Tiếng nẹt pô trong đêm khuya

Thứ tư, 06/09/2017 14:00

Chỉ vì muốn thể hiện cái uy, Phạm Văn Phúc (1997) và Phạm Văn Nhân (1997, đều trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng của người dân. Để rồi, chính bản thân Phúc phải gánh chịu một hậu quả nghiêm trọng, mang trong mình những thương tật nặng nề, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe...

Đặng Duy Hân và phương tiện gây án.

Chập choạng 17-8, P.Q.H (1999, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cùng nhóm bạn ghé đến một quán nhậu trên địa bàn P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) để nâng cốc tiêu sầu. Đang “chén chú chén anh” thì H. và những người bạn xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ngồi bàn bên. Từ “múa mồm”, hai nhóm bắt đầu múa chân tay. Trong lúc hai bên đang chuẩn bị thể hiện uy lực của mình thì lực lượng CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải trên đường tuần tra phát hiện, ngăn chặn và giải tán đám đông...

0 giờ 35 ngày 18-8, H. rời quán nhậu trở về nhà. Khi đến khu vực gần quán bi-a Bin Club (tổ 28, P. Hòa Quý), H. gặp Đặng Duy Hân (2000, trú tổ 27, P. Hòa Quý) nên đứng lại nói chuyện. Thấy trời đã khuya, mọi người xung quanh đã chìm sâu vào giấc ngủ nên H. và Hân không dám nói tiếng lớn... 0 giờ 55 ngày 18-8, cảm thấy khó ngủ, Phạm Văn Phúc điều khiển xe máy BKS 43H6-3655 chở Phạm Văn Nhân lang thang trên đường Bình Kỳ hướng về chợ Bình Kỳ (P. Hòa Quý) để dạo chơi. Khi đến đoạn trước quán bi-a Bin Club, Phúc, Nhân thấy H., Hân đang đứng nói chuyện ven đường nên muốn chọc cho vui. Vậy là Phúc - Nhân cho xe tăng tốc và nẹt pô lớn. Bầu không gian đang tĩnh lặng bỗng dưng bị phá vỡ, nhiều người dân trở mình thức giấc. Cho rằng hành động của Phúc - Nhân đã gây sự phiền phức cho mình và người dân, Hân đã chửi với theo. Nghĩ Hân dám hỗn láo với mình, Phúc - Nhân cho xe quay lại để hỏi chuyện. Từ những câu không đầu không đuôi, hai bên bắt đầu xô xát. Sau đó, Hân đã động thủ để dạy cho Phúc một bài học. Ngay lập tức, Phúc và Nhân đáp trả lại. Thấy thế, H. vội ném chiếc mũ bảo hiểm về phía Nhân nhằm mục đích tách hai bên ra. Tuy nhiên, do máu trong người đã sôi nên Hân và Phúc quyết không chịu dừng lại, tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Trong lúc hành động, Hân rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người Phúc. Quá đau đớn, Phúc vội ôm bụng bỏ chạy về hướng quán cà-phê góc phố thì gục xuống đường. Biết bạn bị thương nặng, Nhân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu...

1 giờ 10 ngày 18-8,  trực ban CAP Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn) tiếp nhận thông tin về việc, tại khu vực trước quán bi-a Bin Clud (tổ 28, P. Hòa Quý) xảy ra vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng, nạn nhân bị đâm nhiều nhát, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Quý đã nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc, thu thập thông tin ban đầu và điện báo cho CAQ Ngũ Hành Sơn. Qua nắm thông tin, nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo CAQ đã chỉ đạo Đội CSHS có mặt tại hiện trường phối hợp với CAP Hòa Quý tiến hành điều tra, nắm thông tin từ các nhân chứng và truy xét đối tượng phạm tội. Sau gần 2 giờ tích cực tiến hành rà soát và sàng lọc hàng chục đối tượng hình sự nổi trên địa bàn quận, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Quý thấy nổi lên Đặng Duy Hân và P.Q.H. Đến 4 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành triệu tập P.Q.H lên làm việc. Tại cơ quan CA, H. đã khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc. Riêng Đặng Duy Hân, sau khi thực hiện hành vi vi phạm đã hoảng sợ nên bỏ trốn. Đến ngày 21-8, qua vận động của lực lượng CA, Hân đã đến CQĐT để đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CA tiến hành thu giữ tang vật: 1 con dao bấm, cán màu đen dài khoảng 10cm, lưỡi bằng kim loại dài khoảng 15cm.

Qua xác minh tại BV Đà Nẵng, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn được biết, Phúc được đưa vào viện trong tình trạng vết thương thấu bụng, tiếp xúc chậm, da niêm mạc hồng nhạt khó thở nhẹ. Một vết thương dài 1cm ở thành ngực bên trái; một vết thương dài 12cm cắt ngang trên rốn khoảng 5cm, miệng vết thương có dạ dày lòi ra ngoài ổ bụng; 1 lỗ thủng ở bờ cong lớn dạ dày và 1 lỗ thủng ở bờ mạc treo đại tràng ngang. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để tiếp tục điều tra làm rõ. Do Đặng Duy Hân và P.Q.H chưa đủ 18 tuổi nên Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã cho gia đình bảo lãnh về nơi cư trú. Tiếp đến, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã tiến hành giám định thương tích đối với Phạm Văn Phúc. Theo kết luận của Cơ quan pháp y TP Đà Nẵng, thương tích của Phúc tối thiểu là 50%. Ngày 5-9, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Duy Hân về hành vi “Cố ý gây thương tích”, nhưng cho tại ngoại chờ hầu tòa.

TRÍ DŨNG