Tỏa sáng tinh thần từ bi, khẳng định bản sắc di sản
Sáng 6-4 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), tại chùa Quán Thế Âm (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ chính thức vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - nghi lễ quan trọng nhất trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026. Hàng vạn tăng ni, phật tử, người dân và du khách thập phương về dự, tạo nên không gian tâm linh trang nghiêm, lan tỏa thông điệp từ bi, hòa bình.
Dự lễ có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Lê Trí Thanh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch HĐND TP Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi cùng đông đảo đại biểu, chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP, chức sắc tôn giáo, phái đoàn Phật giáo nước ngoài và nhân dân, phật tử.
Từ sáng sớm, khu vực chùa Quán Thế Âm và các tuyến đường dẫn vào danh thắng Ngũ Hành Sơn đã đông kín người. Trong không gian tĩnh lặng của chốn thiền môn, tiếng chuông chùa, lời kinh hòa quyện, tạo nên bầu không khí trang nghiêm, lan tỏa cảm giác an hòa giữa dòng người thành kính.
Kết tinh truyền thống, lan tỏa giá trị từ bi
Trong diễn văn khai mạc, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm- Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP Đà Nẵng nhấn mạnh, trong dòng chảy văn hóa - tín ngưỡng dân tộc, hình tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đã hòa quyện sâu sắc vào đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam. Từ mái chùa làng quê đến những lễ hội lớn, từ lời kinh tiếng mõ đến nếp sống hiền hòa, tất cả đều thấm đượm tinh thần từ bi cứu khổ.
Lễ hội Quán Thế Âm tại Đà Nẵng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự kết tinh sinh động của truyền thống ấy. Không chỉ là sinh hoạt tôn giáo, lễ hội còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ niềm tin, lòng thành kính và bản sắc dân tộc.
Trong những ngày diễn ra lễ hội, các nghi lễ tâm linh như lễ vía Quán Thế Âm, lễ rước ánh sáng, lễ hoa đăng… được tổ chức trang nghiêm, hướng con người đến khát vọng quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Song song đó, phần hội với nhiều hoạt động phong phú như hóa trang, đua thuyền, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực chay… góp phần tạo nên bức tranh văn hóa sinh động, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Theo Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, lễ hội không chỉ là dịp chiêm bái mà còn là hành trình trở về với chính mình, nuôi dưỡng tâm thiện lành, thực hành hạnh lắng nghe và yêu thương theo tinh thần của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Năm 2026, lễ hội càng thêm ý nghĩa khi tăng ni, phật tử TP hướng về Đại hội đại biểu Phật giáo TP Đà Nẵng sắp diễn ra, thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phụng sự dân tộc.
Điểm nhấn văn hóa - du lịch của thành phố
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, năm 2026 là năm thứ tư lễ hội được tổ chức quy mô cấp thành phố, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là điểm nhấn quan trọng trong đời sống văn hóa và sản phẩm du lịch tâm linh đặc sắc của Đà Nẵng.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đến với lễ hội, người dân và du khách không chỉ hòa mình vào không gian linh thiêng của các nghi lễ Phật giáo mà còn được trải nghiệm bức tranh văn hóa đa sắc màu, giàu bản sắc. Mỗi nghi thức, mỗi hoạt động đều gửi gắm thông điệp về sự tỉnh thức, lòng nhân ái, hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ.
Những giá trị mà lễ hội mang lại có ý nghĩa thiết thực trong đời sống hiện đại, góp phần nuôi dưỡng tâm thiện, lan tỏa tinh thần nhân ái, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, văn minh đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Trong không khí thành kính, các đại biểu cùng tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi thức dâng hoa lên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu nguyện cho đất nước hòa bình, nhân dân an lạc.
Điểm nhấn của chương trình là phần hóa trang và rước tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Hình tượng Quán Âm được tái hiện với dáng vẻ uy nghi, biểu trưng cho tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn. Cùng tham gia đoàn rước còn có các hóa thân Tiểu đồng, chư vị Bồ tát, Tiên nữ và Tứ Thiên Vương, tạo nên không gian lễ hội rực rỡ, giàu tính biểu tượng và thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham dự.
Theo Hòa thượng Thích Thông Đạo- Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP Đà Nẵng, lễ hội là biểu tượng sinh động của tinh thần "Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc", nơi giáo lý từ bi hòa quyện với các giá trị văn hóa, di sản đặc sắc của địa phương như Ma nhai Ngũ Hành Sơn (Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO) và làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước (Di sản văn hóa quốc gia). Không gian lễ hội dưới chân núi Kim Sơn vì thế không chỉ là điểm hẹn tâm linh mà còn là hành trình kết nối di sản, khơi dậy niềm tự hào và thu hút du khách muôn phương.
Nhiều phật tử tại Đà Nẵng và các địa phương đã đến từ sớm để tham gia nghi lễ, chiêm bái, cầu an; trong khi du khách quốc tế bày tỏ sự thích thú khi được trải nghiệm không gian văn hóa tâm linh đặc trưng. Bà Nguyễn Thị Hoa (đến từ Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) chia sẻ, lễ hội năm nay được tổ chức quy mô, hoành tráng nhưng vẫn giữ được không khí trang nghiêm, thành kính; không gian bố trí hợp lý, các hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa - tâm linh. Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện tốt, tạo cảm giác an toàn, văn minh cho người dân và du khách.
Sự tham gia đông đảo của tăng ni, phật tử, người dân và du khách tiếp tục khẳng định sức sống bền vững, giá trị tinh thần sâu sắc của Lễ hội Quán Thế Âm - một nét đẹp văn hóa đặc trưng, niềm tự hào của người dân Đà Nẵng.
Thanh Hoa





