Tổ tự quản "đặc biệt" !

Thứ hai, 06/11/2017 06:30

Sở dĩ mọi người gọi đó là Tổ tự quản "đặc biệt" bởi có đến 12/16 thành viên đều ở độ tuổi U 60- U70 (lớn nhất là 71 tuổi); 4 thành viên còn lại từ 40- 53 tuổi, trong đó có 3 nữ.  Đây là Tổ tự quản do Chi bộ Quang Thành 2/2 P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) thành lập. Ban đầu chỉ có 12 người, sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, thêm 4 người xin gia nhập vào tổ. Hiện có 4 người tiếp tục xin vào Tổ tự quản này, đang chờ Chi bộ phê duyệt. Đấy là những thông tin tôi biết được khi theo chân các chú, các chị tuần tra vào đêm 2-11.



Tổ Tự quản Chi bộ Quang Thành 2/2 tuần tra đêm khu vực. Ảnh: P.T

Nói về cơ duyên sự ra đời của Tổ tự quản "đặc biệt" này, Bí thư Chi bộ Quang Thành 2/2 Nguyễn Văn Chân cho biết: "Năm 2016, tại các cuộc họp dân phố và Chi bộ, nhiều cán bộ và nhân dân đề nghị thành lập tổ tự quản để góp phần làm tốt hơn nữa an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Sau hơn 1 năm nghiên cứu, tháng 7-2017, Cấp ủy Chi bộ Quang Thành 2/2 cùng cán bộ dân chính địa phương xin ý kiến Đảng ủy, UBND P. Hòa Khánh Bắc. Và Tổ tự quản Chi bộ Quang Thành 2/2 chính thức ra mắt ngày 29-7-2017 với 12 thành viên gồm: Cấp ủy, Tổ trưởng, Tổ phó 5 tổ dân phố, các thành viên đoàn thể sinh sống tại khu dân cư. Nhiệm vụ của tổ là tuần tra, nhắc nhở người dân, sinh viên thuê trọ đóng, khóa cửa cẩn thận; đề cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản; nhắc nhở quán xá không giăng, đặt biển hiệu trái quy định, lấn chiếm lòng lề đường; đỗ xe không đúng nơi quy định, hòa giải các cuộc cãi vã...  Nếu sự việc vượt ngoài khả năng cho phép thì liên hệ nhanh với CAP, lực lượng 8394 phường đến giải quyết. Ông Đinh Văn Quý- Phó Bí thư Chi bộ Quang Thành 2/2 cho biết, từ khi có Tổ tự quản này, tình hình ANTT, trộm cắp vặt trên địa bàn giảm hẳn. Còn Trung úy Mai Ngọc Linh- Cảnh sát khu vực Quang Thành thì nhận xét, nhờ có sự nhắc nhở của Tổ tự quản này, người dân Quang Thành 2/2 có ý thức hơn trong công tác giữ gìn ANTT.

Dù đã 71 tuổi nhưng ông Nguyễn Thanh Tùng vẫn hăng hái xin được tham gia vào Tổ tự quản "đặc biệt" ngay từ đầu. Ông Tùng vui vẻ bộc bạch: "Chi Bộ Quang Thành 2/2 rất đoàn  kết, hoạt động sôi nổi.  Việc thành lập Tổ tự quản góp phần bảo vệ làng xóm, trong đó có gia đình mình nên chú đăng ký tham gia làm đội viên. Vì lớn tuổi nhất, nên anh em ưu tiên cho chú đi tuần tra 2/3 buổi trong tuần. Tuy sức khỏe không bằng lớp trẻ, nhưng tuổi già có những "lợi thế" mà lớp trẻ không có. Kinh nghiệm và tuổi tác giúp tiếng nói của mình đối với lớp trẻ có trọng lượng hơn. Nhất là trong vấn đề hòa giải. Nhớ lần đầu khi đi tuần tra, ngang qua quán nhậu thấy có cãi vã, chú cùng các thành viên trong tổ vào khuyên răn, hòa giải. Lúc đầu, có cháu cũng sừng cồ, cho rằng các chú nhiều chuyện. Nhưng mình cứ "nước chảy về chỗ trũng", nhẹ nhàng khuyên răn, cuối cùng các cháu cũng hiểu ra, thôi không cãi vã, gây mất trật tự nữa…".  Tiếp lời ông Tùng, chị Vũ Thị Xuân- Chi Hội trưởng Phụ nữ Quang Thành 2/2, một trong 3 thành viên nữ của Tổ tự quản chia sẻ thêm: "Mình tham gia tuần tra thế này cũng vừa để bảo vệ thôn xóm, bảo vệ gia đình mình. Các anh lớn tuổi hơn mình còn tham gia được, mình trẻ hơn, sao không? Hơn nữa, khi hòa giải các vụ cãi vã, có nữ sẽ tốt hơn bởi sự nhẹ nhàng, ôn hòa".

Đồng phục của Tổ tự quản đặc biệt đều do Mạnh Thường Quân, cán bộ trong Chi bộ và nhân dân đóng góp. Đáng quý hơn, nghe tin Chi bộ Quang Thành 2/2 thành lập Tổ tự quản đang thiếu kinh phí để trang bị mũ đi tuần tra, anh Võ Minh Niên trú P. Hòa Khánh Nam đã ủng hộ 1 triệu đồng. Hỏi anh Niên vì sao ở khác phường mà lại ủng hộ cho Chi bộ Quang Thành 2/2, anh cười bảo: "Tôi có nhà thuê trọ ở khu vực đó. Vì công việc nên không phải lúc nào mình cũng thường xuyên có mặt ở nhà trọ để quản lý, nhắc nhở. Vì thế, khi biết Tổ tự quản của Chi bộ Quang Thành 2/2 thành lập còn thiếu kinh phí để mua mũ tuần tra, tôi đóng góp chút đỉnh".

Đêm 2-11, khi cùng Tổ Tự quản đi tuần tra qua các khu phố nhắc nhở người dân, đặc biệt là các nhà trọ đóng cửa cẩn thận trước khi đi ngủ, tôi nghe bà cụ Đặng Thị Ngôn, trú tổ 6 khen: "Đi biểu dương lực lượng đông như thế này, tội phạm thấy thế cũng dạt đi chỗ khác thôi. Cho tui áo sống như họ, tui cũng tham gia".

Nói về Tổ tự quản do Chi bộ Quang Thành 2/2 thành lập, Bí thư, Chủ tịch HĐND  P. Hòa Khánh Bắc Đặng Ngọc Nhân xúc động nhận xét: "Sự ra đời của Tổ tự quản Chi bộ Quang Thành 2/2 xuất phát từ cái tâm, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Vì cái tâm đó nên dù đã lớn tuổi, nhưng các chú, các bác vẫn nhiệt tình tự nguyện tham gia, góp sức vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tôi rất trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" của Chi bộ Quang Thành 2/2".

Khi tôi chuẩn bị kết thúc bài viết này thì chuông điện thoại reo. Giọng Trưởng CAP Hòa Khánh Bắc Lê Văn Tín nói như reo: "Nhà báo biết tin gì chưa? Trưa 3-11, Tổ tự quản Chi bộ Quang Thành 2/2 bắt được đối tượng trộm cắp chiếc ĐTDĐ của người ở trọ tại K880/2 - Tôn Đức Thắng đó. Đây là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp, trú P. Chính Gián (Q.Thanh Khê)"… Chợt thấy vui làm sao, quý làm sao những con người tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực tham gia cùng toàn dân bảo vệ ANTT, vì sự bình yên khu phố.

P.THỦY