Tội ác man rợ: Ném con mới sinh xuống giếng

Thứ năm, 01/08/2019 12:11

Cho rằng vợ lấy 500 nghìn đồng trong ví và nghi ngờ đứa con vừa sinh ra không phải là con ruột của mình, Trương Văn Đạt đã nhẫn tâm bế bé gái vừa sinh được 7 ngày ném xuống giếng. Khi mọi người chạy đến vớt cháu bé lên thì mọi việc đã quá muộn.

Bị cáo Trương Văn Đạt tại tòa.

Hành vi tàn độc

Trương Văn Đạt (1997, trú xã Đồng Hợp, H. Quỳ Hợp, Nghệ An) kết hôn với chị Nguyễn Thị H. (1996, quê H. Nghi Lộc) vào đầu năm 2019. 3 tháng sau ngày cưới, chị H. sinh được một bé gái kháu khỉnh. Sau 1 tuần nằm viện, gia đình Đạt đưa hai mẹ con về nhà. Khoảng 18 giờ ngày 22-3, Đạt có làm mấy mâm cơm đãi mọi người nhân dịp vợ con về nhà. Chị H. ăn cơm riêng và trông con gái tại phòng ngủ của vợ chồng. Sau khi ăn cơm và có uống vài lon bia, Trương Văn Đạt đi vào phòng ngủ mặc quần áo rồi đi mua thuốc uống. Đạt phát hiện 500 nghìn đồng để trong túi áo trước đó đã không còn nữa. Đạt hỏi vợ “em lấy tiền trong túi anh à”? Chị H. trả lời là không lấy. Sau đó, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Đạt mở tủ quần áo và lục túi xách của vợ nhưng không thấy tiền đâu, Đạt liền tát vợ nên chị H. bỏ đi ra trước cửa nhà bếp đứng khóc. Đạt đi theo sau, vừa  đi vừa tra vấn: “Em lấy thì đưa lại cho anh, không thì đừng trách anh”.

Bực tức vì tự dưng tiền của mình “không cánh mà bay” và chắc như “đinh đóng cột” rằng do vợ lấy, Đạt tiếp tục đánh vợ khiến chị H. ngã xuống góc sân trước cửa nhà bếp. Mẹ chồng của chị H. thấy vậy liền chạy lại đỡ con dâu, còn Đạt đi vào phòng ngủ thấy con gái đang nằm khóc nên bồng con ra sân trước nhà chính. Nhìn thấy vậy, bà Hồ Thị L. nhắc nhở “bé mới sinh bồng ra đây làm gì” thì Đạt lại bế con vào phòng ngủ. Thế nhưng, bé gái vẫn không chịu nín mà lại khóc tiếp. Lần này Đạt bế con gái ra sân nhưng trong lòng vừa bức xúc việc bị mất tiền và vừa nghi ngờ cháu bé không phải là con ruột của mình.

Giận dữ vì nghi ngờ, Đạt bế con gái đi ra giếng nước của gia đình ở phía sau vườn. Vừa đi Đạt vừa nói “em coi tiền bạc quan trọng hơn mạng người à” rồi thả con xuống giếng. Xong việc, Đạt đi vào phòng. Sự việc được nhiều người trong gia đình nhìn thấy nhưng đã không kịp ngăn cản. Sau khi vào phòng được một lúc, Đạt cởi giày và lấy điện thoại trong túi quần để trên giường, rồi đi ra giếng với ý định leo xuống vớt con gái lên. Nhưng khi được mọi người ngăn cản nên hắn đi vào giường ngủ đóng cửa lại. Chứng kiến sự việc, mẹ của Đạt kêu cứu mọi người và hàng xóm. Tuy nhiên, khi vớt lên bé gái đã tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, nhiều bộ phận trên cơ thể bé gái bị tổn thương, bầm tụ máu. Nguyên nhân bé gái tử vong được xác định là do ngạt nước.

Trả giá

Ngày 31-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Văn Đạt về tội “Giết người”. Đây là một phiên tòa hi hữu khi cha là bị cáo, con là bị hại, mẹ vừa là người đại diện hợp pháp của bị hại lại vừa là vợ của bị cáo. Khi chủ tọa đọc nội dung bản cáo trạng, nhiều người trong khán phòng phẫn nộ, bức xúc vì hành vi dã man của bị cáo. Không ai ngờ rằng, bị cáo Trương Văn Đạt lại có hành động vừa nhẫn tâm vừa dại dột thế. Còn bà Nguyễn Thị X. (mẹ bị cáo) khi nghe con trai trình bày trước tòa, bà chỉ biết cúi mặt xuống đất, nuốt nước mắt vào trong. Đến thời điểm hiện tại, bà vẫn chưa tin được những hành động của con trai mình gây ra với đứa cháu nội mới được 7 ngày tuổi. “Con bé kháu khỉnh, mắt tôi bị tật nên còn chưa nhìn rõ mặt cháu. Vậy mà...”, bà X. buồn bã. Cũng theo bà X. sau khi sự việc xảy ra, lo sợ chị H. buồn bã nên sau khi làm lễ cúng giải phong long (đốt vía) xong, chị H. đã về nhà ngoại ở. Tuy nhiên, đến giỗ bố chồng, hay 50 ngày, 100 ngày của con gái là chị H. lại về lo việc rồi đi.

Tại phiên tòa, bị cáo Trương Văn Đạt khai nhận: Do tối hôm đó, bị cáo có chút hơi men, khi vào lục túi đi mua thuốc thì không thấy 500 nghìn đồng trong ví đâu. Bị cáo còn nghi ngờ đứa bé không phải là con ruột của mình vì bị cáo đã nhẩm tính ngày con gái ra đời là quá sớm, không có trùng khớp. “Chỉ vì chút nghi ngờ mà bị cáo có hành động bột phát là ném con xuống giếng. Bị cáo biết tội lỗi do mình gây ra là rất lớn. Chỉ mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về gia đình, chăm sóc mẹ già, vì cha bị cáo đã mất”, Trương Văn Đạt lí nhí.

Được biết, Đạt mới chỉ học hết lớp 5, đọc chưa thông, viết chưa thạo nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Đạt làm nghề lái máy múc, còn chị H. làm công nhân may. Sau khi quen chị H. được một thời gian ngắn thì hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Cưới nhau hơn 3 tháng thì chị H. sinh con.

Tại phiên tòa, chị Nguyễn Thị H.- đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường về mặt dân sự nên không được tòa xem xét. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Văn Đạt 20 năm tù về tội “Giết người”. Trước mắt Đạt là hình phạt tù, sự trả giả cho những tội ác do mình gây ra nhưng điều đau đớn hơn là nỗi ân hận, sự dằn vặt tâm can của một người cha nhẫn tâm ném con xuống giếng. Nỗi dằn vặt này sẽ theo Đạt đến hết cuộc đời.

DƯƠNG HÓA