Tiếng hát xoa dịu nỗi đau

Thứ bảy, 16/07/2016 09:22

(Cadn.com.vn) - Chiều 15-7, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng có những phút lắng dịu nỗi đau, khi được nghe nhiều ca sĩ nổi tiếng hát trong chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện".

Ca sĩ Thái Thùy Linh biểu diễn phục vụ bệnh nhân.

Lâu lắm rồi, chị Đinh Thị Đen (trú H. Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) mới nhìn thấy con của mình, cháu Đinh Quốc (8 tuổi) lại cười vui đến như vậy khi nghe các ca sĩ hát và xem ảo thuật. Hơn 1 năm qua, bụng cháu Đen xuất hiện một khối u, những cơn đau kéo dài đã cướp mất tiếng cười của em, cơ thể trở nên yếu đuối. Ngày phát hiện con bị bệnh, gia đình chị Đen cũng rời vào cảnh khốn khó, bởi kinh tế gia đình chủ yếu nhờ vào sào ruộng. "Điều trị ở bệnh viện Quảng Ngãi mấy tháng không khỏi nên bác sĩ cho chuyển ra Đà Nẵng. Nhà nghèo nên cực lắm, không có tiền lo cho con. Từ ngày con nằm viện đến giờ, tôi mới thấy con vui như vậy khi được nghe, xem trực tiếp ca sĩ hát và cả xiếc nữa" - chị Đen tâm sự. Còn ông Phạm Cai (Duy Xuyên, Quảng Nam), dù đang được truyền thuốc nhưng vẫn gắng xuống hội trường Bệnh viện Đà Nẵng chỉ để "xem trực tiếp ca sĩ hát nó như thế nào". Gia đình khó khăn, người thân phải lo làm việc nên ông Cai  chẳng có ai chăm sóc, hằng ngày ông phải lầm lũi ở bệnh viện. Thế nên được nghe ca sĩ nổi tiếng hát ngay tại bệnh viện là niềm vui thật sự với ông, mỗi khi nghe một giai điệu, một ca khúc quen thuộc ông lại gõ nhịp theo bài hát.

Giống như chị Đen hay ông Cai, những tiết mục ảo thuật, bài hát trong chương trình đã mang đến tiếng cười, niềm vui cho nhiều bệnh nhân khác. Điều đó thật dễ hiểu, khi mà hằng ngày bệnh nhân phải trải qua những cơn đau, lo toan viện phí thì việc thưởng thức niềm vui âm nhạc là điều gì đó xa xỉ. Thấu hiểu những nỗi vất vả mà người bệnh trải qua, ca sĩ Thái Thùy Linh đã thể hiện hết mình với hai ca khúc trữ tình sâu lắng. Mỗi khi biểu diễn xong ca khúc cô xuống bắt tay và tặng hoa cho bệnh nhân. Thái Thùy Linh tâm sự : "Mỗi lần biểu diễn cho bệnh nhân mang đến cho tôi cảm xúc rất đặc biệt. Tôi cảm nhận được tiếng hát của mình đã mang lại niềm vui cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cả các y, bác sĩ nữa. Điều đó thật ý nghĩa đối với một nghệ sĩ". Chương trình "Mang tiếng hát đến bệnh viện" xuất phát từ ý tưởng thiện nguyện của Thái Thùy Linh khi cô chứng kiến những vất vả, khổ nhọc mà bệnh nhân phải trải qua. Từ năm 2011 đến nay, năm nào Thái Thùy Linh, cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng mang âm nhạc đến biểu diễn trong bệnh viện một cách chuyên nghiệp, miễn phí. Trực tiếp đến từng phòng bệnh để hát cho bệnh nhân nghe, NSƯT Việt Hoàn cho biết đây là lần thứ 4 mình tham gia chương trình này. Anh kể, mỗi  lần hát trước bệnh nhân, với anh là những kỷ niệm khó quên. "Khi thấy mình bước vào phòng hát, nhiều bệnh nhân nén đau gượng dậy để gõ nhịp theo bài hát, có người xúc động khóc. Mỗi lần như thế, tôi biết rằng ít nhiều tiếng hát của mình đã phần nào giúp bệnh nhân quên đi bệnh tật, đau đớn. Mỗi bài hát như là phương thuốc tinh thần và giảm đau để xoa dịu nỗi đau của người bệnh. Tôi nghĩ rằng chương trình ý nghĩa này cần được nhân rộng hơn nữa, từ đó kêu gọi sự chung tay, góp sức của nhiều nhà hảo tâm để giúp đỡ bệnh nhân khó khăn" - NSƯT Việt Hoàn chia sẻ.

Với thông điệp "Chúng tôi không biểu diễn, chúng tôi mang âm nhạc đến bệnh viện để đổi lấy những nụ cười hiếm hoi nơi này", chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện đã trở thành chiếc cầu nối yêu thương. Các nghệ sĩ dùng âm nhạc như một liều thuốc tinh thần, xoa dịu những đau đớn, lo âu, căng thẳng của bệnh nhân và sẻ chia với những nhọc nhằn của các y, bác sĩ. Sau gần 5 năm triển khai, đến nay chương trình đã đến với bệnh nhân của hơn 100 bệnh viện trên cả nước, quyên góp được số tiền không nhỏ để giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn.

Hành trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" sẽ còn tiếp tục ở nhiều tỉnh thành khác, để các nghệ sĩ mang tiếng hát đổi lấy những tiếng cười và xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân. Điều đó thật ý nghĩa.

Minh Hà