Tình yêu hóa hận thù
Thầm thương trộm nhớ cô gái cùng trang lứa nhưng bị khước từ tình cảm, Trần Huỳnh Linh (1992, trú thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung, H. Nông Sơn, Quảng Nam) nổi máu côn đồ, cố sát người trong mộng bằng nhiều nhát dao. Ngày 13-11, TAND tỉnh Quảng Nam cho biết đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Linh về tội “Giết người”.
![]() |
Trần Huỳnh Linh và Nguyễn Văn Tín tại tòa. |
Theo cáo trạng, tối 13-12-2017, Linh đến nhà chị Phan Thị Thùy Trang (1992, trú thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung) để nói chuyện tình cảm. Bất ngờ thấy Linh, Trang hỏi: “Mi làm gì vô đây?” thì Linh trả lời: “Vô nói chuyện một tí”. Trang đáp: “Tao không có chuyện gì nói với mi cả, mi về đi”, vừa nói Trang vừa mở cửa bếp để Linh đi về. Hành động và câu nói của Trang như “xát muối” vào tim khiến Linh cảm thấy hụt hẫng. Từ trước đến nay, Linh luôn thầm thương trộm nhớ Trang nhưng không hề được đáp lại tình cảm. Lòng oán hận trỗi dậy, Linh nảy sinh ý định giết Trang nhằm trút cơn giận. Ngay lúc đó, Linh thấy một con dao để trên bàn ăn nhà Trang, Linh cầm lấy, xông đến đâm một nhát vào vùng cổ của Trang. Trang xô Linh ra, lấy tay phải bịt vết thương lại, đau đớn nói với Linh: “Chừ để tao đi bệnh viện chữa vết thương chứ không tao chết, tao không muốn dính dáng đến pháp luật”. Bỏ ngoài tai lời nói “người tình”, Linh hét lớn: “Tao đâm mi chết rồi tao cũng chết luôn”.
Vừa lúc này, bố Trang đi tập thể dục về thấy con gái bị Linh khống chế nên ra sức khuyên ngăn Linh nhưng bất thành. Vì vết thương khiến máu chảy nhiều, Trang kêu cứu: “Con chết ba nghe, hắn đâm con rồi ba”. Nghe vậy, ông Sơn cố cứu con gái nhưng Linh chống trả, giữ chặt Trang. Ông Sơn lấy điện thoại ra định gọi công an thì Trang nói: “Ba đừng gọi công an, ba đi gọi người đến cứu con”. Lúc này, Linh vẫn đứng phía sau dùng tay trái kẹp cổ Trang, còn tay phải Linh cầm dao đưa lên nói: “Mi gọi người đến, mi muốn hủy hoại cuộc đời của tao à, làm sao tao sống, chết thì cùng chết”.
Nói rồi, Linh định đâm Trang thì nạn nhân giằng co, dùng tay cầm lưỡi dao tước hung khí trên tay kẻ điên tình nhưng không được khiến Trang bị thương cả hai tay. Trang vùng vẫy để thoát ra ngoài làm Linh mất thăng bằng, ngã dựa lưng vào tường nên Trang vùng dậy bỏ chạy. Không buông tha cho nạn nhân, Linh đứng dậy tiếp tục đâm một nhát trúng vào vai trái của Trang. Lúc này, hàng xóm chạy vào can ngăn, tước con dao trên tay Linh rồi đưa Trang đến Trung tâm Y tế H. Nông Sơn cấp cứu. Sau đó Trang tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị kịp thời nên giữ được tính mạng. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích hiện tại của Trang là 24%.
Tại tòa, Linh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng đối tượng cho rằng mình không có ý định giết chết Trang mà chỉ muốn đe dọa để “ép” Trang… yêu mình. Linh cho biết, y ở gần nhà nên từ lâu đã thích và yêu Trang nhưng đều bị từ chối. Trước đó, Trang đi làm ở xa còn Linh ở quê nên đối tượng không liên lạc và gặp được Trang. Nhân lúc Trang vừa về nhà để chăm sóc người thân bị bệnh nên Linh mới tìm qua nhà với ý định chứng minh tình cảm và thuyết phục Trang nhưng lại bị cự tuyệt một lần nữa nên y nổi máu côn đồ. Xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Linh 9 năm tù về tội “Giết người” và buộc bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 120 triệu đồng.
Trước đó, TAND tỉnh Quảng Nam cũng đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tín (1992, trú xã Tiên Thọ, H. Tiên Phước, Quảng Nam) 12 năm tù về tội “Giết người”. Chuyện là, giữa Tín và Nguyễn Thị Minh Thùy (1989, trú thị trấn Tiên Kỳ, H. Tiên Phước) từng có một thuở yêu nhau say đắm, mặn nồng nhưng được thời gian, Thùy không còn tình cảm với Tín nên nói lời chia tay.
Không thể chấp nhận cú “sốc” này, Tín nảy sinh ý định nối lại tình cảm… bằng dao. Tín đứng đợi Thùy đi làm về ở một đoạn đường vắng rồi chặn xe yêu cầu dừng lại nói chuyện và thuyết phục nhưng vẫn bị từ chối. Tín liền rút dao thủ sẵn đâm vào vùng cổ Thùy khiến nạn nhân gục xuống đường. Tiếp đó, Tín rút một ống bơm kim tiêm 2 mũi có chứa thuốc trừ sâu vào người Thùy rồi rút kim tiêm vứt xuống đường. Tín sợ người đi đường phát hiện nên kéo vào sâu bên trong rừng keo phía trong để Thùy nằm dưới đất, Tín ngồi bên cạnh Thùy. Lúc này, trên tay Tín vẫn còn cầm dao, thấy vậy Thùy dùng hai tay giật lấy con dao, cầm trúng phần lưỡi dao nên bị cắt trúng hai bàn tay chảy máu. Thùy giật được con dao ném vào vườn keo rồi ngất đi. Sợ bị phát hiện, Tín điều khiển xe mô-tô bỏ trốn, sau đó đối tượng đến Cơ quan CSĐT CAH Tiên Phước đầu thú và khai rõ hành vi phạm tội của mình. Đối với Thùy, người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam rồi chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị tại Khoa hồi sức tích cực chống độc đến khi hồi phục thì xuất viện nhưng phải mang thương tích 29%.
PHI NÔNG