Trải nghiệm cùng lực lượng phản ứng nhanh (Kỳ cuối: Cứu hỏa như cứu người )

Thứ năm, 22/03/2018 13:00

Thành lập năm 2011 trên cơ sở chia tách từ CATP Đà Nẵng, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Bộ CA, nằm trong hệ thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. Qua gần 7 năm xây dựng và phát triển, lực lượng CSPCCC Đà Nẵng hoàn thành tốt chức năng tham mưu giúp Bộ CA, Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng trên lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy; trực tiếp tổ chức thực hiện công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ trong đám cháy và nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng ngày.

Lực lượng CSPCCC số 5 tham gia diễn tập phương án chữa cháy ở KDC.

So với 113 và 115, tính chất đặc thù của lực lượng 114 chủ yếu phòng ngừa là chính. Được sự chấp thuận của Thượng tá Phan Hữu Phục-Trưởng phòng CSPCCC số 5, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chúng tôi tham gia trực chiến cùng anh em CBCS PCCC. Suốt kíp trực từ 19 giờ đêm trước đến tận 7 giờ sáng hôm sau, anh em CBCS ở Phòng CSPCCC số 5 luôn trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ, song hầu như không có chuyện gì phức tạp xảy ra trên địa bàn Q.Cẩm Lệ do đơn vị phụ trách. Qua tìm hiểu được biết, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên trong năm 2017, toàn địa bàn Q.Cẩm Lệ chỉ xảy ra 15 vụ cháy (giảm 6 vụ so với năm 2016), thiệt hại tài sản ước tính hơn 274 triệu đồng. Trong số này, cháy nhà dân 9 vụ, 2 vụ tại khu chung cư, 2 vụ ở cơ sở sản xuất, 1 vụ tại trường học và 1 vụ cháy xe cơ giới. Nguyên nhân cháy chủ yếu là do sự cố hệ thống điện, rất may là không có thiệt hại về người. Lực lượng CSPCCC đã phối hợp với các ngành, đoàn thể Q.Cẩm Lệ tuyên truyền trực tiếp tại 28 khu dân cư và 51 cơ quan doanh nghiệp, in ấn cấp phát hơn 31 ngàn tờ rơi đến từng hộ gia đình; tổ chức thực tập 2 phương án chữa cháy tại chỗ ở khu dân cư, trang bị 28.670 bình chữa cháy xách tay cho 29.728 hộ dân. Ngoài công tác kịp thời chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, lực lượng CSPCCC số 5 còn rất tích cực trong việc tuyên truyền, vận động người dân, chính quyền tích cực tham gia phòng ngừa và có những kỹ năng cơ bản chữa cháy tại chỗ khi phát hiện hỏa hoạn. Đặc biệt trong công tác cứu nạn, cứu hộ, các CBCS PCCC luôn tận tâm với công việc.

Quá trình thực tế thu thập tư liệu cho loạt bài viết này, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến sự nỗ lực, bất chấp hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ được giao của CBCS Phòng CSPCCC số 5. Chuyện là, 15 giờ 30 ngày 28-12-2017, chị Châu Thị Hường (1966, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) phát hiện một thanh niên khoảng 30 tuổi dỡ nắp đậy cống hộp tại kênh Yên Thế - Bắc Sơn chui xuống dưới. Gần 1 giờ đồng hồ mà không thấy người này đi lên, chị Hường nghi vấn có chuyện chẳng lành nên vội điện báo cho cơ quan CA. Nhận tin, lực lượng 114 thuộc Phòng CSPCCC số 5 huy động phương tiện đến hiện trường, phối hợp cùng CAP Hòa An và chính quyền địa phương triển khai phương án cứu nạn.

Lực lượng CSPCCC số 5 triển khai diễn tập phương án chữa cháy ở KDC.

Cống Yên Thế - Bắc Sơn là cống hộp, kín thu gom nước thải sinh hoạt của 2 phường Hòa An và Hòa Phát, có chiều dài hàng ngàn mét. Công trình này mới vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng, rất khó cho công tác cứu nạn người ở bên dưới. Bất chấp hiểm nguy, lực lượng CSPCCC số 5 sau khi nắm thông tin hiện trường đã quyết định đưa người xuống lòng cống để cứu nạn. Dưới lòng cống hộp tối đen như mực, CBCS sử dụng đèn pin, cột dây vào người chia làm 2 hướng đi dọc theo tuyến kênh để nắm bắt tình hình. Công việc cứu hộ diễn ra rất khẩn trương, thu hút sự quan tâm, hiếu kỳ của hàng trăm người dân. Cần mẫn, tỉ mỉ từng mét kênh bốc mùi hôi thối nồng nặc, cuối cùng lực lượng cứu hộ cũng đưa được người thanh niên lên mặt đất. Qua làm việc với CAP Hòa An, đối tượng có hành động chui xuống lòng kênh khai tên Nguyễn Thọ (1991, trú H.Đại Lộc, Quảng Nam). Lý giải cho việc làm của mình, Thọ hồn nhiên trả lời là để đi nhặt sắt phế liệu. Quá trình làm việc, Thọ có biểu hiện không bình thường, nếu không có lực lượng cứu hộ kịp thời đến xử lý thì chưa biết chuyện gì xảy ra.

Không chỉ lực lượng Phòng CSPCCC số 5, trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lực lượng CSPCCC Đà Nẵng liên tục lập được nhiều thành tích xuất sắc, giúp cho người dân Đà Nẵng vui xuân, đón Tết an lành. Nổi bật nhất là sáng 15-2, Cảnh sát PCCC thành phố đã huy động 3 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC số 4, số 2 và 1 xe CNCH lên đèo Hải Vân dập tắt đám cháy xe khách BKS 43B - 02531 của Công ty Dịch vụ du lịch Khanh Hoa trên hành trình chở 29 du khách nước ngoài từ Đà Nẵng ra Huế. Trước đó (sáng 12-12), Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã xuất 2 xe cứu nạn cứu hộ và 2 xe chữa cháy đến thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên (H.Hòa Vang) tham gia cứu nạn xe khách BKS 51B - 737.06 bị lật trên hành trình di chuyển Bắc - Nam. Cả 2 vụ này lực lượng CSPCCC đều được lãnh đạo TP Đà Nẵng biểu dương, khen ngợi.

113, 114 và 115 là lực lượng cơ động, phản ứng nhanh, luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân 24/24 giờ khi có yêu cầu. Vậy nên, hầu hết cán bộ, công nhân viên của lực lượng này ngoài nhiệm vụ chuyên môn còn phải chấp nhận thiệt thòi, hy sinh bản thân để hoàn thành tốt phần việc được giao. Hiện nay, đôi lúc vẫn còn tình trạng người dân gọi điện thoại thông báo tin giả đến với những lực lượng này với mục đích trêu đùa. Hành vi thiếu ý thức này không chỉ làm mất thời gian, công sức, tiền của Nhà nước mà còn tác động xấu đến tình hình ANTT ở địa phương. Mong rằng, qua loạt phóng sự này, người đọc có cái nhìn rõ hơn về đặc thù nghề nghiệp của lực lượng phản ứng nhanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp họ hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo ANTT, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho thành phố Đà Nẵng thân yêu.

Phóng sự: NGUYÊN THẢO - NGỌC HÀ