Tỏ tình cũng... thiệt mạng!

Thứ sáu, 24/02/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong chuyện tình cảm thế mà Nguyễn Duy (1992, trú tổ 5, P. Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) đã ra tay giết hại bạn mình, câu chuyện gây chấn động ở TP Quảng Ngãi.

Chuyện xảy ra vào đầu tháng 11-2011. Thời điểm ấy Nguyễn Duy (còn gọi là Duy đen) cùng với Trương Văn Trí (trú P. Nghĩa Chánh) và Dương Minh Thành (còn gọi là Ba chóp, 1991, trú P. Nghĩa Chánh) là một nhóm chơi với nhau khá thân thiết nhưng rồi nhanh chóng trở mặt với nhau vì bóng hồng duy nhất có mặt trong nhóm là Nguyễn Thị Hòa (1994, trú P. Nghĩa Chánh). Mọi xích mích xuất phát từ tình cảm đơn phương của Thành dành cho Hòa. Do thầm thương trộm nhớ đã lâu và dù biết Hòa là người yêu của Duy nhưng Thành vẫn muốn chinh phục trái tim người trong mộng. Nhưng cách biểu lộ tình cảm của Thành lại rất khác người, không nói lời ngọt ngào mà lại có hành động chọc ghẹo và khi bị Hòa phản ứng thì dọa đánh. Khi biết được việc này, Duy và Trí đã “tẩy chay” không chơi với Thành nữa. Mọi chuyện cứ tưởng chỉ dừng ở đó, nhưng vào ngày 6-11, Thành lại đến chợ Quảng Ngãi để tiếp tục chọc ghẹo Hòa. Khi đó Hòa gọi điện thông báo cho Duy và Trí biết. Nóng mặt vì hành động không đẹp của Thành nên cả Duy và Trí quyết định “dạy cho nó một bài học”. Trên đường đi cả hai đã vào chợ mua 2 con dao lận vào người để tìm Thành hỏi cho ra lẽ. Cũng không phải tay vừa, khi biết đang bị tìm đánh, Thành gọi điện hẹn gặp Duy và Trí ở chợ Quảng Ngãi để giải quyết ân oán. Khi giáp mặt nhau ở chợ, Thành lao vào đánh Duy nhưng Duy tránh được, sau đó rút dao đâm liên tiếp vào người Thành. Trí cũng xông đến đánh hội đồng và dùng dao đâm 1 nhát vào lưng bạn mình. Lúc ấy, Thành bỏ chạy được khoảng 15m thì gục xuống chết tại chỗ. Gây án xong, Duy và Trí bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trương Văn Trí                   ---                               Nguyễn Duy 

Khi nhận được thông tin vụ án, CATP Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường và truy lùng đối tượng giết người. Qua kết quả khám nghiệm tử thi, Thành bị đâm 5 nhát, thủng tim, gan, phổi và ruột. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo CA tỉnh và CATP Quảng Ngãi đã phối hợp triển khai 6 tổ trinh sát, tổ chức khoanh vùng, xác minh, điều tra truy tìm ra hung thủ. Về phần mình, sau khi gây án cả Duy và Trí chạy đến phòng trọ của vợ chồng Lê Quang Đại (hẻm 99-Nguyễn Công Phương) để trốn. Tại đây, Duy kể cho vợ chồng Đại biết là vừa đâm chết Thành. Biết được vụ việc, nhưng vợ chồng Đại không khuyên cả hai ra đầu thú mà còn tích cực lên kế hoạch để Duy và Trí chạy trốn. Sau khi thay quần áo bị dính máu, xóa dấu vết liên quan đến vụ án, Duy - Trí và Nguyễn Thị Hòa được Đại dẫn đến nhà nghỉ Hương Hà (TT Sơn Tịnh, H. Sơn Tịnh) thuê phòng để ở chuẩn bị cho việc chạy trốn khỏi Quảng Ngãi. Lúc này các tổ TS của CA Quảng Ngãi đã tích cực rà soát các đối tượng và xác minh được mối quan hệ giữa nạn nhân với Duy và Trí. Đến 7 giờ ngày 7-11, thì các tổ TS đã bắt được 3 đối tượng Duy, Trí và Hòa khi cả ba chuẩn bị rời nhà nghỉ Hương Hà.

Giờ đây cả Nguyễn Duy và Trương Văn Trí đang chờ ngày ra trước vành móng ngựa và chắc chắn sẽ có hình phạt thích đáng với tội trạng mà cả hai đã gây ra.

L.H.A