Tiếp sức đồng đội đẩy lùi "vùng đỏ"

Thứ hai, 04/10/2021 19:21

Quảng Trị đang trải qua "làn sóng" lây nhiễm dịch COVID - 19 phức tạp nhất tính từ khi dịch bệnh xảy ra. Số ca tính từ đầu năm đến nay đã lên hơn 260 ca, trong đó chỉ tính từ ngày 15-9-2021 đến nay đã có trên hơn 100 ca. TP Đông Hà, trung tâm tỉnh lỵ là tâm dịch của cả tỉnh, toàn địa bàn thực hiện Chỉ thị 16 từ ngày 16-9. Bản đồ phân bố ca nhiễm hiển thị Đông Hà rực đỏ, phủ 7/9 phường, 2 phường còn lại nguy cơ cao. Chốt bảo vệ nhiều, CBCS lực lượng Công an TP Đông Hà càng căng mình để đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như ANTT địa bàn. Thấu hiểu sự vất vả ấy hơn ai hết là những đồng đội của họ. Và "Bếp lửa tiếp sức đồng đội" đã được Hội Phụ nữ cơ sở Công an TP Đông Hà thổi lên kịp thời, nhằm động viên, sẻ chia anh, chị em ở tuyến đầu.

CBCS nữ Công an TP Đông Hà vào bếp chuẩn bị những suất ăn cho đồng đội.

Ai nấy đều thấy ấm lòng từ "Bếp lửa tiếp sức đồng đội" do Hội Phụ nữ Công an TP Đông Hà lập ra những ngày qua, nhất là qua hoạt động này nhiều đơn vị Công an các huyện, thị xã, phòng nghiệp vụ ủng hộ, chung tay góp sức. Sức mạnh yêu thương lan tỏa thấy rõ. Trên đường cùng chúng tôi có đến nhiều điểm chốt, Trung tá Thiều Thị Thúy- Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Đông Hà chia sẻ có nhiều CBCS tham gia từ đầu mùa dịch như Trung tá Lê Quốc Tuấn- Phó trưởng CAP Đông Lương, là tổ trưởng nhiều khu vực cách ly, phong tỏa; Thượng úy Hoàng Minh Hải-CAP.1, là người liên tục vào "điểm nóng"; Thiếu tá Trần Hữu Hoàng- Phó trưởng CAP 2, tổ trưởng các điểm cách ly, phong tỏa trên địa bàn phường…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, số chốt bảo vệ trên địa bàn Đông Hà liên tục biến động. Như ngày 27-9 có 43 khu vực phong tỏa, cách ly, 65 chốt bảo vệ; có thời điểm lên đến 45 khu vực phong tỏa, cách ly, thiết lập 68 chốt bảo vệ và đến ngày 1-10 tăng đến 60 khu vực phong tỏa. Những con số đã nói thay lên sự vất vả, nguy hiểm, áp lực đặt lên vai lực lượng tuyến đầu, nhưng họ đã có thêm sức mạnh, tinh thần khi nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt đến từ đồng đội mình. Tiếp nhận những suất cháo nóng ngon trong đêm thứ 7 gác chốt, CBCS xúc động vì không chỉ thấm nghĩa đồng đội mà còn cảm nhận rõ hương vị tình thân. Từ sự tận tâm, chân thành đó, mỗi CBCS ở "vùng đỏ" đều càng quyết tâm để chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh để thành phố trở lại yên bình. 

Bên cạnh những suất cháo tiếp sức từ nguồn đóng góp của hội viên và kêu gọi ủng hộ, chị em phụ nữ Công an TP Đông Hà còn tất bật phụ giúp chuẩn bị các suất ăn trưa, tối cho CBCS làm nhiệm vụ chống dịch. Đón nhận từng hộp cơm thơm ngon này, CBCS hiểu được có sự thơm thảo của đồng đội ở nhiều đơn vị trong tỉnh, bà con, cá nhân, DN hảo tâm trên địa bàn. Trung tá Thiều Thị Thúy cho biết vô cùng trân quý khi nhiều đơn vị Công an chia sẻ cùng Công an TP Đông Hà những ngày qua. Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị cùng nhiều chi hội phụ nữ Công an cơ sở khác đã sớm đến ủng hộ, sẻ chia với "Bếp lửa tiếp xúc đồng đội". Mới đây nhất, Công an thị xã Quảng Trị, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy ủng hộ 200 kg gạo, 1 con heo 70 kg; 2.000 hộp xốp, 2.000 thìa, 2.000 đôi đũa dùng một lần; 450 quả trứng vịt, 100 bó rau muống. Từ vùng cao Hướng Hóa xa xôi, CAH Hướng Hóa đã gửi tặng 5 triệu đồng tiếp sức CATP Đông Hà. Hay từ "vùng xanh" Hiền Thành (H.Vĩnh Linh) nhân dân trực tiếp vào chốt giáp ranh Gio Linh - Đông Hà trao tặng rất nhiều rau, củ, quả cho "Bếp lửa tiếp sức đồng đội".

Và còn nhiều sự sẻ chia khác nữa được lan tỏa từ "Bếp lửa tiếp sức đồng đội", tấm lòng ấy đã góp phần tăng thêm sức mạnh đoàn kết, thương yêu, với mong muốn lớn nhất sớm đưa TP Đông Hà trở lại "vùng xanh" những ngày tới cũng như đảm bảo ANTT địa bàn trên mọi phương diện.

BẢO HÀ