Trận đấu đáng nhớ của Yaya Toure

Thứ sáu, 21/11/2014 09:19

(Cadn.com.vn) - Đội trưởng đội tuyển Bờ Biển Ngà, Yaya Toure có một ngày đáng nhớ. Trận gặp Cameroon ở vòng loại CAN 2015 là trận thứ 100 của anh cho đội tuyển quốc gia. Anh đã chơi rất kiên cường để giúp Bờ Biển Ngà có 1 điểm trước đội đầu bảng D là Cameroon, nhằm lấy được tấm vé dự VCK CAN 2015 vào đầu năm tới. Và một thứ “đáng nhớ” nữa: Yaya Toure phải chứng kiến cảnh CĐV tràn xuống sân ở thủ đô Abidjan, bất chấp dùi cui của lực lượng an ninh.

Bờ Biển Ngà phải thủ hòa với Cameroon mới có vé dự CAN 2015 diễn ra từ ngày 17-1 đến 8-2-2015 tại Guinea Xích Đạo. Chủ nhà chiếm ưu thế trong suốt trận đấu, nhất là 30 phút cuối trận khi đội trưởng Cameroon, Stephane Mbia bị truất quyền thi đấu. Bờ Biển Ngà “vui vẻ” chấp nhận kết quả hòa 0-0 bởi chừng ấy là quá đủ cho họ.

Cảnh sát giải tán CĐV tràn xuống sân ở trận đấu Bờ Biển Ngà thủ hòa với Cameroon.

Tuy nhiên, BTC trận đấu không lường trước tình huống CĐV tràn xuống sân sau trận đấu. Lực lượng an ninh tung dùi cui vào CĐV nhưng vẫn không thể ngăn được họ lao xuống sân ăn mừng, ôm lấy các cầu thủ Bờ Biển Ngà. Họ đu làm hư một khung thành. Có vẻ như lực lượng an ninh đã quá tay với CĐV bởi vì không hề có cảnh xô xát nào.

Bờ Biển Ngà là đội thứ 11 có vé dự CAN 2015. Trước đó, đã có các đội là chủ nhà Guinea Xích Đạo (thay cho Ma Rốc từ chối tổ chức vì lo ngại dịch virus Ebola), Cameroon, Algeria, Cape Verde Islands, Nam Phi, Tunisia, Zambia, Burkina Faso, Gabon và Senegal cầm vé.

Cùng thời điểm với sự vui mừng của CĐV Bờ Biển Ngà là nước mắt của Nigeria. Nigeria cũng cần phải thắng Nam Phi mới có vé dự CAN 2015. Sự nôn nóng của “Siêu Đại bàng” đã phải trả giá vì hai bàn thua trong hiệp một. Cầu thủ dự bị  Sone Aluko gỡ lại 2 bàn cho Nigeria trong hiệp hai nhưng bất lực trong việc kiếm bàn thắng thứ ba, dù đội khách Nam Phi chỉ còn lại 10 người ở 20 phút cuối trận.

Bị Nam Phi thủ hòa, Nigeria đành phải lỡ hẹn CAN 2015 dù “Siêu Đại bàng” đang là đương kim vô địch. Nigeria không thể góp mặt, Cameroon và Bờ Biển Ngà trở thành hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch CAN 2015.    

 Hạnh Thuần