Thuê “giang hồ” chạy án!

Thứ bảy, 23/08/2014 09:40

(Cadn.com.vn) - Sau khi trộm cắp, lo sợ bị tù giam, trong khi chờ tòa xét xử, bị can đã đưa số tiền lớn để nhờ đối tượng giang hồ chạy án. Tất nhiên, kết cục là tiền mất, án vẫn mang.

Những ngày qua, người dân ở thôn Lập Thuận (Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam) bàn tán xôn xao và bức xúc trước việc gia đình anh Trần Thu (1980, trú thôn Lập Thuận) bị giang hồ lừa chạy án để lấy đi số tiền hơn 50 triệu đồng. Không những vậy, các đối tượng này còn đe dọa, uy hiếp để người nhà anh Thu không dám báo sự việc với cơ quan CA. Nhằm tìm hiểu sự việc, chúng tôi tìm về nhà anh Thu để xác minh. Trong căn nhà cấp bốn đơn sơ, chẳng có tài sản gì giá trị, chị Huỳnh Thị Nỡ (vợ anh Thu), rơm rớm nước mắt, kể: “Cứ tưởng đưa tiền cho bọn chúng là sẽ được tòa cho chồng tôi hưởng án treo, nhưng không ngờ bị lừa. Chồng tôi giờ đang thi hành án. Tôi biết lấy gì để trả số tiền 52 triệu đồng vay mượn đây!”.

Ngôi nhà của gia đình Thu.

Bi kịch của chị Nỡ bắt đầu từ lỗi lầm bột phát của chồng mình. Chuyện xảy ra vào ngày 20-1-2014, lợi dụng lúc bà Ngô Thị Hiền (hàng xóm của Thu) đi vắng, Thu đột nhập nhà bà Hiền trộm cắp tài sản. Do là hàng xóm thân thiết của nhau nên Thu đã để ý nơi bà Hiền cất tài sản. Biết bà Hiền hay để tài sản trên đầu giường nên Thu lục lấy một túi ni-lông bên trong có vàng và tiền nên lấy hết số tiền 12 triệu đồng và 13 chỉ vàng, chỉ để lại một vòng đeo cổ 2 chỉ vàng. Sau khi lấy được tài sản, Thu mang toàn bộ số vàng đến một tiệm vàng ở Túy Loan (Hòa Vang, Đà Nẵng) bán được 38 triệu đồng rồi mua một đôi mang về tặng vợ. Tổng số tiền mà Thu trộm của bà Hiền là 50 triệu đồng. Sau đó, Thu mang 27 triệu đồng đến gửi ở nhà người quen, số còn lại đưa cho vợ cất giữ. Sau khi bà Hiền trình báo, CAH Đại Lộc tiến hành điều tra và Thu bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản. Thu đã hoàn trả toàn bộ số tiền trộm cắp cho bà Hiền và do Thu bị bệnh nặng nên CQĐT cho tại ngoại để chờ xét xử.

Từ sai lầm vì lòng tham, lại do thiếu hiểu biết nên Thu lại vướng vào câu chuyện luật pháp khác, lần này trong vai trò là bị hại. Chị Nỡ kể, trong quá trình chờ xét xử, anh Thu đi làm keo với người trong làng. Một lần anh Thu tâm sự sợ bị tòa kêu án tù giam, sẽ không có ai lo cho vợ và 2 con nhỏ nên muốn nhờ người giúp để được hưởng án treo. Biết nỗi niềm của anh Thu, có người hướng dẫn anh đến gặp Phan Văn Long (tức Long Bắc, trú thôn Phước Lâm, Đại Hồng) để nhờ chạy án.

Trần Thu tại cơ quan điều tra.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Long Bắc là tay anh chị có máu mặt ở Đại Lộc, được cho là có quen biết rộng với nhiều người ở huyện và cả tỉnh Quảng Nam, nên có thể... chạy án. “Khi chồng tôi đến nhà, đề cập chuyện xin giảm án thì Long nói rằng sẽ lo được. Nhưng muốn được hưởng án treo phải mất 50 triệu đồng, đưa trước 40 triệu, sau khi xong việc thì đưa tiếp 10 triệu đồng còn lại. Nghe Long hứa chắc như thế nên vợ chồng tôi vay mượn được 40 triệu đồng để đưa cho Long lo chạy án. Ngày lên giao tiền, do Long không có ở nhà nên vợ Long nhận và nói anh Long hứa sẽ chạy được án treo, nếu không được sẽ trả lại tiền. Nghe thế, chồng tôi yên tâm về” - chị Nỡ kể.

Do tin tưởng “uy tín” của Long Bắc nên vợ chồng anh Thu vay mượn nhiều người, gom tiền đưa cho y. Liên tiếp những lần sau đó, lấy lý do là lo trà nước, Long gọi điện yêu cầu anh Thu mang tiền đến giao cho mình. Có khi lại gọi cho anh Trần Nhanh (anh ruột của anh Thu) để yêu cầu đưa tiền. Tổng cộng, anh Thu đã 4 lần giao tiền cho Long với tổng số 52 triệu đồng, phát sinh 2 triệu đồng so với giao kèo. Với gia đình anh Thu, đó là số tiền rất lớn, bởi anh thuộc diện hộ khó khăn, lại mắc bệnh hiểm nghèo, nhiều lần bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị nhưng vì không có tiền nên phải ở nhà.

Bà Đinh Thị Ba kể chuyện đàn em của Long nhiều lần đến nhà uy hiếp, đe dọa.

Sau khi chạy lo số tiền như Long Bắc yêu cầu, anh Thu tin chắc mình sẽ chỉ bị án treo. Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử lưu động, TAND H. Đại Lộc đã tuyên phạt Thu 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Đến lúc đó, gia đình anh Thu mới biết bị lừa nên viết đơn tố cáo hành vi của Long. Bà Đinh Thị Ba (mẹ của anh Thu) kể: “Khi gia đình tố cáo đến CA, Long đã cho đàn em mang theo hung khí đến nhà uy hiếp. Thấy cách đó không ăn thua, Long trực tiếp đến nhà phân bua rằng “có lo chạy án cho thằng Thu nhưng không được”. Sau đó Long cho người mang 15 triệu đồng đến trả lại cho vợ thằng Thu, nhưng bị CAH bắt quả tang.

Được biết, việc nhận tiền chạy án của gia đình bị cáo Trần Thu đang được CAH Đại Lộc điều tra. Theo chúng tôi, CQĐT cần nhanh chóng làm rõ hành vi của Long có thật sự đưa hối lộ để chạy án hay chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc cho người dân.

Hoàng Anh