Kiểu (hàng xóm, cách nhà ông Kính 300m) để chơi nhưng không thông báo cho ông Kính biết.

Nói về chị Gái, sau một lúc đi công việc trở về, không thấy con trai đâu nên hoảng hốt đi tìm. Một vài người kể lại, thấy một phụ nữ lạ mặt chở cháu Ngữ đi, nhưng đi đâu không rõ. Chính điều này khiến cho chị Gái càng cuống cuồng, liền nhờ xóm trưởng phát thông báo trên loa phát thanh. Ngay sau khi phát thông tin, nhiều người dân xã Quang Lộc đã đổ xô đi tìm; thậm chí, có người còn đưa thông tin cháu bé bị "bắt cóc" lên mạng xã hội, khiến cho tình hình càng thêm "nóng". Và khi, mọi người phát hiện cháu Ngữ đang ở cùng bà D. tại nhà bà Kiểu, liền cho rằng người phụ nữ này có hành vi bắt cóc trẻ em nên đã hô hoán, kích động khiến nhiều người không nắm được sự việc, cứ ngỡ rằng có vụ bắt cóc trẻ em thật nên kéo nhau đến bao vây nhà bà Kiểu, đòi lôi cổ bà D. ra "xử". Sự việc càng lúc càng phức tạp, hàng ngàn người dân ùn ùn kéo về, khiến tình hình ANTT trên địa bàn vô cùng hỗn loạn.

Người dân vây nhà bà Kiểu đòi "xử" bà D. vì cho rằng bà này bắt cóc trẻ em.

 Tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng CAH Can Lộc đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để nắm hình, bảo đảm tình hình ANTT. Dù lực lượng CA có mặt, vận động bà con giải tán để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, đa số người dân vẫn bất hợp tác, quyết không cho CA đưa bà D. ra khỏi địa bàn.Trước tình thế trên, lực lượng CAH buộc phải làm "hàng rào sống" để bảo vệ, không cho người dân tràn vào nhà bà Kiểu.  Sau gần 9 giờ đồng hồ bị hàng ngàn người dân vây ráp, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, bà D. được CAH Can Lộc giải vây và đưa về trụ sở CAH.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Thân Văn Kính cho biết: "không ngờ vụ việc lại được đẩy đi xa đến vậy". Theo ông Kính, giữa gia đình và bà D. có mối quan hệ làm ăn đã hơn 6 năm nay. Chuyện bà D. "bắt cóc"chỉ là sự hiểu nhầm. Bởi, khi bà D. đưa cháu Ngữ sang nhà bà Kiểu chơi, cho bé xem tivi cùng các cháu bé khác; thậm chí còn mượn điện thoại cho cháu chơi. Từ những tình tiết này, người thân cháu bé và nhiều nhân chứng, người dân đều cho rằng, bà D. không bắt cóc cháu bé mà chỉ là chỗ thân quen nên bế cháu đi chơi mà không nghĩ đến hậu quả.  Hiện, bà Đ.T.D đang bị tạm giữ hành chính tại CAH Can Lộc để làm rõ sự việc, còn thông tin bắt cóc trẻ em là chưa có cơ sở.

X.S