Tổng thống Biden đối mặt sức ép rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng

Thứ hai, 01/07/2024 11:30

Các thành viên đảng Dân chủ và nhiều nhà tài trợ đang thảo luận về khả năng thay đổi ứng cử viên tổng thống Mỹ sau phần thể hiện “lép vế” của ông Joe Biden trong cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump.

Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận với Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 27-6. Ảnh: CNN
Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận với Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 27-6. Ảnh: CNN

Kêu gọi thay thế ông Biden

Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, trong cuộc tranh luận đầu tiên với ông Trump vào 27-6, đương kim Tổng thống tỏ ra yếu ớt và bối rối, có lúc mất tập trung, nhầm lẫn giữa các từ và đột ngột ngừng nói. Ứng cử viên 81 tuổi của đảng Dân chủ trả lời các câu hỏi bằng chất giọng khàn do bị cảm lạnh, không hoàn thành một số câu và thỉnh thoảng bị nói nhầm. Một số kênh truyền thông Mỹ thậm chí mô tả phần thể hiện của ông Biden trong cuộc đối đầu đầu tiên với đối thủ Trump trong cuộc bầu cử năm nay là "thảm họa".

Bloomberg cho biết diễn biến này khiến các nhà tài trợ của đảng Dân chủ "mất tinh thần", đồng thời cho biết họ đã trao đổi "những email giận dữ" sau các cuộc tranh luận. "Từ Washington đến Phố Wall, nhiều thành viên đảng Dân chủ và những người ủng hộ đảng này đã đi đến kết luận rằng việc thay thế ông Biden là hy vọng duy nhất cho đảng Dân chủ", Bloomberg đưa tin. Mark Buell, một nhà tài trợ nổi tiếng của đảng Dân chủ ở San Francisco, gọi cuộc tranh luận hôm 27-6 là một "lời cảnh tỉnh". Một người ủng hộ khác của đảng Dân chủ, tỷ phú Mark Cuban, cho rằng phần tranh luận của ông Biden là "tệ hại", đồng thời tuyên bố ông "sẵn sàng thảo luận" về việc thay thế ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, một thành viên đảng Cộng hòa, kêu gọi việc xem xét kích hoạt Tu chính án số 25 để phế truất Tổng thống Joe Biden. "Tôi sẽ yêu cầu các thành viên Nội các xem xét", ông Johnson tiếp tục, đề cập đến các bài báo trên truyền thông rằng đảng Dân chủ đang lo lắng sau màn tranh luận của ông Biden. Theo ông, đây không còn là vấn đề chính trị, mà là về nước Mỹ. Chính trị gia này cho rằng ông Biden hiện không đủ năng lực để điều hành nước Mỹ. "Đây là thời điểm rất nguy hiểm. Đây là một thời điểm rất nghiêm trọng trong lịch sử nước Mỹ. Và nó cần phải được xem xét và xử lý… để mang lại điều tốt nhất cho người dân Mỹ", ông nhấn mạnh.

Nhiều nhà bình luận chính trị đã kêu gọi Tổng thống Biden từ chức sau cuộc tranh luận, trong đó có ban biên tập của tờ The New York Times. Tờ Washington Post cho rằng màn tranh luận đã đặt ra câu hỏi về việc liệu Tổng thống Biden có thể đảm đương công việc khó khăn này thêm 4 năm nữa hay không. Jeffrey Sonnenfeld, chủ tịch Viện lãnh đạo điều hành tại Đại học Yale, nói với Bloomberg rằng một số nhân vật cấp cao đã yêu cầu các thành viên nổi tiếng khác của đảng Dân chủ, bao gồm gia đình Obama, gia đình Clinton và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gây sức ép để tìm ra phương án thay thế cho ông Biden. Theo Bloomberg, Phó Tổng thống Kamala Harris cũng như các thống đốc Gavin Newsom của bang California và Gretchen Whitmer của bang Michigan được nêu tên trong số những người có khả năng thay thế ông Biden trong các cuộc trao đổi giữa các đảng viên Dân chủ ở Washington.

Không bỏ cuộc

Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận đã thể hiện không tốt trong cuộc tranh luận với ông Trump trong bài phát biểu ngày 28-6. Ông nói: "Tôi biết mình không phải là một chàng trai trẻ. Tôi đi lại không dễ dàng như trước. Tôi nói không trôi chảy như mọi khi. Tôi không tranh luận giỏi như trước, nhưng tôi biết cách nói nói ra sự thật. Tôi biết đúng sai và tôi biết cách hoàn thành công việc. Và tôi biết điều mà hàng triệu người Mỹ biết: Khi bị đánh gục, bạn sẽ đứng dậy".

Nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Joe Biden khẳng định ông sẽ không bỏ cuộc. Các thành viên cấp cao của đảng Dân chủ, trong đó có 2 cựu Tổng thống là ông Barack Obama và ông Bill Clinton, đều tái khẳng định sự ủng hộ đối với ông Biden.

Ngày 29-6, Tổng thống Biden đã tham dự các cuộc gây quỹ tranh cử tại New York và New Jersey, nhằm trấn an các nhà tài trợ rằng ông vẫn có thể tái đắc cử vào tháng 11 tới. Phát biểu trước khoảng 100 người ủng hộ ở Hamptons, ông Biden thừa nhận: "Tôi hiểu rõ những quan ngại về cuộc tranh luận... Vấn đề là tôi đã không có một buổi tối tuyệt vời, nhưng ông Trump cũng vậy". Ông Biden cam kết "sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này".

Ngày 29-6, bà Jennifer O'Malley Dillon - người đứng đầu nhóm vận động tranh cử của ông Biden cho biết kết quả thăm dò nội bộ sau cuộc tranh luận cho thấy ý kiến của cử tri không thay đổi, thậm chí có một làn sóng ủng hộ trong và sau cuộc tranh luận, với số tiền quyên góp được hơn 27 triệu USD trong hai ngày 27 và 28-6.

AN BÌNH

Ông Trump và ông Biden biến 90 phút tranh luận trở thành màn công kích cá nhân

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là ông Joe Biden và ông Donald Trump đã diễn ra vào tối 27/06 (theo giờ Mỹ). Không như mong đợi, cuộc tranh luận đã trở thành diễn đàn để hai bên công kích lẫn nhau.

Crimea bị tấn công bằng tên lửa Mỹ, Nga tuyên bố cứng rắn

Ukraine đã sử dụng Tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) được trang bị đầu đạn chùm do Mỹ cung cấp tấn công gây nhiều thương vong nhằm vào thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga năm 2014.

Con trai của Tổng thống Joe Biden bị kết án về 3 tội danh

Ngày 11-6, Bồi thẩm đoàn ở Wilmington, tòa án liên bang Delaware (Mỹ), đã kết tội ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đối với cả 3 tội danh, khiến ông Hunter Biden trở thành trường hợp đầu tiên là con của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm bị kết tội.