Trắng đêm phá án “chiếm đoạt taxi”

Thứ sáu, 06/02/2015 12:52

(Cadn.com.vn) - Khuya 2-2, anh Bùi Hữu Ba (1992, trú Ngọc Hồi, Kon Tum, tài xế taxi hãng Mai Linh tại Kon Tum) đến Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng trình báo: Lợi dụng sự tin tưởng của anh, một hành khách đã chiếm đoạt chiếc taxi và 2 ĐDTĐ rồi bỏ trốn. Sau hơn 36 giờ vào cuộc, TS, ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH làm rõ đối tượng. Tôi may mắn được tham gia quá trình phá án và hiểu thêm những vất vả, hiểm nguy mà các anh phải đối mặt.

Theo anh Ba, khuya 1-2, anh đang đợi khách tại Bến xe H. Ngọc Hồi thì nhận điện thoại của tổng đài thông báo đến xã Hòa Bình (H. Ngọc Hồi) chở khách về TT Khâm Đức (H. Phước Sơn, Quảng Nam) với giá 1,2 triệu đồng. Nhận lệnh điều động, anh điều khiển taxi BKS 82A-014.04 đến chở, khách là nam thanh niên. Tuy nhiên, khi đến TT Khâm Đức, do không lấy được tiền nên vị khách này hỏi mượn của anh 400.000 đồng để thuê phòng trọ nghỉ và mua ma túy sử dụng. Đến ngày 2-2, vị khách này yêu cầu anh chở xuống TP Đà Nẵng rồi đưa tiền luôn thể. Khi đến Đà Nẵng, khách yêu cầu ghé vào nhà nghỉ T.D (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) thuê phòng. Vậy nhưng, khi chủ nhà nghỉ yêu cầu đưa giấy tờ để đăng ký thì vị khách ra điều khiển taxi (trong xe có 2 ĐTDĐ của anh Ba) “biến mất”. Anh Ba chỉ biết người này tên Ba, quê Quảng Nam, dáng cao gầy…

2 “nhân vật chính” của vụ án “chiếm đoạt taxi”.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, Thượng tá Ngô Đình Thu - Phó trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn đã yêu cầu chỉ huy Đội CSĐTTPVTTXH huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc truy bắt đối tượng. Lập tức, ĐTV và TS của Đội không quản ngại khó khăn, đêm khuya chia thành nhiều mũi tiến hành truy xét, xác minh đối tượng và truy tìm chiếc taxi BKS 82A-014.04. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ xác minh, lực lượng làm nhiệm vụ xác định đối tượng có tên đầy đủ là Nguyễn Hà Anh Khoa (1983, trú P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Tuy nhiên, qua thông tin của CA địa phương thì Khoa không lưu trú tại địa phương mà chỉ lâu lâu ghé về nhà thăm mẹ rồi lại đi nhanh. Tiếp đó, TS, ĐTV xác định được chiếc taxi BKS 82A-014.04 đang đậu tại đường Lê Khắc Cần (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng).

Cuộc họp khẩn được triển khai và lập tức một tổ công tác do Thiếu tá Hồ Quang Trường - Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ huy lên đường vào TP Tam Kỳ để phối hợp với Đội CSĐTTPVTTXH CATP Tam Kỳ và CAP Trường Xuân tổ chức mật phục tại khu vực gần nhà Khoa và một số điểm đối tượng thường xuyên lui tới. Tổ công tác khác do Thượng úy Lê Thiện Giang - Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ huy tổ chức mật phục khu vực gần chiếc taxi đang đậu và một số điểm lân cận. Mệnh lệnh đặt ra cho các tổ công tác là phải kiên trì, bắt quả tang đối tượng.

Chiều muộn, rồi đêm xuống và cứ chầm chậm trôi về khuya, nhưng đối tượng tình nghi vẫn không xuất hiện. 2 giờ 50 ngày 4-2, mưa bắt đầu rơi, những chiếc áo ấm TS, ĐTV thấm ướt. Lạnh, đói, nhưng tất cả các vị trí mật phục tại Quảng Nam và Đà Nẵng vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng. Sáng 4-2, qua liên lạc, tổ công tác tại Tam Kỳ báo cho tổ công tác tại Đà Nẵng thông tin quan trọng: mẹ của Khoa vừa rời nhà, mang túi quà đến đường Phan Châu Trinh (TP Tam Kỳ) để gửi ra Đà Nẵng bằng xe buýt tuyến Tam Kỳ - Đà Nẵng. Tiếp đó, thông tin từ ĐTV, TS đang có mặt trên xe thì “điểm đến” túi quà là trước cổng Công viên 29-3 Đà Nẵng. Nhận định nhanh tình hình, phương án tác chiến mới tiếp tục được tiến hành. Theo đó, tổ công tác do Thượng úy Giang tiếp tục mật phục tại vị trí cũ, một triển khai mật phục tại khu vực Công viên 29-3. 9 giờ 45 ngày 4-2, chiếc xe buýt dừng lại trước cổng Công viên 29-3, túi quà và số điện thoại được tài xế đưa cho người xe ôm gần đó. Ít phút sau, một thanh niên dáng cao gầy xuất hiện để nhận gói quà. Lập tức các TS, ĐTV vừa xuống xe và tổ công tác đang mật phục đồng loạt ập vào khống chế.



Chiếc xe bị “mất” và phương tiện mà cả hai dùng để “phê” ma túy.

Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên Nguyễn Hà Anh Khoa. Theo khai nhận của Khoa: Khuya 1-2, đang ở H. Ngọc Hồi thì Khoa điện cho tổng đài hãng taxi Mai Linh tại Kon Tum yêu cầu điều xe đến đón và chở về Khâm Đức có việc. Một lúc sau, anh Ba điều khiển xe đến đón. Trước khi xuất phát, Khoa đưa cho anh Ba 1,4 triệu đồng mua ma túy (hàng đá) để cả hai sử dụng trên hành trình. Sau khi “phê” ma túy, anh Ba điều khiển xe chở Khoa về Phước Sơn. Đi được một đoạn thì anh Ba để Khoa cầm lái. Khi đến Khâm Đức, Khoa ghé chơi một tí rồi lại cùng anh Ba hành trình về H. Hiệp Đức (Quảng Nam). Đến nơi, Khoa điện cho vợ chồng người bạn tên Thanh (trú TP Đà Nẵng) đang ở Hiệp Đức.

Chơi tại H. Hiệp Đức một thời gian ngắn thì Khoa lại điều khiển taxi chở anh Ba và vợ chồng anh Thanh xuống Đà Nẵng. Chạy đến cầu Hà Nha (H. Đại Lộc, Quảng Nam), cả nhóm dừng xe nghỉ ngơi và sử dụng ma túy. Khuya 2-2, khi đến TP Đà Nẵng thì vợ anh Thanh xuống xe để đến nhà người quen mượn tiền, còn Khoa và anh Ba ghé qua P. Mỹ An thuê phòng trọ. Sau đó, Khoa nói với anh Ba để mình điều khiển taxi đi đổ xăng và mượn tiền. Nghe thế, anh Ba đã đưa 2 ĐTDĐ Iphone 4 và Nokia cho Khoa và bảo cầm chiếc điện thoại hiệu Nokia để lấy tiền đổ xăng. Khoa điều khiển taxi đến khu vực gần cảng Thọ Quang đổ 170.000 đồng tiền xăng nhưng do không có tiền trả nên phải “cắm” lại chiếc điện thoại Nokia. Khoa tiếp tục điều khiển xe đến điểm hẹn với anh Thanh để lấy tiền.

Có ít tiền, Khoa quay lại nhà nghỉ thì được biết anh Ba đã bỏ đi đâu không rõ Khoa điều khiển taxi đi tìm. Đến sáng 3-2, quay lại nhà nghỉ để tìm anh Ba nhưng vẫn không thấy nên Khoa tiếp tục đi tìm. Khi đến đường Lê Khắc Cần (P. Thuận Phước), thấy xe gần hết xăng nên Khoa “gửi” lại đó rồi điện cho anh Thanh đến chở đi chơi. Để có tiền đổ xăng, đưa xe về lại Kon Tum trả cho hãng xe Mai Linh, Khoa điện thoại cho mẹ của mình đang ở TP Tam Kỳ gửi chiếc điện thoại ra để bán lấy tiền.

Từ lời khai của Khoa, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn đã triệu tập anh Ba lên làm việc. Lúc đầu anh Ba vẫn giữ nguyên quan điểm như đơn trình báo, nhưng khi biết mình có kết quả dương tính với ma túy tổng hợp thì mới thừa nhận. Sở dĩ anh ta đến CA trình báo bị chiếm đoạt là do lúc đó bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá.

Hiện vụ việc được chuyển cho Đội CSĐTTPVMT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra.

Trí Dũng