Tôi còn mắc nợ áo dài

Thứ bảy, 06/08/2016 10:19

(Cadn.com.vn) - Có vay có trả, bao nhiêu thứ  nợ trên đời làm sao trả hết. Có người đôi khi còn phải trốn nợ, cầu mong cho thoát nợ để sống bình yên. Nhưng thi nhân lại khác, nhà thơ mắc nợ với giai nhân, mắc nợ với cái đẹp của cuộc đời bằng chính tình yêu của mình như là định mệnh, không dễ gì thoát khỏi món nợ này:

bao giờ trắng nợ người ơi

trái tim trót đã thốt lời yêu đương…

(Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn và giới thiệu)

Tôi còn mắc nợ áo dài

 

tôi còn mắc nợ áo dài

một làn gió trắng một bài thơ hay

tôi còn mắc nợ mi mày

một con thuyền lá xanh đầy mắt nai

tôi còn mắc nợ ngày mai

một lần trở lại hay hai ba lần

 

ngoài kia trời đất giao thân

tôi còn mắc nợ giai nhân một đời

bao giờ trắng nợ người ơi

trái tim trót đã thốt lời yêu đương!

-------------------------------------

NGUYỄN TRỌNG TẠO