Trảm!

Thứ hai, 04/08/2014 07:54

(Cadn.com.vn) - Phán như Bao Công ấy nhỉ! Mà “tuyên tử” chuyện gì vậy Tư xứ Nghệ?

- Dự án nuôi bò, dê thực nghiệm để chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp mới ở Mường Lống (H. Kỳ Sơn, Nghệ An).

- Là sao? nói cho Bề Tui rõ với?

- Thế này, năm 2005, Trung tâm khuyến nông tỉnh Nghệ An có chủ trương triển khai dự án Trại nuôi bò, dê tại Trạm thực nghiệm và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp Mường Lống (gọi tắt là Trạm thực nghiệm), đóng tại xã Mường Lống, H. Kỳ Sơn với kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng. Sau 9 năm triển khai, dự án mới xong giai đoạn 1 là xây chuồng nuôi bò, dê; nhà, sân chứa cỏ và nhà máy đập cỏ...

- Còn giai đoạn 2?

- Mua 75 con bò và 65 con dê về triển khai chăn nuôi.

- Làm chưa?

- Chưa kịp thì dự án bị... thanh lý  tài sản.

- Kỳ vậy?

- Thế đấy. Chưa cần biết dự án chăn nuôi bò, dê có khả thi hay không, đột ngột đầu năm 2014 UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định 379 về việc thanh lý tài sản đối với Trạm thực nghiệm để bàn giao đất cho một dự án khác lên tới hàng trăm tỷ đồng. Nghe đâu dự án trồng cây dược liệu gì đấy khả thi hơn.

Bề Tui nghĩ, chuyện nhường đất cho một dự án khác khả thi hơn là chủ trương đúng, nhưng việc bỏ ra số tiền 3,3 tỷ đồng (chỉ thanh lý được 2,3 tỷ đồng) mà chưa phát huy được hiệu quả đã phải phá bỏ là quá lãng phí, cũng như đánh mất niềm tin của người dân, khi họ đang trông chờ vào dự án chăn nuôi bò, dê để phát triển kinh tế.        

Bề Tui