Trải nghiệm cùng lực lượng phản ứng nhanh (Kỳ 1: Nhanh như 113!)

Thứ ba, 20/03/2018 11:56

Kịp thời có mặt sớm nhất tại hiện trường để xử lý vụ việc ban đầu, bộ ba Trung tâm cấp cứu 115 (thuộc Sở Y tế), Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113 thuộc Phòng CSTT CA Đà Nẵng) và Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (114) là lực lượng phản ứng nhanh, có nhiều đóng góp tích cực trong việc đảm bảo ANTT, an toàn tính mạng và sức khỏe người dân Đà Nẵng. Đầu năm 2018, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng có chuyến thực tế cùng 3 lực lượng và ghi nhận nhiều thông tin thú vị về hoạt động có tính chất đặc thù này.

Lực lượng Cảnh sát 113 CA Đà Nẵng trên đường làm nhiệm vụ.

Những ngày đầu năm 2018, chúng tôi có chuyến thâm nhập thực tế cùng Đội Cảnh sát phản ứng nhanh CATP Đà Nẵng để tìm hiểu về công tác chuyên môn của lực lượng này. 19 giờ, đúng hẹn, chúng tôi có mặt tại trụ sở của Đội tại số 69 đường Xuân Diệu (TP Đà Nẵng) để tham gia cùng ca trực. Thấy tôi cưỡi con xe Wave RS 110 phân khối đến, Thiếu tá Phạm Hồng Quang, Đội trưởng CS113 Đà Nẵng ái ngại cho biết, lúc xuất kích đến hiện trường, đảm bảo nhà báo sẽ không thể nào theo kịp anh em. Anh cho tôi số điện thoại của anh em Tổ tuần tra để kịp liên lạc tìm đường đến hiện trường vụ việc.

Quả như thế thật, 21 giờ, Trung tâm chỉ huy tiếp nhận tin báo, có nhóm đối tượng sử dụng hung khí chuẩn bị đánh nhau ở địa bàn Q.Sơn Trà, ngay lập tức, Tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Hoàng Lý (tổ trưởng), Thượng úy Đinh Tấn Cường, Nguyễn Việt Anh và Thượng sĩ Trần Quốc Trường nhận lệnh xuất kích. 2 chiếc xe đặc chủng loại bồ câu trắng hụ còi, xé gió lao vào màn đêm, phía sau chúng tôi cố bám theo. Di chuyển đến ngã tư gần khu vực cầu Sông Hàn, gặp đèn đỏ, xe chúng tôi dừng lại, đôi bồ câu bật còi ưu tiên lao vút qua. Vậy là chúng tôi không thể theo chân lực lượng 113 tiếp cận hiện trường. 30 phút sau, liên lạc qua điện thoại với Đại úy Nguyễn Hoàng Lý để nắm tình hình, kết quả xử lý tại điểm nóng này.

Rút kinh nghiệm lần đầu, 22 giờ, chúng tôi quyết định theo chân lực lượng 113 tuần tra khép kín địa bàn để ghi nhận hình ảnh các anh xử lý vụ việc. Trên tuyến Nguyễn Hữu Thọ, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đi xe máy Wave không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Sau vụ việc này, khi di chuyển đến khu vực đường 2-9, qua bộ đàm, chúng tôi nắm được thông tin có đánh nhau trên tuyến đường Ngô Quyền (thuộc Q.Sơn Trà). Ngay lập tức, toàn đội xuất kích đến hiện trường, lần này tôi cố bám theo xe của Đại úy Phạm Hồng Quang và không bị cắt đuôi. Hiện trường là nhà dân cạnh số 946-Ngô Quyền, khi chúng tôi tới đã thấy lực lượng tuần tra 8394 của địa phương có mặt. Qua tìm hiểu sơ bộ được biết, có đôi vợ chồng trẻ đến thuê nhà ở. Chiều cùng ngày, chồng đi làm về không thấy vợ đâu nên đã đi tìm và nảy sinh mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc nóng giận họ có to tiếng và xô xát nên quần chúng điện báo cho cơ quan chức năng đến xử lý. Xác định tính chất vụ việc không nghiêm trọng, lực lượng 113 hỗ trợ đưa anh chồng lên trụ sở CAP lập biên bản xử lý sau đó rút quân.

Lực lượng Cảnh sát 113 CA Đà Nẵng xử lý trường hợp vi phạm TTGT trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ.

23 giờ, trên đường về gần đến trụ sở, chúng tôi lại nắm được thông tin có 2 băng nhóm tụ tập chuẩn bị đánh nhau trước nhà số 21- Lê Duẩn. Liền sau đó, Đại úy Nguyễn Hoàng Lý nhận lệnh tiếp cận hiện trường. Chưa đầy 3 phút sau khi nhận tin, chúng tôi đã có mặt, song không phát hiện được gì nghi vấn. Thấy tôi ngạc nhiên, anh em trong tổ công tác giải thích, đó là chuyện thường ngày. Nhiều khi quần chúng phát hiện vụ việc, gọi điện báo cho lực lượng 113 tới. Nhưng khi đến nơi thì đối tượng vi phạm đã bỏ đi. Dù vất vả nhưng anh em xác định, không phụ lòng người cung cấp thông tin và điều quan trọng nhất là không xảy ra hậu quả xấu liên quan đến ANTT.

 0 giờ, chúng tôi trở về trụ sở đơn vị. Lúc này tổ công tác khác đã sẵn sàng thay ca làm nhiệm vụ. Tiếp chuyện với chúng tôi bên tách trà nóng, Thiếu tá Phạm Hồng Quang, Đội trưởng CS113 Đà Nẵng cho biết, Tổ đã hoàn thành nhiệm vụ ca trực từ 19 giờ đến 0 giờ. Anh em sẽ được nghỉ ngơi giữ sức để ngày hôm sau lại tiếp tục chiến đấu. Cũng theo anh Quang, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát 113 Đà Nẵng là tuần tra khép kín địa bàn trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 đến 11 giờ để xử lý những vụ việc phức tạp có liên quan đến ANTT như va chạm, gây rối, sử dụng hung khí đánh nhau, đòi nợ thuê... Sau đó, đơn vị sẽ chia ra các tổ tuần tra, xử lý theo ca từ 14 giờ đến 18 giờ, 19 giờ đến 0 giờ và 0 giờ đến 5 giờ. Chỉ tính riêng năm 2017, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý 833 tin báo liên quan đến ANTT. Kết quả, đơn vị đã bắt 342 đối tượng gây rối TTCC, trong đó có 35 đối tượng gây rối đánh nhau có hung khí, 2 đối tượng tàng trữ ma túy, 1 đối tượng trộm cắp tài sản, giải tán hàng trăm nhóm thanh thiếu niên tụ tập ở các vỉa hè, lòng đường, bãi đất trống để uống rượu bia, đi xe lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định...

Lần theo sổ trực ban của đơn vị, Thiếu tá Phạm Hồng Quang cung cấp cho chúng tôi một số vụ việc nổi bật trong quá trình hoạt động chuyên môn. Cụ thể, qua thông tin Trung tâm chỉ huy, lực lượng tuần tra 113 phát hiện tại khu vực Ngã ba Huế có nhóm đối tượng sử dụng  hung khí đánh nhau. Tại hiện trường, lực lượng 113 phát hiện, đuổi bắt được 4 đối tượng đi trên 2 xe máy có tàng trữ 1 mã tấu và 2 gói ma túy đá. Vụ việc sau đó được bàn giao cho CAP Hòa An (Q.Cẩm Lệ) tiếp tục giải quyết. Tháng 12-2017, đơn vị kịp thời xử lý 2 nhóm đối tượng đánh nhau trong quán nhậu trên đường Tôn Thất Đạm (thuộc địa bàn Q.Thanh Khê). Vụ này anh em CS113 tham gia bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 2 dao và 1 gậy bàn giao cho CAQ Thanh Khê tiếp tục thụ lý. Tháng 8-2017, lực lượng tuần tra trên tuyến Nguyễn Tất Thành, phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng leo rào vào khu vực văn phòng Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước. Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận vừa trộm 2 tivi Samsung màn hình 34 inches. Tiếp tục mở rộng, đối tượng thừa nhận trước đó có trộm thành công 6 tivi ở nhiều nơi, vậy nên lực lượng CS 113 bàn giao cho CAP Thanh Bình (Q.Hải Châu) xử lý theo thẩm quyền.

(còn nữa)

Phóng sự: NGUYÊN THẢO - NGỌC HÀ