“Tiếng loa đường phố” trong mùa dịch

Thứ bảy, 07/08/2021 15:39

Cứ vào mỗi buổi sáng từ 7 giờ 30 phút hàng ngày, người dân ở các kiệt, hẻm trên địa bàn P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng lại nghe tiếng loa cất lên giọng nói trong trẻo tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như các chủ trương của thành phố về vấn đề này. Nhiều người ngạc nhiên mở cửa nhìn thì mới nhận ra, đó là chị em phụ nữ đang đi xe máy chở theo loa thùng phía sau dừng lại ở một góc hẻm từ 5 đến 10 phút để phát đi những thông báo mới nhất của thành phố cũng như khuyến cáo người dân những điều cần biết để chấp hành.

Phụ nữ P.  Thanh Khê Tây trên những chiếc xe máy chở loa tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Chị Lê Thị Tuyết Vân, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam P. Thanh Khê Tây cho biết, từ khi dịch bệnh diễn ra cho đến nay, Đảng ủy, UBND phường đã giao cho các ngành, đoàn thể phát huy thế mạnh của mình, cố gắng nghĩ ra cách làm mới để góp phần cùng địa phương sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn phường; đặc biệt là sau khi có Chỉ thị 05 của UBND thành phố về giãn cách xã hội. Từ đó, “Tiếng loa đường phố” ra đời với sự chung tay, góp sức của tất cả chị em phụ nữ. “Lúc đầu tính thuê loại âm ly thùng ở bên ngoài nhưng sau đó một số chị đã đồng ý cho mượn loa của nhà mình để làm phương tiện tuyên truyền. Mừng lắm, sau đó, chúng tôi còn được UBND phường trang bị thêm 3 âm ly loa thùng khác nên đã chủ động được mọi việc”, chị Vân chia sẻ.

Thế là, cứ mỗi sáng, mỗi tổ 2 xe máy cùng với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN phường lại rong ruổi vào các con hẻm, nơi mà xe lớn không vào được để tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, không ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Chị Xuân Lan, một người dân ở tổ dân phố 49, cho biết: “Tiếng loa tuyên truyền lưu động trên xe máy của chị em ở Hội phụ nữ phường giờ đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Thông điệp được phát đi mỗi ngày qua hình thức này đã giúp người dân nâng cao trách nhiệm hơn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi với chúng tôi về hoạt động của Hội phụ nữ phường trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chị Lê Thị Nhật Diệu, Chủ tịch UBND P. Thanh Khê Tây cho biết thêm “Chị em hội viên phụ nữ của phường không chỉ có sáng kiến với “Tiếng loa đường phố” mà còn thể hiện vai trò nhiệt tình đi đầu của mình trong công tác an sinh xã hội tại địa phương”. Qua tìm hiểu, trong đợt dịch lần này, Hội LHPN phường đã vận động các tổ chức, cá nhân để tổ chức thành công “Phiên chợ 0 đồng” với sự góp sức của Cty TNHH thực phẩm Thiên Lộc Xanh và nhóm Thiện Nguyện Xanh để trao 170 suất quà (mỗi suất trị giá 350.000 đồng) cho người dân gặp khó khăn trong dịch COVID-19; cùng với Hội Nông dân phường tổ chức phân phối 4 tấn gạo qua cây “ATM gạo”. Bên cạnh đó, Hội LHPN phường còn đứng ra đảm nhận lo 150 suất ăn sáng mỗi ngày cho bà con ở khu cách ly y tế Mẹ Hiền; hỗ trợ 350 suất mỳ Quảng miễn phí cho bà con ở khu phong tỏa Bàu Trãng 7… Hội LHPN phường còn tìm hiểu và trực tiếp giúp đỡ nhiều sinh viên gặp khó khăn ở các khu thuê trọ không về quê mùa dịch, những trường hợp bệnh tật, già yếu khác.

Tất cả những việc làm đầy tình nghĩa của hội viên Hội LHPN P. Thanh Khê Tây trong mùa dịch COVID-19 đã thể hiện rất rõ sự nhiệt tình, đầy tâm huyết, trách nhiệm cao đối với cộng trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. “Mong muốn cao nhất của chị em phụ nữ chúng tôi là góp chút sức của mình, nhanh chóng đẩy lùi đại dịch để sớm trở lại cuộc sống bình thường mới”, Chị Lê Thị Tuyết Vân nói.

PHƯƠNG KIẾM