”Tiểu quỷ giang hồ”
(Cadn.com.vn) - Một buổi sáng, tôi nghe điện thoại các trinh sát CAQ Hải Châu, TP Đà Nẵng gọi lên nghiên cứu hồ sơ một vụ án mà thủ phạm là 6 đối tượng còn rất nhỏ (13-16 tuổi), nhưng hành vi hết sức côn đồ, ngông cuồng, cần phải nêu lên mặt báo để cảnh báo răn đe.
![]() |
CAQ Hải Châu lấy lời khai đối tượng Anh Duy. |
Tôi đau lòng nhìn các em rồi hỏi thêm một câu nữa: “Vậy các cháu có biết mình phạm tội như vậy, sẽ bị bắt ở tù không?”. Lúc này thì cả 5 cậu bé đều chảy nước mắt khóc hu hu. Chúng dường như coi tất cả hành vi tội lỗi của mình chỉ là trò đùa con trẻ, mà có phạm tội thật chăng nữa, chúng nghĩ mình còn quá nhỏ, không ai bắt đi tù đâu mà sợ... Chúng đâu biết rằng, những hành vi phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng dù chưa đủ tuổi thành niên vẫn phải chịu sự trừng trị của pháp luật.
Câu chuyện xảy ra vào đêm 8-5, Nguyễn Hoàng Anh Duy (1992, trú P. Thuận Phước) cùng bạn gái là Na chở nhau đi hóng mát. Đi “rông” mãi cũng chán, Duy chở “người yêu” đến thăm mấy “chiến hữu” cũng thuộc loại “anh hùng nhí” ở xóm Nội Hà, P. Thanh Bình. Mới đến đầu đường Cao Thắng, Anh Duy đã gặp các chiến hữu của mình gồm: Võ Văn Liêu (1992, trú P. Thuận Phước), Trần Đại Huy (1992), Lê Hồng Vĩnh Phúc (1993, trú P. Thạch Thang), Trần Hữu Tri (1994), Nguyễn Văn Long (1994, trú P. Thanh Bình) đang ngồi chén chú, chén anh với nhau đã tương đối khật khưỡng. Thấy Anh Duy, cả nhóm mừng lắm, chả gì cậu ta cũng vốn là dân chơi có máu mặt, thuộc dạng đại ca, nổi tiếng vì đã có khá nhiều tiền sự về tội trộm cắp, cố ý gây thương tích. Anh Duy chơi khá đẹp, sẵn sàng chia cho các “chiến hữu” những tài sản “thu hoạch” được sau những vụ làm ăn phi pháp, nên đám đàn em như Long, Tri, Liêu, Phúc, Huy... rất kính nể.
![]() |
Các đối tượng tham gia vụ cướp. |
Để đáp lại thịnh tình, cũng như để “anh hai” vui với đàn em, thể hiện sĩ diện với người đẹp, cả nhóm kêu thêm rượu, mồi nhậu chiêu đãi “anh hai” Anh Duy cho xứng mặt. Cuộc nhậu kéo dài đến tận 24 giờ, lúc này trên bàn nhậu để đầy 9 vỏ chai rượu loại mạnh, nhưng tiền trong túi bọn nhóc cũng cạn kiệt. Hết tiền, hết giờ, chủ quán đuổi về, cả nhóm khật khưỡng đứng dậy, rủ nhau xuống biển ngồi chơi cho mát... Nhưng tiền không có, xuống biển để ngồi vêu ra thì buồn lắm, nên cả hội bàn nhau ra kiếm mấy cặp tình nhân xin ít tiền tiêu. Mới đi bộ đến đầu đường Thanh Sơn (gần khách sạn Công Đoàn), cả nhóm phát hiện một “con mồi” và đưa vào tầm ngắm. Đó là một thanh niên còn khá trẻ, sau này chúng được biết tên là Nguyễn Đình Thúc (1986, trú P. Thanh Bình, sinh viên Trường Đông Á).
Đêm đó, nóng nực, khó ngủ, anh Thúc đi dạo một vòng thì “đụng” phải nhóm trẻ. Chúng lao vào, một tên còn cầm gạch ném và đập vào đầu khiến anh tối tăm mặt mày, một tên móc túi lấy điện thoại, nhưng anh van xin thế là nhóc ta vứt lại. Chúng tiếp tục đấm đá, lấy của anh cái ví bên trong có 130.000 đồng rồi bỏ đi. Sau đó, anh Thúc gọi điện báo CA, và đến sáng hôm sau, CAQ phối hợp với CAP Thanh Bình đã truy bắt được 6 tên cướp nhí đưa về trụ sở để lấy lời khai. Bản thân anh Thúc, khi tận mắt nhìn đám trẻ, những tên cướp tài sản của mình cũng hết sức đau lòng - cũng như chúng tôi, như bao người khác bỗng thấy vô cùng xót xa khi nhìn đám tiểu quỷ thích sống kiểu giang hồ này.
Thu Hương