Tình quân - dân trong Xuân Mậu Thân 1968

Thứ tư, 01/02/2023 18:03
Những ngày đầu năm 2023, những người lính từng tham gia chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 năm xưa quay trở lại thăm chiến trường ác liệt Hương Trà (TT Huế) - cửa ngõ bảo vệ phía Bắc thành phố Huế trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy 55 năm về trước. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1968 ghi dấu ấn tình quân dân sâu đậm trong lòng những cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử.
Đại tá – CCB Nguyễn Đức Thuận bên bia chiến tích.
Các CCB từng chiến đấu năm xưa thăm và dâng hương tại đài tưởng niệm các AHLS ở Hương Chữ.

Trở lại thăm gia đình ông Phan Thạnh ở P.Hương Chữ, thị xã Hương Trà, những cựu chiến binh (CCB) ở Tiểu đoàn 8 và Đội du kích Hương Chữ năm xưa không khỏi bồi hồi. Bởi trong chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968, gia đình ông Phan Giã (bố ông Thạnh) đã không tiếc lúa gạo, thực phẩm, cung cấp hàng loạt suất ăn và lương thực cho bộ đội cánh Bắc Huế tiến vào làm chủ Cố Đô trong 26 ngày đêm. Dấu tích lưu giữ kỷ niệm tình quân dân vẫn còn đây. Chiếc bể cạn ướp dưa kiệu nuôi bộ đội đúng 55 năm trước vẫn còn đó. Ngôi nhà được bộ đội yêu mến đặt cho biệt danh “quán cơm xã hội chủ nghĩa”. Ông Phan Thạnh cho hay: “Hồi ấy, trong nhà của ông già tôi (bố) lúa gạo nhiều lắm, kết hợp thêm bà con ở đây đem lúa gạo về xay để nấu cơm đưa ra chiến trường cho bộ đội và nuôi thương binh khi đưa về đây”.

Thương binh, CCB Mai Xuân Lụa (nguyên Tiểu đội trưởng du kích Hương Chữ - Mùa Xuân năm 1968) - một người con của quê hương Hương Chữ bồi hồi nhớ lại: “Bộ đội trên Trường Sơn về đều có một bữa ăn ngon lành. Dưới Huế lên cũng có một bữa cơm ăn ngon lành. Đây là truyền thống của bà con làng xóm. Từ một nhà lan tỏa ra cả xã”. Từ “quán cơm xã hội chủ nghĩa” của ông Phan Thạnh, nhiều quán cơm dân nuôi bộ đội khác cũng xuất hiện khắp xã Hương Chữ trong chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968. Dân không tiếc công sức, của cải, nuôi bộ đội với khát vọng đất nước sớm hòa bình, thống nhất.

Cũng trên địa bàn phường Hương Chữ, Đài tưởng niệm Tổ dân phố Quê Chữ được lập để ghi dấu tình quân dân Mậu thân năm 1968. Tại địa danh này, trong hai ngày mồng 6 và mồng 7 Tết Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn 8 phân khu Trị Thiên cùng với quân và dân địa phương kiên cường sát cánh chiến đấu bảo vệ cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế. Gần 100 cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 8 và quân dân địa phương đã anh dũng hy sinh.

Đại tá – CCB Nguyễn Đức Thuận bên bia chiến tích.

Ông Trần Hưng Lễ (nguyên Xã Đội trưởng xã Hương Thạnh, nay là Hương Văn và Tứ Hạ, H. Hương Trà) xúc động nhớ lại: “Quân với dân như cá với nước. Nhân dân Hương Thái, nay là Hương Chữ (Hương Trà) và Hương An (TP Huế), đã đùm bọc nuôi giấu bộ đội, du kích chúng tôi chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đất nước có được nền độc lập như ngày hôm nay”.

Với lòng biết ơn sâu sắc, Đại tá -CCB Nguyễn ĐứcThuận (nguyên Trinh sát Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324B – Xuân 1968) bày tỏ: “Ngay trong lòng địch, chúng tôi được nhân dân nuôi giấu. Chúng tôi may mắn diễm phúc còn sống và chứng kiến được sức mạnh của lòng dân trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1968. Bây giờ nhân dân còn đóng góp lập đền thờ như thế này để tưởng niệm vong linh cán bộ, chiến sĩ, đồng đội của chúng tôi khiến chúng tôi vô cùng xúc động, vô cùng biết ơn”.

Những ruộng vườn nuôi quân năm xưa giờ đã trù phú. Những bước chân của những cựu chiến binh trở về chiến trường xưa nay đã không còn dấu vết bom đạn. Trên con đường xây dựng đất nước đi lên hôm nay có đóng góp to lớn của nhân dân vùng chiến trường xưa không tiếc của cải, máu xương vì khát vọng độc lập, tự do.

Xuân Trường

Tri ân các nhân chứng lịch sử Chiến dịch Mậu Thân 1968

Nhân kỷ niệm 55 năm (31-1-1968 – 31-1-2023) cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, ngày 31-1, tại TP Huế, Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Quân khu Trị Thiên đã tổ chức gặp mặt giao lưu các nhân chứng lịch sử, với sự tham gia của 600 CCB ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên Huế. Trong không khí gặp mặt thân mật, nghĩa tình, các CCB đã cùng nhau ôn lại những ký ức gian khổ nhưng hào hùng của chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Cách đây 55 năm, tiếng súng của quân và dân tỉnh Thừa Thiên – Huế vang lên khắp TP Huế, hòa chung khí thế tiến công với các tỉnh, thành miền Nam, mở màn cho chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Sau 4 ngày chiến đấu liên tục, quân và dân tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đánh chiếm hầu hết các mục tiêu quan trọng của Mỹ, Ngụy; kiên cường bám trụ, đánh lui hàng trăm đợt phản kích của địch, giữ vững thành phố Huế trong suốt 25 ngày đêm, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung, buộc đế quốc Mỹ phải đơn phương xuống thang, tạo bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đi đến thắng lợi. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Võ Văn Chót - Trưởng Ban liên lạc CCB Quân khu Trị Thiên nhấn mạnh, thắng lợi lớn nhất và quan trọng nhất của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là quân và dân ta đã làm đảo lộn chiến lược chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược của chúng. Sự kiện này cũng tác động trực tiếp đến đời sống chính trị, tinh thần nước Mỹ, làm cho làn sóng đấu tranh phản đối chiến tranh xâm lược trong nhân dân Mỹ lên cao chưa từng thấy. Ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Johnson phải tuyên bố đơn phương ngừng đánh phá miền Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở ra; chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Paris; không ra tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai.

P.V